Sáng nay trời nắng thật đẹp…Nhà tình thương Trọng Đức nhộn nhịp khác hẳn mọi ngày.Từng đoàn người quen thuộc, các vị ân nhân, các khách được mời tấp nập kéo đến Cơ Sở Bảo Trợ Xã Hội Trọng Đức để mừng lễ Quan Thầy của Cơ Sở : Đức Mẹ Lộ Đức. Có về Nhà tình thương Trọng Đức người ta mới thấy có nhiều thay đổi lạ thường. Từ bước khởi đầu chỉ có một bệnh nhân.Hiện nay hai cơ sở nam và nữ đầy ắp người.Theo thống kê, Cơ Sở nam có hơn 200 bệnh nhân và Cơ Sở nữ có gần 200 bệnh nhân.
Thực tế, làm công việc phục vụ những bệnh nhân tâm thần những người có trách nhiệm, những thiện nguyện viên phải là những người có tâm, có tầm nhìn xa, có tâm hồn quảng đại.Ô.Thu, bà Thu.Cô Hằng.Anh Hộ đều là những người lao động cần cù, đều là những người làm ăn chất phác.Thế mà họ có cái tâm, có lòng quảng đại.Họ không học ở một trường đào tạo nào.Họ không có tay nghề chuyên môn nhưng khi bắt tay vào việc họ đã làm hết mình, hết trách nhiệm hay nói đúng hơn họ đã có một tấm lòng…như cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã nói :” Sống ở trên đời phải có một tấm lòng “.
Vâng, có tới hai Cơ Sở Bảo Trợ Xã Hội Trọng Đức, người ta mới thấy tận mắt các mảnh đời…Những con người không còn là người vì mang bệnh tâm thần, một bệnh đáng thương hơn là xua đuổi.
Nếu ai đã một lần đối diện với một bệnh nhân tâm thần nặng…họ sẽ có những suy nghĩ về bệnh này. Cơ sở nam với hơn 200 bệnh nhân được chăm sóc với tất cả tình thương. Ở cả hai Cơ Sở nam và nữ, các bệnh nhân chủ yếu được chăm sóc theo khoa tâm lý nghĩa là dùng tình thương, ơn thiêng để chữa bệnh.Các bệnh nhân cũng được uống thuốc nhưng hầu hết họ được chữa trị bằng tâm lý.Đây quả là điều kỳ diệu bởi vì có những bệnh nhân ở hai Cơ Sở Bảo Trợ Xã Hội Trọng Đức sau những năm, tháng được chăm sóc ở đây đã khỏi bệnh một cách thật lạ lùng.Điều này cho thấy người ta chỉ có thể cảm hóa bệnh nhân bằng tình thương như con cáo đã nói với Hoàng Tử Bé trong tác phẩm “ Le Petit Prince “ của tác giả Pháp Saint Exupery sau khi nó được cảm hóa :” Người ta chỉ thấy được với trái tim “…Ô.Bùi Văn Thu và Cô Trần Thị Hằng sau hơn 10 năm phục vụ bệnh nhân tâm thần đã trở thành những người gần gũi bệnh nhân, đã trở nên cha, nên mẹ, trở nên những người bạn đầy tình thương đối với những bệnh nhân tâm thần.Người ta tự hỏi động lực nào đã giúp những người này hăng say phục vụ bệnh nhân tâm thần ? Chắc chắn động lực cốt lõi là tình thương.Khi đến các Cơ Sở Tình Thương Trọng Đức, người ta sẽ có những cảm nghiệm, những suy nghĩ khác nhau. Tôi nghĩ tất cả do tình thương và chỉ có tình thương mới giải quyết được vấn đề. Những bệnh nhân tâm thần là những người đáng thương, là những người cần phải được giúp đỡ. Bởi vì, khi một bệnh nhân được khỏi bệnh, khi họ được hòa nhập lại với đời sống đời thường, chắc chắn họ sẽ vui, hạnh phúc và mọi người xũng sẽ hạnh phúc.
Thánh lễ sáng nay do Cha Tổng Đại Diện Phaolô Lê Đức Huân chủ sự thay mặt Đức Cha Antôn chuẩn bị lên đường tham dự lễ vinh thăng Hồng y cho Đức Tổng Giám mục Hà Nội Phêrô Nguyễn Văn Nhơn tại Roma. Thánh lễ có Cha Quản Hạt Đức Trọng Giuse Nguyễn Văn Bảo và 8 Cha cùng đồng tế.Thánh lễ diễn ra trong bầu khí đạo đức, thánh thiêng…Tất cả cùng một lòng cầu nguyện cho các bệnh nhân tâm thần đặc biệt các bệnh nhân của hai Cơ Sơ Bảo Trợ Xã Hội Trọng Đức.
10 năm đã trôi qua với bao nhiêu thăng trầm của đời sống.Tuy nhiên, các bệnh nhân tâm thần càng lúc càng gia tăng.Đó cũng là vấn đề được đặt ra để mọi người cùng quan tâm suy nghĩ, giúp đỡ.
Xin chào anh, chào chị,
Xin chào ông, chào bà những bệnh nhân tâm thần
Những người được sinh ra giống như mọi người
Nhưng họ gặp cảnh đời nghiệt ngã
Xin nối vòng tay yêu thương giúp đỡ
Những bệnh nhân này, mảnh đời éo le
Xin thương cầu nguyện, mau mắn cứu giúp
Để họ thoát khỏi cảnh đời thê lương…
Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT









