Chiều thứ Bảy áp lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống vừa qua, Đức Cha Phêrô, Giám mục Giáo phận Đà Lạt, đã đến giáo xứ Tùng Lâm chủ sự Thánh lễ ban các Bí tích khai tâm cho 45 anh chị em dự tòng. Đó là 45 anh chị em dân tộc K’Ho làng Păng Tiêng, một ngôi làng nằm khuất sâu, sau những rặng núi, cách trung tâm thành phố Đàlạt hơn 30 km. Thánh lễ được cử hành trong bầu khí trang nghiêm sốt sắng, không cờ hoa, không hàng rào danh dự. Khi Đức Cha đến, 45 dự tòng với đủ mọi lứa tuổi (người cao tuổi nhất là một bà cụ nay đã hơn 70), trong những bộ trang phục truyền thống đơn giản nhưng đẹp mắt, cùng với những người đỡ đầu và hơn 200 bà con dân làng đã ổn định trật tự trong ngôi nhà thờ nhỏ bé. Ánh mắt của họ toát lên sự khao khát và niềm vui. Mọi người đứng lên hát vang bài ca cầu xin Chúa Thánh Thần khi đoàn đồng tế gồm Đức Cha và 6 linh mục tiến lên cung thánh. Trong bài giảng bằng tiếng dân tộc trước khi cử hành các Bí tích, với một giọng nói trầm ấm, Đức Cha biểu lộ niềm vui khi đón nhận thêm vào đoàn chiên Hội Thánh những con chiên mới. Ngài nói về tình yêu Thiên Chúa luôn rộng ban cho tất cả mọi người, nhất là những người đau khổ, nghèo khó, bệnh tật, bị bỏ rơi.. và một cách cụ thể là 45 anh chị em được chính thức gia nhập vào đời sống của Giáo Hội trong ngày hôm nay. Thật là ý nghĩa khi họ được tái sinh làm con Chúa Cha trong Bí tích Thánh Tẩy, được kết hợp với Đức Kitô nơi Bí tích Thánh Thể và được tràn đầy ân sủng của Chúa Thánh Thần qua Bí tích Thêm Sức trong chính ngày cử hành lễ Hiện Xuống. Kết thúc bài giảng, ngài mời gọi mọi người hãy sống một đời sống mới của một chứng nhân, biết yêu mến Thiên Chúa và anh chị em mình, biết nói Lời Chúa và thể hiện Tình Yêu của Thiên Chúa trong cuộc sống hằng ngày. Tiếp theo là phần cử hành các Bí tích và Thánh lễ được tiếp tục trong bầu khí cảm động và trang nghiêm. Sau thánh lễ, cha Thu, một linh mục trẻ dòng Chúa Cứu Thế, đặc trách các bà con dân tộc làng Păng Tiêng trong suốt 6 năm qua, đã thay mặt bà con nói lên niềm tri ân Thiên Chúa, cảm ơn Đức Cha và mọi người hiện diện trong Thánh lễ. Sau những tràng pháo tay vang rền, bà con tràn lên gian cung thánh, vây lấy vị cha chung của Giáo phận. Từng chuỗi cườm đủ mọi màu sắc được quàng vào cổ vị chủ tế và các linh mục trong niềm vui rộn rã. Thánh lễ kết thúc, Đức Cha cùng mọi người cùng dùng chia sẻ bữa cơm bên nhau. Đây là đợt ban các Bí tích khai tâm lần thứ hai cho bà con dân tộc tại Giáo xứ này. Lần thứ nhất cách nay hai năm với con số dự tòng là trên 70, cũng do Đức Cha Phêrô chủ sự.

Vào năm 2000, sau khi được thụ phong linh mục, cha Thu đã nhận trách nhiệm chăm sóc mục vụ cho bà con dân tộc ở đây. Nói về đời sống của bà con ở đây, cha không nén được xúc động: “Đây là một làng Công giáo được các Cố Tây dẫn vào đời sống đức tin cách nay đã hơn 70 năm. Sau khi các ngài phải ra đi, không có người tiếp nối công việc, tưởng chừng như đức tin của bà con sẽ ngày càng mai một theo năm tháng. Thế nhưng dù gặp bao khó khăn, hạt giống Tin Mừng đã gieo vãi trong lòng họ vẫn âm thầm mọc lên, chờ mong những cơn mưa đầu mùa để trổ sinh”. Trong suốt thời gian đó, bà con vẫn kiên trì băng rừng vượt suối, mất khoảng 4 giờ đi bộ, xuống giáo xứ Tà Nung để tham dự các cử hành phụng vụ và lãnh nhận các Bí tích. Kể từ năm 2000, một con đường trải đá được thực hiện, tuy còn gồ ghề, khó đi nhưng mở ra một con đường mới để bà con có thể đến với Chúa cách dễ dàng hơn. Hàng tuần, bà con lũ lượt rủ nhau ra Giáo xứ Tùng Lâm để sinh hoạt. Và cũng từ con đường đó, vị linh mục trẻ đã đến với họ mỗi tuần, dần đưa mọi người vào nề nếp sinh hoạt của một cộng đoàn dân Chúa, từ việc rao giảng Lời Chúa, ban các bí tích, hợp thức hóa các đôi hôn phối đến việc cưới hỏi, ma chay…; hết cảnh đàn chiên không người chăn dắt. Ai có xe máy thì đi xe máy, không có thì đi ôtô, một chuyến đi về người lớn thì mất 20.000 đồng, còn trẻ em thì 10.000 đồng. Có nhà đông người thì tuần này vài người đi, tuần sau ở nhà để người khác đi, thay phiên nhau. Có người chỉ đủ tiền đi, không đủ tiền về thì đành đi bộ hoặc quá giang người khác. Tuy thế, số bà con ra sinh hoạt không tuần nào không vượt quá con số 200. Dịp lễ Phục Sinh vừa qua, bà con ra cả làng trên 500 người. Thật không thể tưởng tượng. Bà con đến sinh hoạt từ sáng thứ Bảy. Sau bữa trưa và nghỉ ngơi là bắt đầu ôn hát các bài thánh ca cho Thánh lễ chiều. Rồi sau đó, cha đặc trách sẽ giảng và cắt nghĩa các bài đọc cũng như  bài Tin Mừng. Ngoài ra cha còn hướng dẫn, phổ biến các sinh hoạt đạo đức trong làng. Thánh lễ được cử hành vào lúc 18g30. Trong Thánh lễ, bà con góp phần trong việc hát lễ, đọc sách và dâng lễ vật. Bộ lễ và các bài thánh ca được dịch sang tiếng dân tộc cho bà con sử dụng. Sau Thánh lễ, bà con dùng bữa tối trong một gian nhà lớn trên đồi, gần ngôi nhà thờ mới đang được xây cất. Đây là gian nhà tập trung mọi sinh hoạt của bà con, từ việc tập hát, nghe giảng cho đến việc ăn uống, ngủ nghỉ… Vào buổi tối, từ 20g00 đến 22g00, bà con được xem những bộ phim về Tin Mừng, về các thánh… có phần thuyết minh và giải thích của cha đặc trách. Sáng Chúa nhật, sau bữa điểm tâm, mọi người được tập hát chuẩn bị cho thánh lễ tuần tới. Sau đó,

cha đặc trách tiếp tục giảng dạy, hướng dẫn. Trước khi dùng bữa trưa và ra về, mọi người xuống nhà thờ cùng cầu nguyện và chầu Thánh Thể. Sau hơn một ngày sinh hoạt, đón nhận Ơn Chúa, bà con ra về tiếp tục một tuần sống mới. “Tuy hơi mệt nhưng vui lắm. Ra tới đây là quên hết mọi sự hà”; “đi theo Chúa mà, cũng phải hy sinh chứ”, các cụ cười móm  mém trả lời khi được hỏi về những sinh hoạt ở đây. Trong làng hiện có hơn 500 nhân khẩu, sống chủ yếu bằng việc canh tác những cây ngắn ngày và đi rừng đốt than và săn thú. Mặc dù cuộc sống còn gặp rất nhiều khó khăn, nhưng bà con rất quan tâm đến việc học hành của con em. Tuy không nhiều nhưng cũng đã có sinh viên đại học và cao đẳng. Còn số học sinh cấp I, II, III khá đông. Năm nay có 6 em tốt nghiệp cấp III, chuẩn bị thi đại học. Ngoài ra, bà con còn có những sinh hoạt đạo đức như đọc kinh tối luân phiên trong các gia đình, dâng hoa kính Đức Mẹ…Về các dự án trong làng, cha đặc trách cho biết ngài đã xin được giấy phép để xây dựng cho bà con trong làng một ngôi nhà nguyện và một trường mẫu giáo. Đó là mơ ước của cha và cũng là của dân làng ấp ủ trong nhiều năm qua. Tuy trước mắt còn gặp một vài khó khăn, nhưng mọi người đều tin tưởng trong một ngày không xa, ước mơ của bà con sẽ thành sự thật.

Sau một thời gian dài ẩn mình bên kia những rặng núi, hạt giống đức tin của bà con dân tộc làng Păng Tiêng nay đã bắt đầu vươn lên phát triển. Số anh chị em được lãnh nhận các Bí tích trong dịp lễ Hiện Xuống vừa qua không chỉ cho thấy những cố gắng của cha đặc trách, những hy sinh, khao khát của bà con nay đã bắt đầu cho những quả đầu mùa; nhưng còn cho thấy Tình Yêu của Thiên Chúa, một  Tình Yêu đã trao ban tất cả để cho mọi người được sống và sống dồi dào. Cầu chúc và tin tưởng một ngày nào đó, dân làng sẽ sản sinh và cống hiến cho Giáo hội những tâm hồn quảng đại, sẵn sàng dấn thân phục vụ Nước Trời.

Pet. Thaihoang OFM.