Một tuần sau ngày Khánh Nhật Truyền giáo của cả Giáo hội, Giáo phận Đàlạt dành ngày Chúa nhật 26.10.2008 để tổ chức ngày Truyền thống của đồng bào sắc tộc trong Giáo phận.

Tại Giáo hạt Đàlạt, Đức Cha Phêrô, Cha Tổng Đại diện Phaolô đã dâng Thánh lễ đồng tế cùng 16 Linh mục. Các tu sĩ nam nữ và khoảng 1700 đại diện anh chị em sắc tộc của các Giáo xứ : Langbian, Mănglin, Tànung và Băngtiên cùng về nhà thờ Chánh Tòa tham dự ngày lễ đặc biệt này, để cầu nguyện cho việc loan báo Tin mừng đến với anh chị em dân tộc bản địa.

Trong lời đầu Thánh lễ, Đức Cha Phêrô nói lên tâm tình ngưỡng mộ về sự quảng đại đáp lại Ơn Chúa của anh chị em và cho biết : số giáo dân người sắc tộc có trên 100 ngàn (trong số khoảng 230 ngàn người sắc tộc trong toàn Giáo phận). Đức Cha Phêrô nói tiếp : “Được biết Chúa, được lắng nghe Lời Chúa, được sống trong giới luật của Chúa, đó là diễm phúc lớn lao cho chúng con. Bên cạnh đó, chúng con còn được đón nhận tình yêu, đón nhận sự hiệp nhất trong lòng Hội Thánh, để mỗi ngày chúng con sẽ lớn lên, sẽ phát triển và là những chứng nhân, làm chứng về Chúa cách mạnh mẽ cho đồng bào sắc tộc của mình. Cha mời gọi chúng con sốt sắng tham dự Thánh lễ này, cầu nguyện cho đồng bào sắc tộc của mình cũng biết quảng đại đón nhận Ơn Chúa và góp phần loan báo Tin mừng của Chúa”.

Qua các Bài đọc Lời Chúa, Đức Cha Phêrô chia sẻ với cộng đoàn :

  1. Qua Hội Thánh, nhiều người sẽ biết nhìn về chân lý, biết lắng nghe chân lý và nhận ra Thiên Chúa là Chúa của vũ trụ, là Chúa duy nhất, tin vào Ngài thì được sự sống đời đời. Sống Đạo, nhưng cũng phải công bố cho mọi người niềm tin của chúng ta, niềm tin là những ai thiện chí sẽ đón nhận được ơn cứu độ và sự sống đời đời.

  1. Nhìn vũ trụ bao la, nhìn thiên nhiên tươi đẹp để thấy rằng phải có Đấng tạo thành. Nếu có điều gì xấu xa là do chính con người không nghe và không thi hành lời Chúa.

Chúa vẫn tiếp tục dạy dỗ, tiếng Chúa luôn luôn vang vọng đến tận cùng trái đất, lời Chúa vẫn tiếp tục được loan báo, chỉ có lòng chúng ta khép lại vì chúng ta đam mê của cải vật chất, đi tìm tiền bạc và quên đi Lời Chúa. Phải tin để biết lắng nghe, học hỏi, biết thực hiện trong cuộc sống và chia sẻ cho người khác.

  1. “Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế”. Những gì chúng ta làm theo ý muốn của Chúa thì bao giờ cũng có Chúa cùng làm, vì Ngài luôn hiện diện giữa chúng ta. Khi nghe Lời Chúa và cầu nguyện thì có Chúa cầu nguyện với chúng ta ; khi nghe Lời Chúa để tha thứ cho anh em thì có Chúa nâng đỡ và thúc giục chúng ta tha thứ…

Dù còn nhiều khó khăn, thử thách, nhưng hãy tin vào sức mạnh của Lời Chúa, tin vào tình yêu của Ngài, tin vào sự hiệp nhất trong Hội Thánh. Luôn cậy tin và biết rằng khi Tin mừng được tiếp tục loan báo qua chính đời sống bác ái của chúng ta, thì nhiều người sẽ quay về với Chúa, sẽ sống trong tình thương, bình an, hạnh phúc, ân sủng của Chúa.

Phần dâng lễ thật sâu sắc với điệu múa “cúng Giàng”, khiến người ta có thể cảm nhận được đức tin tuy đơn sơ nhưng thật mãnh liệt nơi đồng bào dân tộc. Mọi người thấy rõ không chỉ là rượu bánh, nhưng chính con người, chính cuộc sống của mình cũng phải được dâng lên Thiên Chúa…

Sau lời cám ơn đơn sơ và gùi hoa phong lan của một đại diện dâng lên Đức Cha, Cha Tổng Đại diện, quý Cha và mọi thành phần Dân Chúa, Đức Cha Phêrô chia vui với anh chị em sắc tộc về ngày lễ hôm nay. Ngài cám ơn những đóng góp của anh chị em  trong công việc xây dựng và mở mang Nước Chúa. Đức Cha nhấn mạnh : “Hội Thánh cũng như Giáo phận rất biết ơn chúng con đã đem đến cho Hội Thánh và Giáo phận một sinh lực, một bầu không khí đạo đức và nhiệt thành truyền giáo. Đừng nghĩ rằng mình cứ bé nhỏ, cứ dốt nát… Trước mặt Chúa và trong lòng Hội Thánh, chúng con có một giá trị rất lớn, vì giá trị thật sự không phải ở đồng tiền, không phải ở bề ngoài nhưng trên hết là đức tin và lòng yêu mến. Mọi người đều công nhận chúng con có đức tin rất mạnh mẽ, có lòng yêu mến chân thành. Hãy tin tưởng và nổ lực cùng với các cha, các tu sĩ nam nữ, các giáo dân người Kinh, hãy hợp tác để xây dựng cho đời sống, đức tin của anh chị em dân tộc được lớn lên, mạnh mẽ hơn, có sức lôi cuốn người khác tin và đi theo Chúa”.

Bên cạnh đó, Đức Cha còn nhắn nhủ ba điều :

  1. Phải nổ lực để học hỏi giáo lý, tìm hiểu, yêu mến và sống Lời Chúa ; nghe lời các cha, các tu sĩ nam nữ và các Giảng viên giáo lý.

  1. Phải bỏ bớt việc uống rượu vì : “Bớt rượu sẽ thêm Lời Chúa, thêm sức lực, thêm thời giờ, thêm can đảm, thêm lòng yêu mến Chúa, thêm tinh thần phục vụ”.

  1. Phải chịu khó làm việc : “Chúng con lấy lý do không có đất, không biết kỹ thuật, không có vốn… rồi … lười biếng. Điều đó sẽ giết chết tương lai dòng họ của mình. Cha xin chúng con đừng ở không, làm việc nhỏ cũng được, làm việc thì đời sống sẽ dần sung túc hơn. Nhà cửa chịu khó sắp xếp ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ. Trồng cây thì phải chăm sóc, đừng trồng rồi phó thác cho trời…

Giờ ăn trưa được xen vào những tiết mục văn nghệ tự biên tự diễn của các Giáo xứ. Thật xúc động khi giữa lòng thành phố lại vang rền những tiếng cồng chiêng, âm thanh lúc khoan lúc nhặt, lúc trầm lúc bỗng, như muốn diễn tả tâm tình hân hoan vui sướng của mọi người khi được thể hiện mình trong lòng yêu thương của Hội Thánh. Cũng thật thích thú khi tận mắt chứng kiến những điệu múa truyền thống của đồng bào dân tộc. Đúng như lời Đức Cha Phêrô nói “chúng con luôn thích múa hát và múa hát lúc nào cũng thật say mê”. Không chỉ những điệu múa truyền thống, mà cả những điệu múa hiện đại được dàn dựng công phu của những người con rừng núi đã làm mê mẫn lòng người. Cuộc thi giã gạo giữa bốn Giáo xứ thật sôi động, những nhịp chày xen lẫn tiếng hò reo cổ vũ ; những giọt mồ hôi đọng lại với nụ cười trên môi ; những hạt gạo trắng tinh và những lời khích lệ, tán thưởng… Quả thật, người đồng bào dân tộc thật hồn nhiên và dễ thương.

Ngày Truyền thống, ngày Truyền giáo cho anh chị em đồng bào sắc tộc trong Giáo phận Đàlạt khép lại nhưng không dừng lại, vì còn đó rất nhiều những hoàn cảnh đáng thương cần được xẻ chia ; còn đó những thiệt thòi và thiếu thốn cần được nâng đở. Với những chương trình đang được Giáo phận Đàlạt thực hiện : “Chương trình khuyến học cho trẻ em Thượng”, “Chương trình Tủ thuốc gia đình cho người nghèo”, “Chương trình Sửa nhà ở cho người nghèo” và “Chương trình Chén cơm cho người già neo đơn”, tuy có những kết quả tốt đẹp, nhưng vẫn cần lắm nhiều tâm hồn quảng đại, nhiều sự chung tay góp sức, để tình yêu Thiên Chúa được lớn lên trong cuộc đời của mỗi người và của mọi người.