Tối ngày 13/10/2024 tại Giáo sở Don Bosco Đà Lạt, nhóm Sinh viên Don Bosco Đà Lạt (SoB) kết hợp với Giáo sở Don Bosco dâng hoa kính Đức Mẹ với chủ đề “Mân côi đời con dâng Mẹ”.
Để khai mạc buổi dâng hoa, Cha Phanxicô Xavie Nguyễn Trung Thành – Giám đốc Cộng thể Don Rua Đà Lạt, đã nói lên ý nghĩa của tháng Mân Côi: “Tháng Mười, tháng Mân Côi, là thời điểm đặc biệt để những người con của Mẹ Maria cùng nhau dâng lên Mẹ những lời kinh nguyện chân thành. Với chuỗi hạt Mân Côi trên tay, chúng ta như được trở về tuổi thơ, được Mẹ dìu dắt, an ủi và ban cho những ơn lành.”
Tiếp đến là phần dâng hoa, dâng nến, dâng hương để tỏ lòng con thảo yêu mến Đức Mẹ của sinh viên trong các lưu xá SoB và của các cô trong Giáo sở Don Bosco.
Tiếp theo, quý Cha và cộng đoàn mỗi người cầm trên tay một cành hoa đơn sơ dâng lên Mẹ trong bầu không khí trang nghiêm và ấm áp.
Năm nay kỷ niệm 107 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Tại Fatima, Đức Mẹ đã trao ban các sứ điệp quan trọng về việc cầu nguyện, sám hối và trao phó cuộc đời cho Mẹ. Việc lần hạt Mân Côi trong tháng Mười, tháng Mân Côi, và đặc biệt là trong năm kỷ niệm này, là cách để chúng ta bày tỏ lòng biết ơn đối với Mẹ Maria và thực hành những lời Mẹ dạy.
Với các bạn sinh viên, trong giai đoạn thanh xuân sôi nổi, với biết bao ước mơ và hoài bão, chúng ta hãy dành một chút thời gian để đến với Mẹ Maria. “Mân côi đời con dâng Mẹ” là một món quà vô giá mà Mẹ Maria ban tặng cho chúng ta. Hãy trân trọng và gìn giữ món quà ấy. Hãy cùng nhau lần hạt Mân Côi, cầu nguyện cho nhau, cho thế giới và cho Thượng Hội đồng Giám mục thế giới đang diễn ra.
Cuối cùng, Cha Quản sở Phanxicô Xaviê Trần Minh Quân, SDB đã chia sẻ và ban huấn từ kết thúc.
Bài, hình: Ban Truyền Thông Nhóm SoB Đà Lạt