Có lẽ chưa bao giờ nhà thờ của Giáo xứ Tân Thanh, Giáo hạt  Bảo Lộc lại có một ngày lễ Truyền Tin đặc biệt với bầu khí  rạng rỡ, trang trọng, tấp nập và vui tươi như năm nay. Mọi người hiện diện đang rộn rã chờ đón giây phút linh thiêng, giây phút mà Nữ Tu Hội Nhập Thể – Tận Hiến – Truyền Giáo, ICM dâng Thánh Lễ Tạ Ơn vì những ân phúc Thiên Chúa đã tuôn đổ dạt dào trên Tu Hội 25 năm qua.

Năm 1998, Nữ Tu Hội Nhập Thể – Tận Hiến – Truyền Giáo được thiết lập và Hiến Pháp được châu phê, nên năm nay Tu Hội vừa tròn 25 năm theo Giáo Luật. Năm nay cũng là thời điểm một số chị em  kỷ niệm 25 năm gia nhập vĩnh viễn vào Tu Hội và ba thành viên của Tu Hội cất lời cam kết vĩnh viễn thuộc về Tu Hội. Đây chính là hoa trái của cả một hành trình sống ơn gọi Tận Hiến của các Chị. Cuộc đời dâng hiến có nhiều chặng đường, mỗi chặng đường giúp người Tu sĩ tạo mối tương quan sâu sa hơn với Thiên Chúa và yêu mến Người hơn, đồng thời cũng thắt chặt hơn mối giây ràng buộc giữa mình và hội dòng hoặc tu hội. Lời cam kết Gia Nhập Vĩnh Viễn vào Tu Hội và lời Khấn Tư Vĩnh Viễn các chị hẹn thề cùng Thiên Chúa biểu lộ một tình yêu nồng nàn, chung thuỷ đến trọn đời của các Chị với Đức Giêsu Kitô, Ngôi Lời Nhập Thể, Đấng các Chị đã chọn để yêu và bước theo.

Thánh lễ Tạ Ơn cử hành vào ngày lễ Truyền Tin mang một ý nghĩa sâu xa với người Tận Hiến vì mục đích của Tu Hội là “tận hiến cho Thiên Chúa theo gương Đức Kitô, Ngôi Lời Nhập Thể và Đức Maria, Mẹ của lời “xin vâng”. Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh, Giám Mục giáo phận Đà Lạt, Đấng Bản Quyền Tu Hội đã có những lời nhắn nhủ đầy ý nghĩa cho các Chị mừng ngân khánh và gia nhập vĩnh viễn hôm nay qua bài giảng của Ngài. Đức Cha cho các Chị thấy ân phúc lớn nhất của các Chị là có Chúa ở cùng và đồng hành. Thiên Chúa luôn đợi chờ lời xin vâng của các Chị như Ngài đã đợi chờ tiếng xin vâng của Đức Mẹ ngày xưa. Đức Cha nhắc nhở các Chị hãy nhớ lại cảm nghiệm của mình vào thời điểm nói lời xin vâng để sống lại ơn gọi và sự gia nhập vĩnh viễn của mình. Hãy nhìn vào gương của Đức Mẹ đứng dưới chân thập giá khi đời tận hiến của các Chị gặp thử thách, gian nan.

Hai mươi lăm năm là một chặng đường đủ dài, giúp Tu Hội dừng chân và nhìn lại để tưởng nhớ và tạ ơn, để phục vụ và dâng hiến, để luôn kiên trì dấn thân tiến bước.  Ai cũng hiểu rằng cuộc sống không có gì là mãi mãi; chỉ có tình yêu là sống mãi mà thôi. Tình yêu của Nữ tu dành cho Chúa và đồng loại luôn bừng sáng vì tình yêu ấy được thúc bách bởi chính tình yêu xuất phát từ nơi Đức Kitô.

Xin cầu chúc Tu Hội và quý Chị luôn bền tâm vững chí, sống tận hiến cho đến hết cuộc đời của mình.

Ban Truyền Thông Tu Hội ICM