Hàng năm vào dịp lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô, các ban giúp lễ của của các Giáo Xứ trong Giáo Hạt Đơn Dương thường quy tụ để giao lưu mừng lễ bổn mạng của lễ sinh. Ngày truyền thống năm nay được tổ chức vào ngày 06/06/2007 trước lễ Mình Máu Thánh Chúa vài ngày, và vẫn được tổ chức tại Giáo Xứ Lạc Viên, với sự góp mặt của hơn 230 em lễ sinh của 10 Giáo Xứ và 1 Giáo Họ. Buổi sinh họat truyền thống hôm nay mang chủ đề vai trò của các ngôn sứ trong cuộc Nam Bắc phân tranh nhằm giúp các lễ sinh hiểu về lịch sử cứu độ.

1. HÀNH TRÌNH VỀ NGUỒN

Mới 7 giờ sáng, khuôn viên nhà thờ Lạc Viên nhộn nhịp hẳn lên, từng đoàn lễ sinh kéo đến. Đúng 7 giờ 30 tiếng còi vang lên báo hiệu tập họp trước sân lễ đài. Những tấm bảng của từng Giáo Xứ được giơ lên để định vị cho các đội lễ sinh. Những tiếng hô, những khẩu hiệu tạo bầu khí sinh động. Cha Quản Hạt Phaolô Phạm Công Phương đã thay mặt các cha trong Giáo Hạt để khai mạc và cầu chúc các em một ngày sinh hoạt thật vui tươi.

Bỗng một hồi kèn nổi lên rồi chiêng trống, cờ lọng tiến ra cùng với quân lính và vua quan. Các em ngơ ngác không hiểu chuyện gì sắp xảy ra thì ban tổ chức giải thích cho các lễ sinh hãy trở lại lích sử của dân Do Thái cách đây gần 3000 năm, thời kỳ đất nước Do Thái bị chia cắt thành hai vương quốc. Lý do tại sao thì các lễ sinh hãy đợi xem. Đó là vua Rôbôam, con của vua Salômon, ra mắt thần dân và đặt để chính sách thuế khóa khắc nghiệt cho 12 chi tộc Israel. Mười một ban lễ sinh và một ban phụng ca đóng vai 12 chi tộc Do Thái lần lượt nộp cúng vàng bạc châu báu. Tuy nhiên có một lãnh tụ đứng ra phản đối sự xa hoa của triều đình Giuđêa và chính sách sưu cao thuế nặng mà các chi tộc phải gánh chịu. Toàn dân đồng tình và đả đảo nhà vua. Mười chi tộc miền Bắc, ít quân nhất, đã theo vị lãnh tụ mới này xuống sân cuối nhà thờ để sinh họat và họ đã tôn phong Giêrôbôam làm vua cai trị vương quốc miền Bắc. Còn lại hai chi tộc đông quân số nhất trungthành ở lại với nhà vua Rôbôam. Tại lãnh địa miền Bắc, vua Giêrôbam cho xây dựng đền thờ bằng hai túp lều, rồi tòan dân rước kiệu con bò thạch cao đặt vào đó như là biểu tượng của Giavê Thiên Chúa. Một ngôn sứ đã xuất hiện, phản đối việc thờ cúng ngẫu thần, kêu gọi sự hối cải thì hòa bình mới ổn định. Tuy nhiên, chẳng ai thèm đếm xỉa đến lời nói của ngôn sứ, và còn bắt ngôn sứ làm trò hề cho toàn dân.

Cả hai phe sinh họat và củng cố lực lượng đánh nhau để thống nhất đất nước. Sân cỏ phía sau nhà xứ trong trở thành bãi chiến trường bất phân thắng bại sau nhiều trận đấu gay go. Đầu tiên là hai vua đánh võ miệng rồi cử một vị tướng tài giỏi nhất của mình ra song đấu, kế đến là hai đội quân tinh nhuệ chơi trò giải cứu tù binh với sự hò hét cổ vũ của toàn dân. Hăng máu chiến thắng, hai vị vua đã dồn hết quân lực mong kết thúc trận chiến. Mỗi bên chia thành nhiều đội, ôm nhau chơi trò giật đuôi. Một cuộc chiến hỗn loạn quần nát sân banh mà không bên nào chịu thua. Một vị ngôn sứ đã xuất hiện đề nghị hai bên thử sức bằng một cuộc kéo co. Tòan dân đồng ý, kết quả là hai đều và hai vị vua bắt tay nhau giàn hòa, cam kết không xâm phạm bờ cõi của nhau. Qua sự giàn hòa của vị ngôn sứ, vua miền Bắc thề hứa dẹp bỏ ngẫu tượng bò vàng, vua miền Nam hứa mở cửa biên giới để dân miền Bắc xuống Giêrusalem dâng lễ hàng năm. Cuối cùng, vị ngôn sứ đã đề nghị hai bên kéo đến một hội đường gần nhất để nghe Lời Chúa.

2. CÙNG VÀO HỘI ĐƯỜNG ĐỂ LẮNG NGHE LỜI CHÚA

Hội đường gần nhất chính là nhà sinh hoạt của Giáo Xứ. Các linh họat viên của ban giáo lý Lạc Viên đã chuẩn bị cho các lễ sinh đi vào phần diễn nguyện Lời Chúa bằng cách gợi ý và đưa ra các câu hỏi thảo luận về đọan Tin Mừng Chúa Giêsu vào hội đường Nagiarét đọc Kinh Thánh và tuyên bố năm hồng ân của Thiên Chúa đã bắt đầu. Ban lễ sinh Lạc Viên đã đóng họat cảnh Tin Mừng thật sống động. Kết thúc phần diễn nguyện cũng lại là phần thảo luận đặt câu hỏi để các lễ sinh hiểu và nhớ đọan Lời Chúa vừa diễn nguyện. Bài hát “Lắng nghe Lời Chúa” được cất lên trong tâm tình sâu lắng để kết thúc phần diễn nguyện trước khi vào nhà thờ để dâng lễ.

3. TIẾN VÀO ĐỀN THỜ DÂNG LỄ :

Đức Giám Mục Giáo Phận đã gặp gỡ nhắn nhủ các em lễ sinh về vai trò lễ sinh trong các cử hành phụng vụ của Hội Thánh bằng cách nhắc lại một sự kiện cách đây 10 tháng khi Đức Giáo Hoàng gặp gỡ 42.000 lễ sinh. Đức Cha mời gọi các lễ sinh hãy làm một người bạn của Chúa Giêsu mỗi khi giúp lễ vì chính Chúa đã gọi mỗi người chúng ta là bạn hữu của Ngài, và sống sứ vụ làm chứng cho Chúa bằng chính việc chăm chú, sốt sắng khi phục vụ bàn thờ.

Thánh lễ đồng tế của các cha trong Giáo Hạt do Đức Cha chủ tế, có sự tham dự của nhiều giáo dân, nhiều bậc phụ huynh của các em giúp lễ, cầu nguyện thật nhiều cho các em lễ sinh trong dịp lễ kính Mình Máu Thánh Chúa Kitô. Thánh lễ hôm nay cũng có sự góp lời ca tiếng hát của các em phụng ca nữ của Giáo Xứ Lạc Viên để bầu khí thánh lễ thêm phần sốt sắng. Các em phụng ca không chỉ góp tiếng hát mà còn góp mặt sinh động trong các sinh họat của ngày truyền thống lễ sinh.

Kết thúc ngày sinh họat truyền thống bằng một bữa ăn trưa cùng với lời ca tiếng hát điệu múa, và hẹn gặp lại năm tới.

cây lúa hạt thóc.