Trong hai ngày 31/5 và 01/6 năm 2025, nhóm Sinh viên Don Bosco Đà Lạt (SOB) hân hoan tổ chức Bế giảng năm học 2024 – 2025 và lễ Tạ ơn – với chủ đề: “Đức Kitô – Niềm hy vọng của chúng ta”. Sự kiện được xem là dấu mốc thiêng liêng và ý nghĩa, khép lại một năm học đầy ơn phúc, đồng thời mở ra một hành trình mới trong tinh thần tri ân, hiệp nhất và hy vọng.
Ca mừng – tri ân
Ngày 31/5, chương trình Ca mừng – tri ân bắt đầu lúc 19g00 tại sân bóng rổ Giáo sở Don Bosco. Để mở đầu, Cha Phanxicô Xaviê Trần Quốc Tuấn SDB- đặc trách nhóm sinh viên, có lời huấn từ và chia sẻ đầy ý nghĩa, đặc biệt gửi đến quý phụ huynh có con em tham dự Lễ Bế giảng.
Tiếp theo là những tiết mục nghệ thuật đậm chất sinh viên, mang chủ đề hướng về tình yêu quê hương, hành trình tuổi trẻ và lòng biết ơn. Các phần trình bày như: “Đà Lạt – điểm hẹn yêu thương”, “Sinh viên – Hành trình thanh xuân” và đặc biệt là “Lời tri ân không quên” do các anh chị sinh viên năm cuối thực hiện, đã gợi lại bao kỉ niệm, cảm xúc và lòng biết ơn sâu sắc.
Cao điểm của buổi tối là phần dâng lên Đức Mẹ lời nguyện cuối năm, một khoảng khắc thiêng liêng để trao gửi mọi hy sinh, ước nguyện và niềm hy vọng nơi Đức Mẹ Maria.
Chương trình Ca mừng – tri ân kết thúc lúc 20g30 với lời huấn từ và chúc lành từ quý Cha.
Bế giảng năm học 2024-2025
Sáng ngày 01/6, chương trình bắt đầu lúc 7g30 với phần đón tiếp và ổn định. Sau phần khai mạc, Cha Giám học Giuse Trần Đại Quang SDB có bài chia sẻ, động viên, khích lệ các bạn nhóm SOB đã có những nỗ lực và cố gắng tham gia các sinh hoạt, học tập tại Học viện Don Bosco trong năm vừa qua. Cha Giuse cũng có những lời căn dặn các bạn sinh viên Tốt nghiệp chuẩn bị bước vào đời làm việc phải luôn nhớ mình là một Kitô hữu, là một SOB…phải làm chứng cho Đức tin của mình giữa cuộc sống. Cuối cùng, Cha chúc lành cho toàn thể nhóm SOB cùng những người hiện diện.
Nghi thức Bế giảng diễn ra trang trọng với việc xướng danh, trao giấy chứng nhận cho các sinh viên năm cuối. Đại diện sinh viên xúc động bày tỏ lòng tri ân đến quý phụ huynh, thân nhân, quý ân nhân và các Cộng tác viên Salêdiêng luôn đồng hành.
Tiếp theo là phần trao biểu tượng nhóm cho các bạn cảm tình viên, thể hiện sự tiếp nối và lan tỏa tinh thần Don Bosco giữa các thế hệ. Nhóm cũng vinh danh các thành viên Ban điều hành, trao bằng khen, kỷ niệm chương và các giải thưởng tập thể như Lưu xá Ưu tú, Lưu xá Xuất sắc, Tổ sinh viên Ưu tú, Tổ sinh viên Xuất sắc. Về giải thưởng cá nhân có Sinh viên Tiềm năng – Ưu tú – Xuất sắc tạo động lực và ghi nhận những đóng góp nổi bật.
Thánh lễ tạ ơn- khơi nguồn hy vọng
Sau thời gian giao lưu, mọi người cùng nhau bước vào Thánh lễ Tạ ơn trọng thể lúc 10 giờ tại Nhà nguyện Don Bosco Đà Lạt. Đây là đỉnh cao của hai ngày Bế giảng năm học, để dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn sâu xa. Thánh lễ do Cha Phanxicô Xaviê Trần Quốc Tuấn SDB Đặc trách nhóm sinh viên chủ tế. Đồng tế với ngài có quý Cha Học viện Don Bosco Đà Lạt. Tham dự thánh lễ có quý Ban linh hướng, quý ân nhân, phụ huynh và các bạn sinh viên.
Trong bài giảng, Cha Phanxicô Xaviê nhấn mạnh tầm quan trọng ý nghĩa của Lễ Chúa Giêsu về trời. Ngài không bỏ lại chúng ta nhưng ở lại trong Lời, trong Bí tích và trong từng nhịp sống yêu thương của những người tin. Ngoài ra, Cha cũng muốn chia sẻ với các bạn trẻ cần nỗ lực hướng về những điều thiện và khơi nguồn hy vọng từ chính bản thân mình.
Kết thúc thánh lễ, toàn thể nhóm chụp hình lưu niệm và bữa tiệc trưa diễn ra trong không khí vui tươi, ấm áp tình gia đình và với sự tham gia sôi nổi của các lưu xá qua các tiết mục sôi động, tạo nên một không gian tràn ngập tiếng cười, tình thân và lòng biết ơn.
Lễ Tạ ơn – Bế giảng năm nay không chỉ là điểm kết của một hành trình, mà còn là khởi đầu cho một sứ mạng mới, nơi mỗi người được mời gọi tiếp tục sống chứng nhân trong niềm hy vọng – với Đức Kitô là trung tâm của hành trình ấy.
Bài: Bích Ngân (SOB)
Ảnh: Mạnh Thi (Ban Truyền thông Giáo hạt Đà Lạt)