Sáng ngày 21/8/2022, lúc 10h00, tại hội trường Giáo xứ Chính tòa Đà Lạt đã diễn ra chương trình tặng quà khuyến học cho 135 em học sinh, sinh viên (HSSV) (các em khiếm thị, các em thuộc gia đình di dân, con em Giáo lý viên và con em trong các giáo họ thuộc giáo xứ ). Đây cũng là hoạt động thường niên và là truyền thống tốt đẹp của Giáo xứ.
Mở đầu chương trình là tiết mục góp vui văn nghệ của giới trẻ. Sau đó là lời chào mừng của bà Anna Nguyễn Thị Ngãi – trưởng ban Bác Ái Xã Hội (BAXH); các em nghe đọc bức tâm thư và lời ngỏ đầy yêu thương của Cha Quản xứ Phaolô Phạm Công Phương.




Trong thư, lời nhắn nhủ của Cha Phaolô dành cho các em thật sâu sắc : Gieo gì gặt nấy; phải gieo hạt đúng hạn vào mùa xuân và hãy tập gieo hạt giống tốt lành và tử tế: “Gieo thành thật, gặt được niềm tin; Gieo lòng tốt gặt về thân tình; Gieo kiên nhẫn sẽ gặt vinh quang…” ( Thông Vi Vu). Và Cha Phaolô cũng nói đến phương châm khuyến học của Giáo xứ là “ngày nay học tập , ngày mai giúp đời”, vì tương lai Giáo Hội và tiền đồ dân tộc.

Sau đó ban tổ chức BAXH đã mời đại diện quý Cha, quý chức việc trao quà khuyến học cho các em học sinh, sinh viên.



Tiếp nối chương trình, em Têrêsa Nguyễn Như Quỳnh – sinh viên Đại học Y Dược TPHCM, là con em thuộc Giáo họ Vô Nhiễm, đã thay mặt các em HSSV bày tỏ lòng tri ân và sự quyết tâm vượt khó cùng nuôi dưỡng đức tin để xứng đáng với sự quan tâm và yêu thương của Giáo xứ Mẹ dành cho các em.
Kết thúc chương trình, ông Nguyễn Đình Sỹ – Chủ tịch Hội đồng Giáo xứ Chính Tòa, cũng có lời chúc mừng và khích lệ các em HSSV hãy luôn nỗ lực không ngừng: “Học để biết, học để làm, học để chung sống và học để khẳng định mình ” ( UNESCO).

Buổi lễ diễn ra thật trang trọng, vui tươi và đầy tình thân ái. Xin Chúa ban thật nhiều hồng ân cho quý ân nhân xa gần, cho ban BAXH để các vị luôn tiếp tục đồng hành và yêu thương các em.
Xin Thiên Chúa chúc lành cho các em HSSV luôn nỗ lực không ngừng vươn lên trong cuộc sống bằng con đường hiếu học, vượt khó để thắp sáng ước mơ, học tập để ngày mai lập thân, lập nghiệp và cũng lớn lên trong đức tin mỗi ngày.
Truyền thông Giáo xứ Chính Tòa Đà Lạt