Ngày 11 tháng 2 lễ Đức Mẹ Lộ Đức và cũng là Ngày Thế giới Bệnh Nhân lần XXIII. Được Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II lập nên vào năm 1992 nhằm khuyến khích mọi người cầu nguyện cho những bệnh nhân và những ai chăm sóc cho họ.
Theo tinh thần đó, tại Giáo xứ Thánh Tâm Lộc Tiến – Cha Quản xứ Giuse Phạm Văn Tuấn và Cha phó Phanxicô Trần Ngọc Tri vào lúc 16 giờ ngày 11/02/2015 đã hiệp dâng Thánh lễ dành riêng cho khoảng 110 bệnh nhân trong giáo xứ. Ban giới trẻ đã tổ chức đưa xe đến rước tại gia đình những bệnh nhân khó khăn trong việc đi lại. Được biết trước đó vào ngày Chúa nhật, 08/02/2015 Hội đồng giáo xứ cũng đã thăm viếng, tặng quà cho các bệnh nhân này.
Trước khi bước vào Thánh lễ, Cha Giuse đã tiến hành các Bí tích Hòa Giải và Xức dầu cho các bệnh nhân có nhu cầu. Bài giảng trong Thánh lễ Cha phó Phanxicô đã nhấn mạnh đến việc cầu nguyện với Đức Mẹ Maria. Cha nhắc lại sự kiện Đức Maria hiện ra và làm phép lạ tại Lộ Đức. Mặc dù Mẹ Maria đã không hiện ra với tất cả mọi người. Phép lạ cũng không hiện ra một cách tỏ tường với tất cả mọi người đến cầu khấn. Nhưng điều quan trọng chính là sứ điệp mà Mẹ muốn nhắn gửi với chúng ta qua những người được diễm phúc thấy Mẹ hiện ra. Sứ điệp đó vẫn luôn luôn là hy sinh, là phục vụ và nhất là cầu nguyện.

Bầu khí trong Thánh lễ dành cho các bệnh nhân Giáo xứ Thánh Tâm Lộc Tiến gợi nhớ lời trong Kính Thánh: “Ðưa mắt nhìn tứ phía mà xem, tất cả đều tập hợp, kéo đến với ngươi: con trai ngươi từ phương xa tới, con gái ngươi được ẵm bên hông. Trước cảnh đó, mặt mày ngươi rạng rỡ, lòng ngươi rạo rực, vui như mở cờ.” (Is 60,4-5a).
Nguyễn Thành Trung









