Vì Cha Phêrô được Chúa gọi về tối thứ ba Tuần Thánh, không thể có lễ an táng cho Ngài trong tuần, nên phải giữ thi hài Ngài trong lạnh ngay, do đó Nghi Thức Liệm phải đợi đến hôm nay gần kề giờ Lễ An Táng.

Trong suốt thời gian từ 9g15 tối thứ ba : khuôn viên nhà thờ Tân Bùi lúc nào cũng rất đông giáo dân từ khắp nơi đến viếng và cầu nguyện cho Ngài.

Và sáng nay, 7g15, 28.03.2005 Cha Phaolô Lê Đức Huân, Quản Hạt Bảo Lộc cùng với tang quyến  và Giáo Xứ Tân Bùi đã cử hành Nghi Thức Liệm.

Trong sự ngậm ngùi Cha Quản Hạt đã nhắc tới bao tình nghĩa trong Giáo Phận, Giáo Hạt, Giáo Xứ và cả những tình nghĩa xã hội mà Cố Linh Mục Phêrô đã sống… Ngài ra đi để lại bao đau thương. Nhưng chúng ta tin tưởng Thiên Chúa luôn muốn điều tốt đẹp nhất cho con cái mình.