Trong tinh thần hiệp thông với Đức Giám Mục Giáo Phận ước muốn cần có thêm nỗ lực huấn luyện đào tạo Giáo Dân, cách riêng các ban Hành Giáo, Mục Vụ hay Phần Việc, Giáo Hạt Bảo Lộc đã tổ chức NGÀY TĨNH TÂM MÙA CHAY cho các ban phần việc Giáo Hạt, tiếp tục công việc đã khởi xướng trong dịp 24/11/2006.

Ngay từ 7g30 sáng hôm nay, 24/02/2007, các đại diện các giáo xứ và giáo sở trong giáo hạt đã về Nhà Thờ Bảo Lộc, tới 8g00 đã có 206 vị.

Sau phần tiếp đón và ổn định, 8g00 bắt đầu tập hát Thánh Ca cho Thánh Lễ.

8g30 Cha Quản Hạt nói chuyện khai mạc. Trước hết ngài lược qua những điểm chính đã được các nhóm thảo luận trong ngày 24/11/2006 :

  1. TỔ CHỨC BÁC ÁI. vẫn có việc thăm viếng bệnh nhân, người già neo đơn. Có những quyên góp quần áo, vật dụng tiền bạc cho người nghèo. Có xứ có quỹ học bổng dành cho học sinh nghèo chăm học. Chăm lo cho thiếu nhi : ngày tết , ngày trung thu để các em được vui chơi. Và giúp đỡ các gia đình trong việc ma chay.
  2. SỰ CỘNG TÁC VỚI CHỦ CHĂN : Trung thành và kết hợp chặt chẽ với các cha để chăm lo đời sống đạo cho bà con. Thường xuyên có những buổi họp để cùng cha giải quyết các vấn đề. Cũng có vài trường hợp có sự khó khăn trong sự hợp tác.
  3. Với các hội đoàn : có tinh thần liên đới cộng tác, cách riêng với đoàn thiếu nhi.
  4. Với anh chị em trong ban phần việc : cách chung có sự trao đổi thường xuyên và giúp nhau hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng cũng cần tránh sự chê bai, nói xấu nhau với giáo dân.
  5. Những vấn đề cần lưu tâm khi phục vụ : Không nên đòi hỏi hay ra điều kiện khi phục vụ, đặc biệt đối với các đối tượng nghèo, neo đơn và nguội lạnh càng cần được chăm lo hơn.
  6. Những thuận lợi và khó khăn : Thuận lợi có, vì mọi công việc đều mang tính đạo đức, bác ái, nên được sự ủng hộ của mọi người. Nhưng vì thiếu nhân sự, và nhiều xứ có địa bàn rộng, hay giáo dân đi làm xa, nên khó nắm bắt được tình trạng sống đạo của bà con. Lại có nhiều gia đình nhập cư mà sổ gia đình công giáo không có… nên gây nhiều trở ngại khi hữu sự. Vì thế cần phải tích cực làm sổ gia đình công giáo cho các trường hợp này.

Sau đó dựa vào 2 sứ điệp về mùa chay và ngày Quốc tế Giới trẻ lần thứ 22 của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI và Thư Mùa Chay của Đức Giám Mục Giáo Phận, ngài chia sẻ một vài điểm liên quan đến việc tông đồ của Ban Phần Việc:

  1. Để có một giải đáp cho những khó khăn, hay những sự việc đáng tiếc xảy ra trong qúa trình làm việc cần “Nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu qua”. Ở đó chúng ta thấy tình yêu đã làm cho chính Thiên Chúa phải nài xin tình yêu của tạo vật Người. Và điều cần để có thể đổi mới và canh tân mọi tương quan chính là chấp nhận để Đức Kitô “kéo lên” với Người trên Thánh Giá.
  2. Có nhiều phận vụ cần làm và phải làm, nhưng tất cả đều phải có một chủ đích là “ mở rộng chính mình, trong sự phó thác đầy tin cẩn, cho sự ôm ấp thương xót của Cha”. Làm tông đồ là phải dùng tình yêu trong tình yêu của Đức Kitô mà chiến thắng tội lỗi. Mọi nỗ lực chống lại tội lỗi trong kinh nghiệm bản thân, và của cả nhân loại này đều vô vọng nếu không có sự dấn thân và can dự của chính Thiên Chúa trong Đức Kitô. Vì thế Công việc chính của Ban Phần Việc là cộng tác vào các cử hành Phụng Vụ, các giờ kinh gia đình, và lo liệu để các cử hành ấy thật xứng đáng. Ngày nay nhiều người quên đi điều mà các bậc cha ông chúng ta ngày xưa đã làm : lo cho có các cử hành phụng vụ… dù vì thế mà đa số các Ngài đã phải chết.
  3. Sau cùng Ban Phần Việc phải nói lên được trong phận vụ của mình diều đã xảy ra trên Thánh Giá : “Trên thập giá Chúa Kitô kêu lên ”Ta khát” (Ga 19,28): qua đó Ngài biểu lộ lòng khát khao nồng nhiệt yêu mến và muốn được mỗi người chúng ta yêu mến. Chỉ khi nào chúng ta thấu hiểu được chiều sâu và cường độ của mầu nhiệm ấy, chúng ta mới ý thức được sự cần thiết và cấp bách phải yêu mến ”như” chính Chúa đã yêu thương chúng ta.” Điều này sẽ giúp họ tiêu trừ thái độ quan liêu bàn giấy, một thái độ mà ngay cả trong lãnh vực trần thế con người rất dị ứng.

Đến 9g30 Đức Giám Mục Giáo Phận đã đến để chia sẻ với ngày tĩnh tâm theo chủ đề BAN PHẦN VIỆC VÀ ĐỜI SỐNG THÁNH THIỆN :

     Trước hết đi từ nền tảng Bí Tích Rửa Tội mà tất cả mọi Kitô hữu, bất kể ở địa vị hay hoàn cảnh sống nào (kể cả Đức Giáo Hoàng) đều được chung một hồng ân : trở nên DÂN RIÊNG CỦA CHÚA, một dân được tham dự vào sứ vụ Tiên Tri, Tư Tế và Vương Đế của chính Đức Kitô.

Những sứ vụ này nhằm tái hiện lại HIẾN LỄ TÌNH YÊU của Đức Kitô trên Thánh Giá, theo chức năng của mỗi người. Nhưng trước khi thi hành phận vụ riêng, thì tất cả đều phải thể hiện ơn gọi và địa vị mà Bí Tích Rửa Tội đã trao ban : cho họ tham dự, và biến đổi đời sống mình trong của lễ của Đức Kitô.

Rồi trong ơn gọi riêng biệt qua Hội Thánh, ban phần việc có những phận vụ đặc biệt phải thi hành trong Hội Thánh. Ơn gọi đặc biệt ấy cũng là tham dự vào công việc của Đức Kitô. Theo đó, cái nhân đức riêng để thi hành, là nhân đức mà chính Đức Kitô đã nói và đã thực hiện trong cuộc sống của Ngài “Ta đến không phải để được phục vụ, nhưng là để Phục Vụ”, mà tiêu biểu là hình tượng Người quỳ xuống Rửa Chân cho các môn đệ.

Chúa đã phải cúi xuống đến tận chỗ thấp nhất để phục vụ.

Ban Phần Việc trong mọi cung cách, không lựa chọn đối tượng phục vụ : vì Đức Kitô đã rửa chân cho cả kẻ nộp Người, kẻ chối Người.

Ban Phần Việc không thể lựa chọn lãnh vực phục vụ để tìm dịp để khoe khoang bản thân : nhưng như Đức Kitô, lựa chọn phần thấp hèn nhất của người tôi tớ để phục vụ.

10g30 : Toàn thể các ban phần việc , 19 Linh Mục đã cùng Đức Giám Mục tiến vào nhà thờ để cử hành Thánh Lễ. Có lẽ ở mỗi Giáo Xứ, ban phần việc hầu như  không có cơ hội để hát lễ, vì thế hôm nay, họ đã hát hết mình, và rất sốt sáng.

Trong phần giảng lễ, Đức Cha dựa vào hai bài Kinh Thánh để cho thấy sự khác biệt giữa Cựu Ước và Tân Ước. Trong Cựu Ước, dân riêng với lề luật, với nghi thức cắt bì, được tách ra khỏi phần còn lại của thế giới, nhưng với Đức Giêsu, khi chọn và gọi Lêvi làm tông đồ, làm nên dân mới của Thiên Chúa, một dân được quy tụ từ mọi giai tầng, kể cả những người tội lỗi như Lêvi, mọi dân tộc, mọi quốc gia. Dân này được kêu gọi để họa lại hình ảnh của chính Người đến để phục vụ không loại trừ một ai.

Sau Thánh lễ tất cả cùng dùng bữa cơm thân mật và thanh đạm.

Buổi chiều từ 13g-14g30 là phần thảo luận với những câu hỏi được gợi ý:

  1. Tại sao thành viên ban phần việc cần phải năng tham dự Thánh Lễ hằng ngày và các giờ kinh gia đình ?
  2. Phần việc của ban phần việc trong các cử hành phụng vụ là những công việc nào ?
  3. Chúng ta đã làm những gì để chu toàn những công việc ấy?
  4. Làm thế nào để giáo dân vào trong nhà thờ, và lên các hàng ghế còn trống phía trên trong các cử hành phụng vụ?
  5. Ban phần việc có phận sự nào trong việc truyền đạt các sứ điệp hay thư chung ?
  6. Sau cùng : Ông, bà, anh, chị muốn ngày tĩnh tâm của chúng ta được cải tiến điều gì ?

Ngày tĩnh tâm đã kết thúc vào lúc 3g00.