“Tôi đã nhìn thấy đoàn người đông đảo không thể đếm được, họ thuộc đủ mọi nước, mọi chi họ, mọi dân tộc và mọi thứ tiếng.” (Kh 7,9)

Chiều thứ Bảy, ngày 1/11/2025, tại Nhà thờ Chính Tòa Đà Lạt, Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh – Giám mục Giáo phận Đà Lạt long trọng chủ sự Thánh lễ mừng kính trọng thể Các Thánh Nam Nữ. Đồng tế với ngài có Cha Quản xứ Phaolô Phạm Công Phương và hai cha khách. Hiệp thông trong Thánh lễ có đông đảo quý tu sĩ nam nữ và cộng đoàn Dân Chúa.

Ý nghĩa ngày lễ

Mở đầu Thánh lễ, Đức Cha mời gọi cộng đoàn hiệp lòng tạ ơn Thiên Chúa và suy niệm về ý nghĩa của ngày lễ trọng thể này:

“Hôm nay, Hội Thánh khắp nơi trên thế giới hân hoan mừng kính Các Thánh nam nữ — những người đã trung thành bước theo Chúa Kitô trong đức tin và đức mến, nay được cùng Người hưởng vinh phúc Nước Trời. Có những vị được Hội Thánh tôn phong, và cũng có biết bao người vô danh chỉ một mình Chúa biết đến. Các ngài đã sống âm thầm, khiêm nhường, yêu thương và phục vụ, trở nên hoa trái thánh thiện giữa lòng thế giới.”

Chung niềm vui với toàn thể Hội Thánh, chúng ta mừng bổn mạng của cộng đoàn, của giáo xứ, của mỗi người chúng tamọi Kitô hữu đều được mời gọi nên thánh trong hoàn cảnh và ơn gọi riêng của mình.

Sống Tám Mối Phúc Thật giữa đời thường

Dựa trên các bài đọc phụng vụ (Kh 7,2-4.9-14; 1 Ga 3,1-3; Mt 5,1-12a), Đức Cha diễn giải cách sống ơn gọi nên thánh qua Tám Mối Phúc Thật mà Chúa Giêsu đã dạy: “Phúc cho ai có tinh thần nghèo khó… phúc cho ai hiền lành, phúc cho ai đói khát sự công chính…”

Ngài nhấn mạnh rằng việc nên thánh không phải là điều xa vời, nhưng có thể được thực hiện trong những việc nhỏ bé mỗi ngày: “Thay vì nói xấu, hãy nói lời tốt lành; biết lắng nghe, an ủi và chia sẻ với tha nhân, đặc biệt là người nghèo – đó chính là cách sống các mối Phúc Thật và con đường nên thánh.”

Hiệp thông cầu nguyện

Phần Phụng vụ Thánh Thể được cử hành trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng. Trước khi ban phép lành cuối lễ, Đức Cha mời gọi cộng đoàn đọc Kinh Lạy Cha và Kinh Tin Kính để cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời, cách riêng là ông bà, cha mẹ và những người thân yêu.

Các Thánh là những người đã tin vào Đức Giêsu Kitô và sống trọn vẹn các Mối Phúc Thật. Xin cho chúng ta biết noi gương các ngài, sống tinh thần phó thác, cậy trông, yêu mến Chúa và phục vụ tha nhân trong đời sống hằng ngày.

Bài viết: Matta Lệ Thanh; Hình ảnh: Martino Khánh Hoàng
Truyền thông Giáo xứ Chính Tòa Đà Lạt