Sau một tuần lễ mưa liên tục, sáng nay, ngày 04 tháng 06 năm 2018, bầu trời Bảo Lộc nắng ấm và trong xanh. Những tia nắng ban mai quyện với những bài thánh ca rộn rã niềm vui reo vang khắp vùng trời cao nguyên từ ngôi Thánh Đường giáo xứ Tân Thanh, giáo hạt Bảo Lộc đang loan báo một tin vui: Hôm nay Nữ Tu Hội Nhập Thể – Tận Hiến – Truyền Giáo đón nhận năm (05) thành viên tuyên khấn trọn đời và gia nhập vĩnh viễn vào Tu Hội.

Thánh lễ tạ ơn Hồng Ân Tận Hiến được cử hành tại Thánh Đường giáo xứ Tân Thanh trong bầu khí trang nghiêm và thánh thiện. Lời nhắn nhủ của Đức Cha Antôn, Đấng Bản Quyền của Tu Hội, giúp Tu Hội và đặc biệt các chị gia nhập vĩnh viễn hôm nay xác tín ơn gọi Nhập Thể – Tận Hiến – Truyền Giáo mà các chị đã chọn. Các chị cam kết gắn bó vĩnh viễn với Chúa Giêsu như bạn trăm năm và tận hiến cho Người để truyền giáo.
Con đường theo lý tưởng tận hiến là con đường chẳng mấy ai đi vì là con đường hẹp. Để có thể đi trên con đường này, người tận hiến phải bỏ ý riêng mình, bỏ đi những ràng buộc về tình cảm, sự tự do và quyền sở hữu cũng như quyền quyết định của cải vật chất. Những người nữ tu trẻ gia nhập vĩnh viễn và tuyên khấn trọn đời hôm nay đã chọn đi trên con đường hẹp ấy. Sau bao ngày tháng ao ước được kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa bằng giao ước Thánh của tình yêu vĩnh viễn, hôm nay các chị quyết định công khai nói lên lời cam kết vĩnh viễn thuộc về Chúa và Tu Hội; sẵn sàng bước theo sát Đức Giêsu Kitô, Đấng các chị đã chọn yêu và chọn theo để suốt đời sống với lựa chọn đó.

Để có thể đi đến cuối hành trình tận hiến, các chị còn đang đối diện với nhiều thử thách và cám dỗ nhưng nhờ vào mối tình Giêsu, với niềm vui Tin Mừng thúc đẩy, với niềm khao khát chia sẻ tình yêu tận hiến của mình cho người khác, các chị vẫn dấn bước trong hạnh phúc, bình an, tiếp tục cậy trông và hy vọng.
Với niềm vui thiêng liêng mà các chị nhận được từ Thiên Chúa, đặc biệt trong ngày hồng phúc hôm nay, ước mong những người nữ Tận Hiến luôn có nguồn sức mạnh dồi dào và tình yêu tuyệt vời dành cho Thiên Chúa và tha nhân. Chính tình yêu sâu sa và sung mãn này giúp các chị lướt thắng những khó khăn và luôn trung thành với ơn gọi Nhập Thể – Tận Hiến – Truyền Giáo. Cầu cho lễ hiến dâng của các chị hôm nay được sáng mãi trong suốt hành trình hiến dâng và phục vụ.

Người Nữ Tận Hiến ICM









