Sống trên đời ai cũng có một nơi để sinh ra, một chốn để gọi là quê nhà và một dòng tộc là cội nguồn để thuộc về. Người Việt Nam vẫn luôn tự hào về nguồn cội con Rồng, cháu Tiên nên hàng năm có ngày giỗ tổ Hùng Vương để tưởng niệm các bậc Tiền Nhân và nhớ về cội nguồn của dân tộc. Nữ Tu Hội Nhập Thể – Tận Hiến – Truyền Giáo cũng có một ngày trong năm để cùng nhau chiêm ngưỡng lại những gì đã làm nên Tu Hội. Các chị gọi ngày đó với một danh từ bình dị như bao người con dân đất Việt khác: Ngày Giỗ Tổ.
Ngày giỗ tổ của Nữ Tu Hội Nhập Thể – Tận Hiến – Truyền Giáo năm nay được tổ chức vào một ngày cuối tháng sáu; ngày 27/06/2015. Người Nữ Tận Hiến ICM luôn tự hào về nguồn gốc của mình, nguồn gốc phát xuất từ tình yêu của Ngôi Lời Nhập Thể mà Vị Sáng Lập Tu Hội, Cha Micae Maria nguyễn Khắc Việt Anh, đã được Chúa Thánh Thần linh ứng, chọn là Linh Đạo của Tu Hội.
Ngày giỗ tổ bắt đầu từ sáng sớm với những giây phút linh thiêng để tạ ơn tình yêu của Thiên Chúa, để nhớ về người đã sáng lập nên Tu Hội và để tri ân biết bao những anh chị đã về với Cháu và các vị ân nhân đã cùng chung tay với Cha Việt Anh giúp Tu Hội lớn lên và phát triển. Những giây phút trầm lắng quyện với những nén hương bên di ảnh của Vị Sáng Lập, là những giây phút mà mỗi người Nữ Tận Hiến thả hồn trở về với nguồn cội của mình. Các chị cao tuổi bồi hồi nhớ lại niềm hạnh phúc được sống gần Anh Trưởng, được chính Anh Trưởng giáo huấn và truyền cho nguồn sinh khí tình yêu tận hiến, qua những nụ cười tươi tắn luôn nở trên môi, dù cuộc đời có ngàn vạn gian lao, đau khổ của Anh Trưởng. Các chị trẻ ngắm di ảnh của Anh Trưởng vả cảm thấy mình đang sống lại lịch sử của Tu Hội mà các chị đã được học khi chập chững bước chân vào đời tận hiến. Tất cả mọi cảm xúc của ngày giỗ tổ được các chị chia sẻ cho nhau qua những tiểu phẩm nho nhỏ nhưng đầy ý nghĩa và tính sáng tạo.
Buổi chiều, trời Bảo Lộc nhiều mây và se lạnh, nhưng người Nữ Tận Hiến ICM cảm thấy thật ấm lòng. Tâm hồn các chị đang bừng cháy lên ngọn lửa tình yêu tận hiến mà các chị đã được những tâm tình của ngày giỗ tổ nhóm lên trong trái tim. Lời thơ của Vị Sáng Lập viết cách đây đã lâu nhưng như vẫn còn mới trong tâm khảm mọi người Nữ Tận Hiến ICM: “Ôi! Thánh Giá, Thánh Giá! ta ôm và ta say; chớ gì ta được chết vì cây Thánh Giá này!” Ngày giỗ tổ là dịp các chị tìm về với cội nguồn của mình, để rồi lại tiếp tục dõi theo bước chân người đi trước trên hành trình truyền giáo, tiếp tục những chặng đường thánh giá trong tin yêu, phó thác và sẵn sàng đến những nơi các chị được sai đi trong sứ vụ của năm phục vụ mới này.
Người Nữ Tận Hiến, ICM









