1. ĐẾN HẸN LẠI LÊN

Như một điệp khúc hàng năm vào dịp tháng bảy Tu Hội Nhập Thể – Tận Hiến – Truyền giáo ICM lại đón lễ gia nhập khởi đầu cho những anh em mãn hạn giai đoạn thử luyện II. Năm nay ngày 25/07/2006 với Tu Hội Tận Hiến có thể nói là HỒNG ÂN TIẾP NỐI HỒNG ÂN. Bởi vì sau niềm vui có thêm hai tân linh mục (27/4/2006) nay lại có thêm bốn anh em xin gia nhập khởi đầu vào Tu Hội, điều đó nói lên Tu Hội Tận Hiến đang ngày một gia tăng với con số thành viên và khởi sắc hơn trong tương lai.

Tu Hội ICM thuộc Giáo Phận Đàlạt, là một Tu Hội còn nhỏ bé và nhiều giới hạn về nhân sự ; nên vào dịp lễ gia nhập hàng năm, Giám mục bản quyền luôn dành cho Tu Hội một niềm ưu ái là đến chủ sự thánh lễ gia nhập của anh em. Và ngày 25/07/2006 “đến hẹn lại lên”, nhằm lễ kính Thánh Giacôbê Tông Đồ, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn đã đến chủ sự thánh lễ gia nhập khởi đầu cho bốn anh em Tận Hiến ICM, tại nhà nguyện cộng đoàn Minh Giáo – Đà lạt :

  1. Anh Vinh Sơn Đào Đình Đạt
  2. Anh Gioan Baotixita Nguyễn Thái Thành
  3. Anh Phaolô Vũ Văn Doanh
  4. Anh Phaolô Nguyễn Văn Hải

Cùng hiệp dâng thánh lễ gồm có Cha Fx. Nguyễn Văn Hoàng, Tổng Phụ Trách Tu Hội Tận Hiến, các cha trong Tu Hội và các cha nghĩa phụ, cùng quý tu sĩ nam nữ linh tông và thân nhân.

2. KHÔNG THỂ NÓI KHÁC ĐƯỢC

Trong Thánh lễ Đức Cha Phêrô chia sẻ :

Cứ mỗi lần chủ sự thánh lễ gia nhập cho anh em Tận Hiến tại cộng đoàn Minh Giáo, Đức Cha Phêrô không thể nói khác hơn được đến ngôi nhà nguyện nhỏ bé chưa đến 100 chỗ ngồi, như muốn nói đến tinh thần đơn sơ nhỏ bé của Tu Hội, của những anh em gia nhập. Đức Cha nhấn mạnh đó chính là tinh thần Linh Đạo Nhập Thể của Tu Hội, là bước theo Đức Kitô với thiện chí tự nguyện, khiêm tốn.

Nhân ngày lễ kính Thánh Giacôbê Tông Đồ, Đức Cha mời gọi bốn anh em hãy soi mình vào gương thánh nhân là môn đệ đầu tiên đã đi theo Đức Giêsu, sống tinh thần Giáo huấn của Thầy mình và cuối cùng đã tử đạo để làm chứng cho Tin Mừng. Đó cũng chính là sứ vụ của người môn đệ bước theo Đức Kitô.

Vậy, bốn anh em gia nhập khởi đầu hôm nay cũng tự hỏi : tôi theo Chúa để làm gì ? Tôi có nghi ngờ về ơn gọi và những khó khăn mà tôi sẽ đối diện không ? Đứng trước nhiều thứ lựa chọn khác thì tôi sẽ làm sao ? Tại sao tôi chọn ơn gọi Tận Hiến mà không là các ơn gọi khác ? Điều này chỉ có một mình Chúa biết chúng ta mà thôi.

Chúa gọi anh em đi theo Chúa với linh đạo Nhập Thể, với sứ vụ truyền giáo của Tu Hội, nhưng anh em nên ý thức thân phận yếu đuối, mỏng giòn dễ vỡ của anh em. Vì anh em sẽ đứng trước những thách đố của cuộc đời, khó khăn, khổ đau, và anh em có thể uống chén đắng như Đức Giêsu để rồi chiến thắng trong vinh quang. Thánh Giacôbê dù được thấy vinh quang của Chúa trên núi nhưng vẫn phải chịu khổ hình đó sao. Anh em hãy tin yêu vào Chúa, Chúa sẽ không bỏ anh em. Nếu chúng ta theo Chúa với một tâm não bi quan, nhìn cuộc đời đen tối quá là do tự chúng ta chưa yêu mến Chúa đủ, chưa dám tin tưởng vào Chúa hòan tòan. Thiên Chúa là người cha nhân hậu, và chúng ta đừng quá thất vọng về sự yếu đuối của mình. Gia nhập khởi đầu hay là khấn tạm có ý nhắc nhở về sự yếu đuối dễ vỡ của thân phận con người, nhưng tự căn tính của lời tuyên khấn không có nghĩa là tạm bợ, nhưng phải dứt khoát vì nó mang giá trị tâm linh và ân sủng của Chúa trợ giúp. Đồng thời bản thân khẳng định Chúa đã gọi tôi, và tôi đáp lại tiếng “xin vâng” trong suốt cuộc đời.

3. TÔI SAI ANH EM ĐI VÌ ANH EM

Cuối thánh lễ một trong bốn anh em gia nhập khởi đầu đại diện cám ơn Đức Cha, Cha Tổng Phụ Trách, quý cha đồng tế và anh em trong Tu Hội… Cảm tạ Thiên Chúa đã ban thêm cho Tu Hội những thành viên mới và hứa sẽ trung thành với ơn gọi Tận Hiến.

Đức Cha hy vọng vào sự phát triển từng bước của Tu Hội, vì mỗi năm có thêm bốn anh em gia nhập Tu hội, thì 10 năm, 20 năm Tu hội có khoảng 100 thành viên.

Đức Cha bày tỏ tâm tình về linh đạo truyền giáo của Tu Hội là dành cho những con người nghèo khổ, vùng sâu, vùng xa ; nên Đức Cha không cảm thấy ngại ngùng khi sai anh em vào những nơi mà các Hội dòng khác không có cơ hội, hay đúng hơn các chỗ “ béo tốt” không phải là chỗ của anh em Tận Hiến.

Anh em an tâm vì có Giáo Phận đứng phía sau anh em, cách riêng tôi đồng hành với Tu Hội.