Trong bầu khí linh thiêng của Chúa nhật Lễ Thánh Gia, lúc 9g00 Chúa nhật ngày 28 tháng 12 năm 2025, cộng đoàn Giáo xứ Thánh Giuse Làng Hai, Giáo hạt Đức Trọng, đã quy tụ về ngôi thánh đường giáo xứ thân thương để hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn kỷ niệm 30 năm hồng ân linh mục của Cha Quản xứ Giuse Nguyễn Công Danh. Đồng tế với ngài có Cha phó Phêrô, cùng quý Cha trong và ngoài giáo hạt. Thánh lễ diễn ra trong tâm tình sốt sắng, hiệp thông và tri ân.

Mở đầu Thánh lễ, Cha Giuse đã mời gọi cộng đoàn cùng hiệp ý với ngài để tạ ơn Thiên Chúa, Đấng trung tín đã yêu thương, gìn giữ và dẫn dắt ngài suốt ba thập niên trong sứ vụ linh mục. Ba mươi năm ấy không chỉ là một chiều dài thời gian, nhưng mà là một hành trình đức tin, một đời sống được trao phó và hiến dâng cho Thiên Chúa và Dân Ngài.
Chia sẻ trong bài giảng, Cha Gioan Baotixita Đỗ Hùng Tiến đã kể lại một câu chuyện rất đời thường nhưng giàu sức gợi: câu chuyện về hai chiếc phao trên bãi biển. Một chiếc là phao riêng, mới tinh, nhiều màu sắc, được chủ nhân nâng niu, dùng xong là tháo hơi, cất giữ cẩn thận. Chiếc còn lại là chiếc phao chuyên để cho thuê, chỉ là một cái ruột xe được bơm căng, màu đen, dày đặc những miếng vá.
Qua cuộc “đối thoại” giữa hai chiếc phao, bài giảng mở ra một so sánh rất sâu sắc: chiếc phao riêng tuy đẹp, nhưng khi bị xì hơi thì ông chủ bỏ đi ngay lập tức; còn chiếc phao cho thuê, dù cũ kỹ, rách vá nhiều lần, vẫn luôn được chủ vá lại, bơm căng và sẵn sàng ném xuống biển để cứu người. Chính vì được dùng cho người khác, chiếc phao cho thuê không bao giờ bị loại bỏ.
Từ hình ảnh ấy, Cha Gioan Baotixita dẫn cộng đoàn đi vào chiều kích thiêng liêng của ơn gọi linh mục: đời linh mục không phải là một đời sống thuộc về riêng mình, nhưng mà là một đời sống được trao ban, được “Thiên Chúa cho thuê” để phục vụ Dân Ngài. Đó cũng chính là cách mà Thiên Chúa hành động trong lịch sử cứu độ: Ngài không tìm những gì hoàn hảo, nhưng chọn những gì sẵn sàng để được dùng đến.
Trong ánh sáng ấy, cộng đoàn hôm nay không chỉ mừng một cột mốc 30 năm, nhưng mừng một đời linh mục đã được trao đi trọn vẹn nơi Cha Giuse Nguyễn Công Danh. Ba mươi năm qua, đời linh mục của ngài hiện lên như hình ảnh của một chiếc phao chuyên để Thiên Chúa sử dụng: không giữ lại cho riêng mình, không chọn phần dễ dàng, nhưng sẵn sàng hiện diện ở bất cứ nơi đâu còn có người cần được nâng đỡ, an ủi và dẫn dắt trong đức tin.
Ba mươi năm ấy cũng để lại những dấu vết rất thật. Chiếc phao không còn sáng màu, nhưng “đen ngòm” vì nắng gió cuộc đời. Đó không phải là dấu hiệu của mệt mỏi hay khép kín, nhưng mà là dấu tích của một đời đã ở giữa dân, mang lấy những lo toan, trăn trở và cả những nỗi buồn âm thầm của đoàn chiên. Chính sự “đen ngòm” ấy lại làm nên một sự gần gũi, giúp vị mục tử không đứng ngoài, nhưng đứng trong đời sống giáo dân, với tất cả sự cảm thông và sẻ chia.

Ba mươi năm ấy cũng in hằn nhiều “miếng vá”, những miếng vá của sự hiểu lầm, của tổn thương, cô đơn và những lúc tưởng chừng như không còn đủ sức để bước tiếp. Nhưng chính những miếng vá ấy lại trở thành những chứng từ sống động cho một đời linh mục đã được dùng đến cùng, đã không rút lui khi sóng gió nổi lên, và đã trung tín giữa những mong manh của phận người.
Để có thể đi trọn hành trình ấy, chiếc phao ấy không được bơm căng lên bằng sức riêng, nhưng bằng đời sống cầu nguyện âm thầm, bằng Thánh Thể, bằng việc ở lại trước mặt Chúa. Có những lúc mệt mỏi, có những khi tưởng chừng như “xì hơi”, nhưng chính lòng thương xót của Thiên Chúa lại vá lại và bơm căng đời linh mục ấy, để tiếp tục đứng vững và nâng đỡ người khác.
Thánh lễ hôm nay, trong ngày Lễ Thánh Gia, vì thế không chỉ đơn thuần là một biến cố kỷ niệm, nhưng còn là lời tạ ơn cho một ơn gọi đã dám sống cho người khác, đã dám để mình trở thành chiếc phao cho thuê, chấp nhận cũ kỹ, mang nhiều vết vá, nhưng luôn ở lại trong tay Thiên Chúa để tiếp tục cứu người.

Cuối Thánh lễ, ông Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo xứ cùng đại diện cộng đoàn đã dâng lời chúc mừng và trao lẵng hoa tươi thắm đến Cha Giuse. Cộng đoàn hiệp lời cầu nguyện, xin Chúa ban cho ngài luôn được sức khỏe, bình an và ơn bền đỗ, để tiếp tục dẫn dắt giáo xứ trên hành trình đức tin.
Giáo xứ Thánh Giuse Làng Hai

