30/12/2014
– Trọng kính Đức Cha Antôn, Giám mục giáo phận Đà Lạt,
– Kính thưa Đức Viện Phụ đan viện Thiên An, Huế,
– Kính thưa Cha Bề trên Giám tỉnh Dòng Don Bosco, Chủ tịch Liên hiệp Bề trên Thượng cấp Việt Nam, Cha Bề trên Phụ Tỉnh Tu hội Truyền giáo Thánh Vinh Sơn, và quý Bề trên các Dòng,
– Kính thưa Cha Tổng Đại diện, quý Cha Quản hạt, quý Cha, quý quý tu sĩ nam nữ, chủng sinh, cùng quý ông bà anh chị em giáo dân giáo phận Đà Lạt,
– Kính thưa quý Khách và quý Ân nhân xa gần,
Hôm nay, giấc mơ bao năm của Dòng chúng con đã trở thành hiện thực. Chúng con xác tín rằng: Thiên Chúa đã dùng quyền năng của Ngài, qua Đức Cha, quý Cha, quý tu sĩ nam nữ, quý ông bà anh chị em và quý ân nhân, để đem lại cho chị em chúng con niềm vui và cơ hội đạt được ước mơ của mình. Con xin thay mặt chị em Dòng Cát Minh Huế có đôi lời tri ân trong ngày hồng phúc này.
Trọng kính Đức Cha Antôn !
Cách đây khoảng 3 năm, chúng con còn ngược xuôi đi tìm nơi để xin lập thêm một Dòng Kín mới, vì số chị em trong Dòng đã vượt gần gấp đôi số người được phép theo luật định. Chúng con đã ra Bắc, vào Nam, ghé qua miền Trung…, rất nhiều nơi, ở nhiều chốn, nhưng vẫn chưa thành. Thế rồi, tình yêu Thiên Chúa nhiệm mầu đã đưa bước Đức Cha lần đầu ghé thăm Dòng Kín Huế chúng con. Chúng con ngập ngừng mở lời, và như một sự ưu ái của Thiên Chúa sau bao ngày cầu nguyện của cả Dòng, Đức Cha đã mở rộng vòng tay đón nhận chúng con về với Đà Lạt, miền cao nguyên ngàn hoa và thân thương này. Không chỉ dừng lại ở việc chấp nhận trên nguyên tắc, với tấm lòng của một “hiền phụ”, Đức Cha còn lo toan cho chúng con mọi thủ tục giấy tờ, từ giấy phép lập Dòng đến giấy phép xây dựng, một cách nhanh chóng. Hôm nay, Đức Cha còn lo tổ chức Thánh Lễ, với nhã ý mời gọi nhiều người chung sức xây dựng cho chúng con một đan viện mới nơi đây. Chúng con xin chân thành cám ơn Đức Cha, cám ơn Ban Tổ Chức, trong đó có Cha Tổng Đại diện, quý Cha, quý tu sĩ, chủng sinh, và tất cả quý ông bà anh chị em trong các ban phục vụ cho lễ khởi công hôm nay.
Kính thưa quý cha, quý tu sĩ nam nữ và quý ông bà anh chị em giáo phận Đà Lạt !
Chúng con luôn khắc ghi tấm lòng quảng đại của quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và bà con giáo dân giáo phận Đà Lạt, chẳng những đã đón nhận chúng con vào gia đình giáo phận thân yêu này, mà còn hỗ trợ chúng con để việc xây dựng Đan viện Cát Minh Đà Lạt sớm hoàn thành, và sẽ trao cho chúng làm nơi cầu nguyện, tu luyện và âm thầm lao động theo linh đạo của Dòng Cát Minh.
Kính thưa quý Khách và quý Ân nhân xa gần !
Chúng con xin tri ân quý vị, dù hôm nay có mặt hay vắng mặt, đã quảng đại, có vị hết sức quảng đại, giúp đỡ Dòng Kín trong thời gian qua và trong những ngày tháng sắp tới. Xin Thiên Chúa, qua lời cầu bàu của Đức Mẹ núi Cát Minh, luôn ban cho quý vị những ơn lành, để quý vị có điều kiện chia sẻ với Giáo hội, với Giáo phận và với những người nghèo.
Kính thưa quý vị Lãnh đạo Chính quyền và Ban, Ngành các cấp!
Để có được buổi lễ trang trọng hôm nay, và một Đan viện Cát Minh Đà Lạt trong tương lai, cộng đoàn nữ tu chúng con đã nhận được nhiều sự giúp đỡ của quý vị. Chúng con xin hết lòng cảm ơn các cấp Chính quyền, các Ban, Ngành, Đoàn thể về sự quan tâm này; xin kính chúc quý vị một năm mới nhiều sức khỏe, thành công trong trách vụ của mình.
Kính thưa Đức Cha, quý Cha, và toàn thể quý vị !
Chúng con không biết nói sao để diễn tả hết lòng biết ơn của chúng con đối với Đức Cha, Đức Viện phụ, quý Cha, và toàn thể quý vị. Trong tâm tình bé mọn của những đan sĩ Dòng Kín, chúng con chỉ biết thưa hai tiếng “cảm ơn”.
Chắc chắn trong các giờ kinh hàng ngày ở Dòng Kín Huế hiện nay, và Dòng Kín Đà Lạt trong tương lai, chúng con sẽ đặc biệt nhớ đến Đức Giám mục Giáo phận, quý Cha, quý tu sĩ nam nữ, và anh chị em giáo dân trong giáo phận Đà Lạt, cũng như bà con lương dân trong tỉnh Lâm Đồng, cách riêng trong thôn Định An, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng mà một số chị em chúng con sẽ được sai đến để chọn làm quê hương.
Kính xin Đức Cha, quý Cha, và toàn thể quý vị tiếp tục nâng đỡ cộng đoàn Cát Minh Đà Lạt chúng con; chúng con xác tín rằng: “từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa” qua bàn tay của nhiều người, có mặt cũng như vắng mặt trong Thánh Lễ Khởi công hôm nay.
Ban Tổ Chức và Đan viện Cát Minh kính xin quý vị nhận một món quà mọn trước khi ra về. Mong được gặp lại quý vị trong ngày khánh thành Đan viện, dự kiến vào ngày 2 tháng 2 năm 2016, ngày hằng năm cầu nguyện đặc biệt cho những người sống Đời Thánh hiến.
Một lần nữa, xin chân thành cám ơn và trân trọng kính chào.









