Trong hai ngày 6 và 7 tháng 1 năm 2024, Nhóm Sinh viên Don Bosco Đà Lạt (SOB) tổ chức ngày truyền thống và mừng Bổn mạng lần thứ 8.

Mở đầu ngày họp mặt truyền thống, lúc 16 giờ ngày 06/01, các bạn sinh viên tham dự thánh lễ mừng Chúa Hiển Linh, do Cha Phanxico Xavie Trần Quốc Tuấn (SDB), đặc trách Sinh Viên Don Bosco Đà Lạt chủ sự.
Tham dự thánh lễ ngoài nhóm SOB còn có các nhóm sinh viên đến từ Nha Trang, Ban Mê Thuột, Qui Nhơn; Cựu SOB, đại diện Nhóm Lửa Yêu Thương (tiền thân của SOB), quý tu sĩ nam nữ, các cô chú Cộng tác viên Salêdiêng Don Bosco, quý ân nhân…
Cha đặc trách chia sẻ: “Hành trình tìm Chúa Giêsu không phải là một hành trình vui sướng và dễ dàng, vì thế sinh viên chúng con phải bước ra vùng an toàn của mình để chấp nhận những khó khăn, thử thách để trưởng thành hơn”. Ngài mong nhóm SOB biết tìm thấy ngôi sao sáng để soi rọi cho nhóm biết đến đường lối của ngài, giống như các nhà chiêm tinh đến với chúa dâng sự tôn kính và chân thật nhất đến với Ngài.
Sau bữa ăn tối các bạn tham dự Đêm ca mừng và Lửa trại sinh nhật lần thứ 8. Chương trình với nhiều tiết mục đặc sắc, để lại nhiều cung bậc cảm xúc từ những bài múa, vở kịch, những vũ điệu, các trò chơi sôi động… Mặc dù ngọn lửa đã tàn, nhưng trong tim mỗi thành viên luôn rực cháy. Ngọn lửa đó sẽ rực sáng mãnh liệt thể hiện cho sức trẻ, khát vọng vươn lên và tinh thần đoàn kết của nhóm.
Tiếp đó, ngày Chúa nhật 07/01, nhóm SOB và các nhóm sinh viên bạn có ngày dã ngoại giữa thiên nhiên, tham gia thi đua trò chơi lớn đầy sôi động, vượt qua những chặng đường khó khăn như thể để tự chinh phục chính bản thân mình.
Hai ngày sinh hoạt truyền thống của nhóm SOB khép lại, nhưng dư âm vẫn còn mãi, điều này thúc giục các bạn sinh viên tự vươn lên mỗi ngày trong học tập, rèn luyện đời sống đức tin và nhân bản để trưởng thành hơn.
Bài, hình: BTT Nhóm SOB
Vui lòng click bên dưới để xem thêm hình ảnh
