Sau bao ngày chuẩn bị trong niềm hân hoan và náo nức, chiều ngày 11/06/2008, dẫu đất trời cao nguyên đổ cơn mưa nặng hạt, hàng ngàn người dân Chúa vẫn đổ về tập trung tại khuôn viên Nhà Thờ Chánh Tòa Đà Lạt. Tất cả cùng hiệp lòng chờ đón Phái đoàn Tòa Thánh gồm Đức ông Pietro Parolin, Đức ông Barnabê Nguyễn Văn Phương và Đức ông Luis Mariano Montemayor đến viếng thăm Giáo phận Đà Lạt.
Tại Tòa Giám mục Đà Lạt, ngay từ lúc 15g00, hầu hết các Linh mục, tu sĩ nam nữ cùng đại diện giáo dân đã tề tựu đông đủ trong tâm tình mong ngóng. Khoảng 15g45, chiếc xe chở Phái đoàn chính thức tiến vào khuôn viên Tòa Giám mục. Một bầu khí thật bất ngờ và cảm động mở ra, mọi sự diễn ra vô cùng tự nhiên, ấm áp như thể một người thân yêu trong gia đình đi xa lâu ngày nay trở về. Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn – Giám mục Giáo phận – đã đơn sơ chào đón các vị thượng khách bằng vài câu Pháp ngữ ngắn gọn. Ngài cũng không quên gửi lời cảm ơn sâu sắc đến đại diện Chính quyền tỉnh Lâm Đồng đã chu đáo đón tiếp và tháp tùng đưa Phái đoàn về đến Tòa Giám mục.
Sau những lời thăm hỏi ân cần ban đầu của các Đức ông với linh mục đoàn và các tu sĩ, Đức cha Phêrô đã hướng dẫn Phái đoàn đến tham quan Phòng Truyền thống của Giáo phận. Nơi đây trưng bày trang trọng các hiện vật, hình ảnh ghi dấu lịch sử hình thành, phát triển gần nửa thế kỷ của Giáo phận Đà Lạt, cùng những nét đặc sắc trong đời sống văn hóa của các sắc tộc thiểu số trên địa bàn. Tiếp đó, Phái đoàn cùng quý Đức cha cùng tiến vào Nhà nguyện để viếng Chúa, lắng đọng tâm hồn trong những giây phút cầu nguyện tĩnh lặng.
Khi Phái đoàn cùng quý Đức cha bước vào Hội trường Tòa Giám mục, những tràng pháo tay giòn giã, kéo dài của hơn 200 Linh mục và tu sĩ đã vang lên rộn rã để bày tỏ niềm kính yêu. Tại đây, Đức cha Phêrô đã đại diện dâng lời chào mừng Phái đoàn hết sức vắn tắt nhưng tràn đầy tình gia đình thiêng liêng:

“Trọng kính Đức ông Trưởng đoàn Pietro, Đức ông Barnabê và Đức ông Luis Mariano,
Thật là một hồng ân lớn lao cho Giáo phận Đà Lạt chúng con hôm nay khi được Phái đoàn Tòa Thánh thân hành đến viếng thăm. Biến cố này là minh chứng sống động cho tình yêu thương hữu hình mà Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI dành cho Hội Thánh tại địa phương này. Trong giờ phút linh thánh này, chúng con xin được biểu lộ tinh thần hiệp thông tuyệt đối với Mẹ Hội Thánh, đồng thời nhiệt thành kính chào quý Đức ông. Nguyện xin Thiên Chúa ban ơn để thời gian hiện diện vắn vỏi của quý Đức ông trên mảnh đất cao nguyên Lang Biang này luôn được tràn đầy niềm vui và bình an.
Nhớ lại cách đây 13 năm, vào ngày 31/03/1995, Đức ông Claudio Celli cùng Đức ông Barnabê đã ghé thăm Tòa Giám mục và hiệp dâng Thánh lễ tại Nhà Thờ Chánh Tòa; và hôm nay, Giáo phận Đà Lạt lại một lần nữa hạnh phúc đón tiếp quý Đức ông trong chuyến viếng thăm Việt Nam lần thứ 15. Chắc chắn, những kỷ niệm thiêng liêng này sẽ luôn ghi đậm dấu ấn trong đời sống đức tin của Dân Chúa nơi đây.
Kể từ ngày được Chân phước Giáo hoàng Gioan XXIII thiết lập vào năm 1960 đến nay đã gần nửa thế kỷ, cùng chung nhịp đập với Giáo hội Việt Nam, Giáo phận Đà Lạt đang tích cực hướng về dịp đại lễ mừng Kim khánh vào năm 2010. Con xin được trân trọng giới thiệu với quý Đức ông đôi nét về hiện tình của Giáo phận chúng con:
Thứ nhất, Giáo phận Đà Lạt vừa qua đã long trọng mừng Năm Thánh kỷ niệm 80 năm hạt giống Tin Mừng được gieo mầm cho người bản địa, đánh dấu từ biến cố vị Thừa sai Gioan Baotixita Cassaigne ban Bí tích Rửa Tội cho người tín hữu K’Ho đầu tiên vào ngày 07/12/1927. Hồng ân Năm Thánh ấy đã trổ sinh nhiều hoa trái thiêng liêng, và một kết quả cụ thể là hiện nay Giáo phận đang nỗ lực chung tay xây dựng ngôi thánh đường mới tại Đạ Tông, một vùng sâu vùng xa cách trung tâm Đà Lạt 135km.
Thứ hai, về nhân sự và tổ chức, Giáo phận hiện có khoảng 312.000 tín hữu (trong đó có đến 1/3 là đồng bào dân tộc thiểu số) trên tổng số dân 1.200.000 người, đạt tỷ lệ khoảng 25%. Giáo phận được chia thành 5 hạt mục vụ với 76 giáo xứ và 20 giáo sở. Về nhân sự, chúng con có 108 linh mục triều, 86 linh mục dòng; sự hiện diện phong phú của 44 hội dòng và tu hội (13 dòng nam, 31 dòng nữ) với tổng số 850 tu sĩ và 77 chủng sinh đang tu học. Đặc biệt, đời sống đức tin của Giáo phận luôn được nâng đỡ một cách âm thầm nhưng mạnh mẽ qua lời cầu nguyện liên lỉ của Đan viện Xitô Châu Sơn và các bệnh nhân tại Trại phong Di Linh.
Trọng kính quý Đức ông, trong bầu khí gia đình ấm áp này, chúng con xin được tái khẳng định tâm tình hiệp thông, gắn bó và vâng phục trọn vẹn đối với Mẹ Hội Thánh, đồng thời bày tỏ lòng hiếu thảo sâu sắc lên Đức Thánh Cha – vị Mục tử tối cao của Giáo hội toàn cầu. Chúng con vô cùng biết ơn quý Đức ông đã hiện diện nơi đây để lắng nghe, cảm thông và nâng đỡ Giáo hội địa phương.
Kính chúc quý Đức ông luôn tràn đầy ơn sức khỏe của Chúa, tràn ngập niềm vui và gặt hái được nhiều thành quả tốt đẹp trong chuyến viếng thăm mục vụ tại đất nước Việt Nam này.”
Đáp lại tấm chân tình của vị chủ chăn Giáo phận, Đức ông Trưởng đoàn Pietro Parolin đã nồng hậu chào thăm các Đức cha, quý Cha và quý tu sĩ, đồng thời chia sẻ đôi điều về ý nghĩa sâu sắc của chuyến viếng thăm mục vụ:
“Thật là một niềm hạnh phúc lớn lao cho chúng tôi khi được đặt chân đến mảnh đất này để thăm Đức cha và Giáo phận Đà Lạt. Một niềm vui đặc biệt khác là khi tôi được chứng kiến một cộng đoàn Linh mục, tu sĩ nam nữ hiện diện vô cùng đông đảo tinh truyền nơi đây, và tôi hằng ước mong cộng đoàn này sẽ ngày càng lớn mạnh hơn nữa trong tương lai.
Xin gửi lời chào trân trọng nhất đến toàn thể cộng đoàn. Trước hết, kính chào Đức cha chính xứ Giáo phận, người mà tôi đã có cơ hội may mắn và hân hạnh được gặp gỡ tại Rôma. Chính trong cuộc gặp gỡ quý báu đó, ngài đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong việc chuẩn bị các nội dung cho chuyến viếng thăm này. Xin kính chào hai Đức cha: Đức cha Giám mục Giáo phận Mỹ Tho và Đức cha Phó Giáo phận Nha Trang, những người con ưu tú được sinh ra từ chính lòng Giáo phận Đà Lạt thân yêu này… Anh chị em có thể thấy Giáo phận Đà Lạt vô cùng may mắn và phước đức khi đã sinh hạ được những người con ưu tú như Đức cha Bùi Văn Đọc và Đức cha Võ Đức Minh. Xin bật mí với anh chị em rằng, ở Giáo phận quê hương của tôi tại Ý, suốt 30 năm qua chưa từng có một vị Linh mục nào được tấn phong Giám mục cả! Như thế, điều này chứng minh Đà Lạt là một Giáo phận rất trưởng thành, vì từ nơi đây đã cống hiến cho Hội Thánh những mục tử tài đức để đảm nhận các trách nhiệm quan trọng.
Điều cốt lõi trong đời sống Kitô hữu chính là sự hiệp nhất giữa mọi người với vị Giám mục của mình, sự hiệp nhất giữa Giám mục với các thành phần Dân Chúa và giữa anh chị em với nhau, để cùng nhau chung tay xây dựng một Giáo hội hiệp nhất theo ý nguyện của Chúa Kitô. Sự hiệp nhất nội bộ của chúng ta chính là mẫu gương hữu hình sống động nhất để người ngoại giáo nhìn vào và nhận ra rằng chúng ta yêu thương nhau. Bên cạnh đó, chúng ta cũng cần ý thức sâu sắc về sự hiệp nhất mật thiết giữa Giáo hội địa phương với Giáo hội Mẹ toàn cầu. Trong tinh thần ấy, tôi rất vui mừng khi được trực tiếp chứng kiến thực tế sinh động của một Giáo hội địa phương đang hiệp thông trọn vẹn với Giáo hội Rôma – nơi tôi đang may mắn được làm việc và cộng tác với các vị Bề trên tại Giáo triều. Anh chị em hãy luôn ghi nhớ sự cần thiết của mối liên đới, hiệp thông với Đức Thánh Cha. Sự hiệp nhất ấy ngày hôm nay đang được cụ thể hóa qua cuộc viếng thăm của phái đoàn chúng tôi – những cộng tác viên được ngài sai đến. Hiệp nhất chính là ơn thiêng mà chúng tôi luôn cầu xin và hằng mong ước cho tất cả chúng ta.
Dù thời gian của chuyến thăm rất vắn vỏi, tôi cũng muốn chia sẻ đôi chút về công việc của phái đoàn trong những ngày qua. Thông thường, tại mỗi quốc gia sẽ có một vị Đại diện tòa Thánh (Khâm sứ Tòa Thánh) diện hiện thường trực, vì thế sự xuất hiện của phái đoàn chúng tôi phần nào chính là thay mặt cho Đức Thánh Cha. Vai trò của vị Khâm sứ là làm gạch nối, mối dây liên kết thiêng liêng giữa Giáo hội địa phương và Giáo hội hoàn vũ tại Rôma. Trong chuyến làm việc này, một cách nào đó, chúng tôi đang thực hiện chính vai trò của vị Đại diện Đức Thánh Cha.
Bên cạnh chương trình làm việc chính thức với Chính phủ Việt Nam, một phần quan trọng trong nghị trình của chúng tôi là thực hiện những cuộc viếng thăm mục vụ hết sức vui vẻ, thân tình đến một vài Giáo phận, tiêu biểu như tại Đà Lạt này. Khi nãy Đức cha Phêrô có nhắc lại việc Phái đoàn Tòa Thánh ghé thăm nơi đây sau 13 năm, chúng tôi nhận thấy tiến trình phát triển đang dần tốt đẹp lên… hy vọng mối quan hệ song phương trong tương lai sẽ ngày càng khá hơn.
Trong quá trình làm việc với các cấp chính quyền, chúng tôi nhận thấy hai bên còn nhiều điều cần phải tìm hiểu và gắn kết với nhau nhiều hơn nữa. Chắc chắn trên bàn đối thoại sẽ có những vấn đề chưa đạt được sự đồng thuận, vẫn còn nhiều việc cần phải tiếp tục đối thoại, liên hệ lâu dài. Để rồi dần dần, nếu đẹp ý Chúa và được Ngài ban ơn, Giáo hội và Nhà nước sẽ gặp nhau trên nhiều phương diện tốt đẹp khác mà hiện tại chưa thể thực hiện được.
Bản thân tôi cảm thấy như được tiếp thêm sức mạnh thiêng liêng khi được tận mắt chứng kiến đức tin sống động của các thành phần Dân Chúa tại Việt Nam. Xin anh chị em tiếp tục cầu nguyện cho phái đoàn chúng tôi để công việc mang lại nhiều kết quả tốt đẹp. Không chỉ Giáo hội Việt Nam cầu nguyện cho chuyến đi này, mà các Giáo hội khác trên toàn thế giới cũng đang hướng về chúng tôi, vì thế Giáo hội Việt Nam luôn nằm trong lời cầu nguyện chung của Giáo hội phổ quát.
Lúc chiều nay, khi có cuộc tiếp xúc với ông Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, tôi đã thẳng thắn chia sẻ với ông ấy rằng: ‘Các vị phải cảm thấy vô cùng hãnh diện khi Giáo hội Công giáo Việt Nam đang sở hữu những người con là những công dân tốt, luôn hết lòng trong việc xây dựng và phát triển đất nước’.
Xin anh chị em không chỉ cầu nguyện cho phái đoàn chúng tôi ngày hôm nay như đã từng cầu nguyện cho các phái đoàn tiền nhiệm, mà hãy tiếp tục cầu nguyện cho cả các phái đoàn sẽ đến sau này. Nguyện xin cho sức sống của Giáo hội Việt Nam ngày một thăng tiến, thực hiện trọn vẹn sứ mạng yêu thương của mình trên mảnh đất này, đem lại lợi ích không chỉ cho Giáo hội mà cho toàn thể người dân Việt Nam. Chúng ta hãy luôn cầu nguyện cho nhau.”

Vẫn còn rất nhiều tâm tình muốn sẻ chia, nhưng vì quỹ thời gian quá ngắn ngủi mà giờ cử hành Thánh lễ đã cận kề, mọi người đành tạm chia tay hội trường để cùng di chuyển hướng về phía Nhà Thờ Chánh Tòa. Nơi đây, hàng ngàn con tim trung kiên đang kiên nhẫn đứng chờ đón dưới trời mưa tầm tã. Hình ảnh những cụ già tóc bạc phơ, các em nhỏ ngây thơ cùng anh chị em đồng bào dân tộc thiểu số sũng ướt dưới mưa nhưng ánh mắt rạng ngời niềm tin, chắc chắn sẽ là những kỷ niệm sâu đậm được khắc ghi mãi mãi trong tâm khảm của từng thành viên trong Phái đoàn.
Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn đã chủ sự Thánh lễ đồng tế trọng thể. Đồng tế với ngài có Đức cha Giám mục Mỹ Tho, Đức cha Giám mục phó Nha Trang, quý Đức ông trong Phái đoàn Tòa Thánh, cùng hơn 150 vị Linh mục trong linh mục đoàn, sự hiệp thông của đông đảo tu sĩ các hội dòng và khoảng hơn 2.000 tín hữu tham dự sốt sắng.
Mở đầu Thánh lễ, Đức cha Phêrô xúc động ngỏ lời với cộng đoàn: “Anh chị em thân mến, hôm nay là ngày thứ ba mà Phái đoàn Tòa Thánh hiện diện trên quê hương chúng ta. Sự hiện diện quý báu này đã nói lên tình yêu thương sâu sắc của Giáo hội đối với con cái mình, cách riêng đối với những người con ở nơi xa xôi, những người con còn phải đối diện với nhiều khó khăn, yếu đuối. Hôm nay, Giáo hội mừng kính lễ Thánh Barnabê – vị Tông đồ đã luôn sát cánh, đồng hành với Thánh Phaolô trong sứ mạng loan báo Tin Mừng. Năm nay cũng là năm toàn cầu bước vào Năm Thánh mừng kỷ niệm 2.000 năm ngày sinh của Thánh Phaolô. Phái đoàn Tòa Thánh đến với chúng ta hôm nay cũng giống như những vị Barnabê thời đại mới, các ngài luôn sát cánh bên Đức Giáo hoàng và hiện diện tại đây thay mặt cho Ngài để bày tỏ tâm tình yêu mến hiền phụ. Chúng ta vô cùng vui mừng và cảm động khi cảm nhận được người cha chung luôn quan tâm, ưu ái hướng về Giáo hội Việt Nam. Đây đã là lần thứ 15 Phái đoàn Tòa Thánh đến Việt Nam để gặp gỡ, trao đổi với chính quyền, nhằm giúp hai bên ngày càng có thêm sự hiểu biết, thông cảm, từ đó góp phần xây dựng một Giáo hội địa phương theo đúng gương mẫu mà Chúa Giêsu hằng mong ước – gương mẫu của sự yêu thương và quên mình phục vụ.
Anh chị em hãy cùng với chúng tôi sốt sắng hiệp dâng Thánh lễ này để cầu nguyện cho Đức Thánh Cha, cho các phẩm trật trong Hội Thánh và cách riêng là cho Phái đoàn Tòa Thánh. Đặc biệt, hôm nay cũng chính là ngày lễ bổn mạng của Đức ông Barnabê Nguyễn Văn Phương – người đã có những đóng góp to lớn trong tinh thần hiệp nhất, yêu thương, âm thầm góp phần xây dựng Giáo hội địa phương trên đất nước Việt Nam suốt nhiều năm qua, đồng thời góp phần cho đồng bào, cho dân tộc để cuộc sống ngày một thịnh vượng, hạnh phúc hơn”.

Sau khi các bài đọc Lời Chúa được công bố, Đức ông Pietro Parolin đã thay mặt Phái đoàn chia sẻ bài giảng lễ sâu sắc với cộng đoàn dân Chúa, thông qua phần phiên dịch trực tiếp của Đức ông Barnabê Nguyễn Văn Phương:
“Tôi hết lòng cảm tạ Thiên Chúa vì hôm nay tôi cùng Đức ông Mariano và Đức ông Phương được may mắn đặt chân đến thành phố Đà Lạt thơ mộng – thành phố của ngàn hoa. Chiêm ngưỡng vẻ đẹp nơi đây, tư tưởng đầu tiên xuất hiện trong tâm trí tôi chính là giáo huấn thiêng liêng của Thánh Augustinô: ‘Vườn hoa của Hội Thánh chính là chúng ta, mỗi người chúng ta là một bông hoa độc nhất, dẫu mang màu sắc, hình dáng khác nhau nhưng tất cả đều được gọi mời để cùng tỏa hương thơm nhân đức cho cuộc đời’.
Con xin chân thành kính chào Đức cha Phêrô, người mà con đã có niềm vinh hạnh được gặp gỡ tại Rôma. Kính chào Đức cha Phaolô và Đức cha Giuse là những người con ưu tú của Giáo phận này. Xin kính chào Cha Tổng Đại diện, anh em Linh mục đoàn hiện diện đông đảo trong Thánh lễ này. Xin kính chào quý tu sĩ nam nữ và toàn thể anh chị em tín hữu – những người đang hiện diện bên trong nhà thờ và cả rất nhiều anh chị em vì không đủ chỗ ngồi nên đang phải đứng sũng ướt dưới mưa ở phía ngoài sân.
Như anh chị em đã biết, hằng năm Phái đoàn Tòa Thánh đều đến Việt Nam để làm việc với Chính phủ. Bên cạnh công vụ ngoại giao, một phần không thể thiếu là phái đoàn sẽ đi thăm viếng các Giáo phận để hiện thực hóa sự hiện diện của Đức Thánh Cha giữa cộng đoàn địa phương, đồng thời mang ban chúc lành tòa thánh đến cho anh chị em. Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI biết rất rõ phái đoàn chúng tôi đến thăm các Giáo phận tại Việt Nam, Ngài biết rõ chúng tôi đến với Giáo phận Đà Lạt và Ngài đã đặc biệt căn dặn chúng tôi phải chuyển tòa tình yêu thương cùng phép lành tòa thánh của Ngài đến cho toàn thể cộng đoàn dân Chúa nơi đây. Sự hiện diện của chúng tôi giữa anh chị em hôm nay chính là hình ảnh đại diện hữu hình cho sự hiện diện của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI.
Thánh lễ chúng ta đang cùng nhau cử hành lúc này chính là biểu tượng cao quý của sự hiệp nhất trong Giáo hội toàn cầu. Giáo hội Việt Nam đã hội nhập một cách sâu sắc và vững chắc vào nền văn hóa địa phương này. Chúng ta hiệp nhất với Giáo hội toàn cầu, hiệp nhất với Đức Thánh Cha – vị đại diện duy nhất của Chúa Giêsu Kitô trên trần gian, để nhờ đó chúng ta được nối kết chặt chẽ với nhau trong tình yêu của Thiên Chúa mỗi ngày một hơn.
Hôm nay, Giáo hội mừng kính Thánh Barnabê – một vị Tông đồ vĩ đại, người bạn đồng hành thân thiết của Thánh Phaolô. Chính Thánh Barnabê là người đã can đảm đứng ra bảo lãnh, giới thiệu Thánh Phaolô với cộng đoàn các tín hữu sơ khai đầu tiên – những người vốn đang vô cùng khiếp sợ vì trước đó Phaolô là kẻ bắt đạo khét tiếng. Nhờ sự dẫn dắt, đồng hành của Barnabê, Thánh Phaolô đã được biến đổi, bước vào cuộc gặp gỡ định mệnh với Chúa Giêsu phục sinh để rồi trở thành vị Tông đồ vĩ đại của dân ngoại, hăng say rao giảng về Chúa cho chúng ta. Barnabê và Phaolô đã sát cánh bên nhau trong sứ mạng truyền giáo cho muôn dân. Từ mẫu gương của ngày lễ hôm nay, tôi xin được gửi đến anh chị em một sứ điệp cốt lõi:
Đức cố Giáo hoàng Phaolô VI đã để lại cho hậu thế một văn kiện kiệt tác mà chắc chắn các Đức cha, quý Cha, quý tu sĩ và nhiều người trong anh chị em ở đây đều biết rõ, đó chính là Tông huấn ‘Loan báo Tin Mừng’ (Evangelii Nuntiandi). Trong văn kiện ấy, Ngài nhấn mạnh rằng vai trò và sứ mạng tiên quyết của Đức Giáo hoàng cũng như của toàn thể Giáo hội chính là rao giảng Tin Mừng cho mọi thọ tạo, mọi quốc gia. Đức Giáo hoàng khẳng định quyền năng tối cao của Ngài trong Giáo hội cốt là để phục vụ cho công cuộc rao giảng Tin Mừng của Chúa. Hiệp thông sâu sắc với Đức Thánh Cha, mỗi người chúng ta cũng phải ý thức được bổn phận của chính mình trong việc thực thi sứ mạng loan báo Tin Mừng như Thánh Barnabê và Thánh Phaolô năm xưa, ngay tại môi trường sống, trong các thôn xóm, học đường và trong chính gia đình mình.
Giáo hội cũng như mỗi Kitô hữu không hiện diện trên đời này cho chính mình, nhưng là để đi ra ngoài và rao giảng Tin Mừng cứu độ của Chúa Kitô đến cho toàn thể nhân loại. Vậy chúng ta phải rao giảng Tin Mừng bằng cách nào? Lời nguyện nhập lễ của Thánh lễ hôm nay đã chỉ dẫn rất rõ ràng: Chúng ta rao giảng bằng lời nói đi đôi với việc làm cụ thể. Các Kitô hữu thuộc cộng đoàn sơ khai năm xưa đã chinh phục thế giới bằng chính đời sống chứng tá tình yêu của họ. Họ yêu thương, đùm bọc, giúp đỡ và chia sẻ với nhau đến mức những người ngoại giáo xung quanh nhìn vào phải trầm trồ thán phục và tự hỏi: ‘Từ đâu mà họ có được một thứ giáo lý tuyệt vời như vậy?’. Các tín hữu thuở ấy đã trả lời bằng cuộc sống: ‘Chúng tôi rao giảng Tin Mừng của Chúa Kitô – Đấng chúng tôi tin thờ và chúng tôi yêu thương nhau. Chúng tôi biết Chúa Kitô chính là Tình Yêu, và khi tình yêu ấy ngự trị trong tâm hồn, chúng tôi không thể giữ riêng cho mình mà phải thúc bách tỏ lộ ra cho những người chúng tôi gặp gỡ’.
Phương cách truyền giáo bằng chứng tá đời sống ấy cho đến ngày hôm nay vẫn còn nguyên giá trị, hoàn toàn không hề lỗi thời. Chúng ta phải sống và làm chứng như vậy trong thế giới hôm nay.
Một tư tưởng thứ hai tôi muốn gửi gắm đến anh chị em: Nếu chúng ta coi đức tin như một báu vật cá nhân ích kỷ, chỉ giữ khăng khít cho riêng mình trong phòng kín thì chúng ta sẽ đối diện với nguy cơ đánh mất chính đức tin ấy. Tư tưởng này được đúc kết từ giáo huấn lâu đời của Giáo hội: ‘Đức tin chỉ thực sự lớn lên khi được trao ban cho người khác’. Thông thường ở đời, khi chúng ta cho đi tiền bạc hay của cải vật chất thì phần sản nghiệp của chúng ta sẽ bị vơi bớt đi; thế nhưng đối với kho tàng đức tin, càng quảng đại trao ban và sẻ chia cho người khác thì đức tin của chính chúng ta lại càng trở nên phong phú và lớn mạnh bấy nhiêu. Hiệp thông với Đức Thánh Cha – vị thừa sai vĩ đại dẫn đầu công cuộc loan báo Tin Mừng của Giáo hội, mỗi người chúng ta hãy là những cánh tay nối dài, hăng say gieo vãi hạt giống Tin Mừng trong môi trường sống bằng chính những hành động bác ái thường ngày.
Chúng ta hãy tha thiết cầu nguyện cho nhau, để mỗi người biết cách trở nên một cuốn Tin Mừng sống động cho tha nhân, để hương thơm dịu mát của Chúa Kitô trong cuộc đời chúng ta được tỏa lan đến mọi anh chị em mà chúng ta gặp gỡ trên vạn nẻo đường đời. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô!”
Sau khi Đức ông Pietro Parolin ban phép lành trọng thể cuối Thánh lễ, Cha Tổng Đại diện đã thay lời cho toàn thể gia đình Giáo phận dâng lời chúc mừng bổn mạng và trao tặng những đóa hoa tươi thắm cùng những món quà lưu niệm ý nghĩa đến Phái đoàn Tòa Thánh và quý Đức cha. Ngay sau đó, giai điệu thánh ca “Vivat, vivat in aeternum” viết trên nền nhạc Taizé được ca đoàn cất lên vang dội, linh thánh, làm lay động tâm khảm mọi người trong bầu khí yêu thương, hiệp nhất trọn vẹn:
“Trọng kính quý Đức cha, Trọng kính quý Đức ông Phái đoàn Tòa Thánh,
Xin cho phép con được đại diện cho toàn thể con cái Giáo phận Đà Lạt: từ hàng Giám mục, Linh mục đoàn, quý tu sĩ, các chủng sinh cho đến toàn thể cộng đoàn giáo dân, trước hết được dâng lên Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI – vị Cha chung đáng kính của Giáo hội toàn cầu – lời tri ân sâu sắc nhất. Chúng con xin cảm ơn những lời cầu nguyện, sự quan tâm ưu ái đặc biệt cùng phép lành tòa thánh mà Ngài đã rộng ban cho Giáo hội Việt Nam nói chung và Giáo phận Đà Lạt nói riêng. Sự hiện diện thân thương của Phái đoàn Tòa Thánh ngày hôm nay chính là bằng chứng rõ nét cho tình phụ tử bao la mà Đức Thánh Cha muốn dành tặng cho Giáo phận miền cao nguyên này.
Chúng con xin chân thành cảm ơn quý Đức ông trong Phái đoàn đã không quản ngại dặm trường xa xôi, thực hiện chuyến viếng thăm mục vụ mang sứ mạng đặc biệt quan trọng đối với sức sống và sự phát triển của Giáo hội Việt Nam. Cách riêng, trong ngày hồng ân hôm nay, chúng con xin được gửi lời chúc mừng bổn mạng đến Đức ông Barnabê Nguyễn Văn Phương. Chúng con vô cùng tri ân những nỗ lực, hy sinh và sự kiên trì bền bỉ mà Đức ông đã dành cho Giáo hội quê hương Việt Nam thông qua rất nhiều lần tham gia tháp tùng các Phái đoàn ngoại giao của Tòa Thánh sang làm việc với các viên chức Nhà nước Việt Nam qua nhiều thời kỳ khác nhau.
Giáo phận Đà Lạt chúng con hiện đang sốt sắng chuẩn bị cho đại lễ mừng Kim khánh Giáo phận vào ngày 24/11/2010 sắp tới, để tạ ơn Thiên Chúa vì muôn hồng ân Ngài đã đổ tràn xuống trên Giáo phận suốt chặng đường 50 năm qua. Bằng hai Tông sắc ‘Venerabilium Nostrorum’ và ‘Quod Venerabiles Fratres’, Đức cố Giáo hoàng Chân phước Gioan XXIII đã chính thức thiết lập Giáo phận Đà Lạt và bổ nhiệm Đức cố Giám mục Simon Hòa Nguyễn Văn Hiền làm vị chủ chăn tiên khởi. Nối tiếp vinh quang của Ngài là Đức cố Giám mục Bartôlômêô Nguyễn Sơn Lâm, và hiện nay là Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn – người đang đương nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam. Ngài chính là người con ưu tú xuất thân từ Giáo phận Đà Lạt này, cũng như Đức cha Phaolô Bùi Văn Đọc – Giám mục Giáo phận Mỹ Tho và Đức cha Giuse Võ Đức Minh – Giám mục phó Giáo phận Nha Trang, những vị mục tử mà chúng con vô cùng vinh hạnh được đón chào sự hiện diện hiệp thông của các Ngài trong ngày hôm nay.
Nhờ ơn ban của Thiên Chúa, kể từ ngày Đức cha Jean Cassaigne (thuộc Hội Thừa sai Hải ngoại Paris – MEP, hội dòng mà trong những ngày này đang long trọng kỷ niệm 350 năm thành lập) gieo hạt giống Tin Mừng đầu tiên qua việc ban Bí tích Rửa Tội cho bà Maria Ka Trút – một phụ nữ có số phận bất hạnh mắc căn bệnh phong cùi tại Di Linh vào ngày 07/12/1927, đến nay số giáo dân của Giáo phận Đà Lạt đã tăng trưởng mạnh mẽ lên đến con số hơn 300.000 người, trong đó 1/3 là đồng bào các dân tộc thiểu số. Thành quả đức tin kỳ diệu đó trước hết là nhờ hồng ân cứu độ của Thiên Chúa, sự bầu cử thần thế của Đức Trinh Nữ Maria, Thánh Cả Giuse và các Thánh tử đạo; sự quan tâm đầy tình mẫu tử của Giáo hội Mẹ; cùng nhiệt huyết truyền giáo không mệt mỏi của các đấng Giám mục, các Linh mục, tu sĩ dòng triều, của các vị thừa sai ngoại quốc cũng như giáo dân bản xứ qua nhiều thời kỳ thăng trầm của lịch sử.
Giáo phận Đà Lạt chúng con xin hứa sẽ luôn luôn giữ vững tinh thần hiệp thông trọn vẹn với Giáo hội Mẹ Rôma, luôn gắn kết chặt chẽ với Giáo hội Việt Nam, đồng thời luôn đồng hành với dân tộc để mưu cầu hạnh phúc, an sinh cho mọi tầng lớp đồng bào.
Một lần nữa, chúng con xin kính chúc chuyến mục vụ của quý Đức ông gặt hái được nhiều hoa trái thánh thiện cho Giáo hội Việt Nam, và qua quý Đức ông, xin cho đoàn con cái Đà Lạt được kính dâng lên Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI trọn tấm lòng kính yêu, biết ơn và trung thành tuyệt đối của chúng con.”
Đáp lại lời chào mừng đầy xúc động của Cha Tổng Đại diện, Đức ông Pietro Parolin một lần nữa tiến lên máy vi âm để bày tỏ tâm tình lưu luyến của phái đoàn: “Lời đầu tiên, tôi xin chân thành cảm tạ Đức cha Phêrô cùng hai Đức cha xuất thân từ Giáo phận này; cảm ơn Cha Tổng Đại diện, quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể anh chị em tín hữu. Đúng như quy luật thiêng liêng tôi đã chia sẻ lúc nãy, đức tin của chúng ta sẽ tăng triển khi biết cho đi. Ngày hôm nay đến với Đà Lạt, chắc chắn khi trở về Rôma, đức tin của cá nhân tôi và phái đoàn sẽ được gia tăng lên rất nhiều, bởi chúng tôi đã được tận mắt chứng kiến chứng tá đức tin kiên cường, sống động của anh chị em giữa lòng xã hội.
Tôi cũng xin chân thành cảm ơn các vị đại diện Chính quyền đã dành thời gian đến hiện diện trong Thánh lễ này. Theo giáo huấn chính thức của Giáo hội Công giáo, Giáo hội luôn khuyến khích sự cộng tác tốt đẹp giữa Giáo hội và Chính quyền các quốc gia nhằm mục đích tối thượng là lo cho công ích và hạnh phúc của người dân.
Đặc biệt, xin cảm ơn ca đoàn đã hát rất hay, giúp cộng đoàn tham dự cầu nguyện một cách vô cùng sốt sắng. Việc anh chị em sử dụng bộ lễ bằng tiếng Latinh truyền thống đã làm cho chúng tôi cảm thấy vô cùng gần gũi, nhận thấy rõ ràng một Giáo hội địa phương đang hiệp nhất khăng khít với Tòa Thánh và với Đức Thánh Cha”.
Bên cạnh lời cảm ơn, Đức ông Trưởng đoàn cũng long trọng đưa ra một lời hứa: Phái đoàn sẽ tận tay chuyển cầu và trình lên Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI toàn bộ những tâm tình sâu sắc của cộng đoàn Giáo phận Đà Lạt mà Cha Tổng Đại diện vừa bày tỏ, mang về Rôma lòng kính trọng, yêu thương, biết ơn và trung thành son sắt của những người con hiếu thảo miền cao nguyên. Đức ông khẳng định rằng: “Chắc chắn những tâm tình tuyệt vời này sẽ càng làm cho Đức Thánh Cha ao ước và nôn nóng được một lần đến nơi đây để thăm anh chị em”. Lời sau cùng, Đức ông mời gọi mọi người tiếp tục cầu nguyện cho nhau, hiệp nhất với nhau để mỗi người trở thành một chứng tá Tin Mừng đích thực của Chúa giữa đời.
Trước khi kết thúc, Đức ông Pietro Parolin đã vui vẻ mời Đức cha Phêrô nói lời tiễn biệt. Rất đơn sơ và thủ thỉ, Đức cha Phêrô hóm hỉnh đáp lời: “Vâng lời thì trọng hơn của lễ. Xin thay mặt cho cộng đoàn Giáo phận, một lần nữa con xin cám ơn Phái đoàn Tòa Thánh đã đến Việt Nam nhằm phục vụ cho lợi ích của Giáo hội và Quê hương Việt Nam chúng con. Giáo phận Đà Lạt tuy nhỏ bé nhưng là một Giáo phận luôn khao khát được sống chứng tá Phúc Âm một cách triệt để, chứng tá của sự yêu thương và quên mình phục vụ. Vì vậy, xin Phái đoàn khi về lại Rôma hãy thưa lại với Đức Thánh Cha rằng: Giáo phận Đà Lạt chúng con đang rất sốt ruột và hết lòng chờ đón Đức Thánh Cha tại đây!”.
(Được biết, khi Đức ông Pietro nhắc đến việc Đức Thánh Cha có thể đến thăm Việt Nam, toàn thể cộng đoàn trong nhà thờ đã vỗ tay vang dội; thế nhưng khi Đức cha Phêrô dứt lời khẳng định đầy ‘sốt ruột’ và khao khát ấy, thì những tràng pháo tay lại càng bùng nổ to hơn gấp bội, kéo dài không ngớt, minh chứng cho tấm lòng yêu mến nồng nàn của đoàn con cái miền cao nguyên dành cho vị Cha chung – nv).
Đêm đã về khuya, cơn mưa ngoài trời cũng đã dần ngớt nhưng niềm vui thánh thiêng trong lòng người tham dự dường như vẫn muốn trào dâng. Những nụ cười rạng rỡ, những cái bắt tay siết chặt giữa các vị chủ chăn và giáo dân cứ muốn kéo dài mãi như không muốn rời xa.
Sau Thánh lễ, bữa cơm tối thân mật đã diễn ra tại Tòa Giám mục trong bầu khí ấm cúng của đại gia đình Hội Thánh. Bên cạnh sự hiện diện của Phái đoàn Tòa Thánh, quý Đức cha, quý Cha, bữa tiệc còn vinh hạnh đón tiếp các vị trong đoàn tháp tùng của Chính quyền từ Hà Nội vào cùng đại diện Chính quyền tỉnh Lâm Đồng.
Đến khoảng 21g00 cùng ngày, Phái đoàn Tòa Thánh đã lưu luyến chào tạm biệt Đức cha Phêrô cùng mọi người để nghỉ ngơi, chuẩn bị cho hành trình ngày mai. Theo lịch trình, vào sáng sớm ngày hôm sau, Đức cha Phêrô sẽ thân hành tiễn Phái đoàn ra phi trường Liên Khương để các ngài tiếp tục bay ra Huế, tiếp tục chặng đường của chuyến viếng thăm mục vụ Việt Nam lần thứ 15.
Chuyến viếng thăm khép lại nhưng đã mở ra một trang sử mới cho đời sống đức tin của Giáo phận. Tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con cơ hội quý báu này để cảm nhận sâu sắc rằng chúng con đang được yêu thương, được bao bọc và trao ban muôn vàn ân phúc từ Thiên Chúa và Hội Thánh Mẹ toàn cầu. Xin cho mỗi người Kitô hữu Đà Lạt biết trân trọng và sống thế nào để tình yêu thương cùng muôn vàn ơn phúc ấy được lan tỏa, thấm đẫm đến mọi anh chị em xung quanh trên mảnh đất quê hương thân yêu này.
Tứ Linh (tường thuật)








