Ngày 21/4/2024, Chúa nhật Lễ Chúa Chiên Lành, tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận Đà Lạt (TTMV) diễn ra ngày hội Lễ sinh Giáo hạt Đà Lạt năm 2024 với chủ đề “Bước theo Đức Ki tô – Vị Mục tử nhân lành”.
Năm nay có hơn 400 Lễ sinh đến từ các giáo xứ, giáo sở trong Giáo hạt Đà Lạt tham dự. Cha Phêrô Mai Vinh Sơn, Trưởng ban Phụng tự, Đặc trách Lễ sinh Giáo hạt Đà Lạt, cho biết mục đích: tạo cho các em Lễ sinh của Giáo hạt Đà Lạt có dịp giao lưu, học hỏi và vui chơi. “Ngày Lễ Sinh Giáo hạt Đà Lạt tổ chức vào ngày Lễ Chúa Chiên lành, nhằm khơi dậy tinh thần sống đời dâng hiến nơi các bạn Lễ sinh” – Cha Phêrô chia sẻ.
Từ 8 giờ sáng, các bạn Lễ sinh háo hức tiến về khuôn viên TTMV. Các Thầy Đại Chủng viện Minh Hòa (ĐCV) khơi dậy không khí vui tươi của ngày gặp gỡ qua phần khởi động, băng reo và bài hát chủ đề.
Tiếp đó, Cha phụ trách Lễ sinh ngỏ lời chào mừng các bạn trẻ, đồng thời xin Chúa thánh hóa và tuyên bố khai mạc ngày họp mặt Lễ sinh Giáo hạt Đà Lạt năm 2024.
Mong ước chúng con trở thành những Linh mục, Tu sĩ
Lúc 9 giờ, Cha Phaolô Phạm Công Phương, Quản hạt Đà Lạt chủ sự thánh lễ Chúa Chiên Lành, cầu nguyện cho ơn Thiên triệu. Cùng đồng tế có Cha Đaminh Nguyễn Quốc Việt, Phó Giám đốc ĐCV, Cha Phêrô Mai Vinh Sơn, quý Cha ĐCV, TTMV và một số Cha Quản xứ.
Trong bài giảng, dựa theo bài Tin Mừng, Cha Phaolô giải thích ý nghĩa của 2 từ “Mục Tử” và Chúa Giêsu là Mục tử nhân lành – là người dám thí mạng sống mình vì đàn chiên. Ngày nay cũng có nhiều người dám hy sinh mạng sống mình để cứu người khác.
Chúa Giêsu là vị Mục tử nhân lành đã dám thí mạng sống mình để cứu chuộc nhân loại. Chúa biết chiên của Chúa và chiên của Chúa luôn nghe tiếng Chúa. Cha Phaolô mong các bạn Lễ sinh hãy lắng nghe tiếng Chúa mời gọi qua việc siêng năng tham dự thánh lễ, học hỏi Kinh thánh, học giáo lý…vâng nghe những lời răn dạy của cha mẹ; biết đáp lại tiếng Chúa mời gọi để sống đời dâng hiến trở lành Linh mục, Tu sĩ.
Cuối thánh lễ, đại diện Lễ sinh bày tỏ lòng biết ơn đến Đức Cha, Cha Tổng Đại diện, Cha Quản hạt, Cha Giám đốc ĐCV, quý Cha, quý Thầy ĐCV, quý Cha TTMV và Tu hội ICM. Lễ sinh cũng không quên cảm ơn quý Cha xứ, quý Tu sĩ nam nữ, quý ông bà đồng hành với Lễ sinh các giáo xứ; HĐGX Thánh Mẫu và những người đã cộng tác góp phần chuẩn bị và tổ chức ngày họp mặt diễn ra tốt đẹp.
Nhiều câu hỏi về ơn gọi được giải đáp
Ngay sau thánh lễ là phần giao lưu giữa quý Cha và Lễ sinh trong nhà nguyện. Nhiều câu hỏi về ơn gọi được các bạn Lễ sinh đưa ra lần lượt được quý Cha giải đáp và hướng dẫn.
Có bạn hỏi đi tu để được làm Linh mục cần bao nhiêu năm? Cha Đaminh – Phó giám đốc ĐCV cho biết từ khi bước vào Chủng viện đến khi làm Linh mục cần 10 năm học hành, rèn luyện. Có bạn hỏi bao nhiêu tuổi mới được vào Chủng viện? câu hỏi này được Thầy Phó tế cho biết sau khi Tốt nghiệp THPT có thể tìm hiểu ơn gọi Chủng viện. Độ tuổi thi vào Chủng viện từ 21 đến 24 tuổi. ĐCV tuyển sinh vào năm lẻ, khóa gần nhất năm 2023, năm tới 2025 sẽ tuyển sinh khóa mới.
Một bạn khác hỏi đi tu các Cha gặp những khó khăn gì, đời tu buồn hay vui? Câu hỏi này được Cha Gioan Cao Thái Bình (Cha giáo ĐCV) trả lời: Đi tu bước đầu có những khó khăn, thách đố…phải tập sống đúng nề nếp, giờ giấc của tập thể, không được tự do như ở gia đình. Cuộc sống luôn có những khó khăn, thử thách nhưng bên cạnh luôn có niềm vui trong đời dâng hiến. Với Cha, Cha cảm thấy đời tu rất vui, Cha bắt đầu đi tu vì thích đá banh…
Cha Giuse Hoàng Kim Sơn (Quản xứ Hà Đông) cho rằng khó khăn của các Cha xứ cũng giống như cha mẹ trong gia đình, khi nói mà con cái không nghe lời. Cha xứ mong giáo dân, đặc biệt các bạn Lễ sinh biết nghe lời, hy sinh phục vụ, siêng năng đến nhà thờ giúp lễ, tham dự thánh lễ để các Cha xứ có niềm vui.
Các bạn Lễ sinh còn nêu thắc mắc giữa Cha xứ và Cha dòng; tu phục của các Cha, các Tu sĩ; sự khác nhau giữa Linh mục Công Giáo và Mục sư của Tin Lành; ngày sống của một Cha xứ như thế nào…?
Có bạn mạnh dạn đặt câu hỏi: Trước khi đi tu các Cha có mối tình nào không? Cha Đaminh Nguyễn Hoàng Lam, Trưởng Ban Truyền thông Giáo phận chia sẻ: tình yêu là tình cảm rất bình thường của mỗi người; ai cũng có cảm xúc, cũng dành tình cảm riêng cho ai đó rất bình thường. Thế nhưng khi đi tu thì phải hy sinh tình cảm riêng tư ấy và dành trọn tình yêu cho Chúa; bên cạnh đó các Cha, các Tu sĩ vẫn giữ những mối liên hệ tình cảm với cha mẹ, với gia đình. Do đó, trong chúng con đây nếu ai “lỡ” có người yêu, “có bồ” rồi mà muốn đi tu cứ mạnh dạn tìm hiểu ơn gọi. Khi bước vào đời tu chúng con sẽ dành tình yêu cho Chúa.
Nhiều bạn Lễ sinh tiếp tục đặt câu hỏi, nhưng do thời gian có hạn, nên Thầy MC mời các bạn tiếp tục đặt câu hỏi với các Cha, các Thầy trong quá trình “khám phá” ĐCV.
Sau phần giao lưu, các bạn Lễ sinh được chia thành 10 nhóm bất kỳ theo số từ 1 đến 10. Các bạn được các Thầy hướng dẫn tham quan TTMV và ĐCV. Tại đây, các Thầy đã giới thiệu về cuộc sống đời tu, những sinh hoạt thường ngày của các Cha, các Thầy.
Trong giờ cơm trưa các bạn Lễ sinh được dịp giao lưu với các Thầy và với các bạn cùng nhóm nhiều hơn.
Sôi nổi cuộc thi đố vui
Buổi chiều, lúc 13 giờ, các bạn Lễ sinh bước vào phần Đố vui Giáo lý do quý Thầy ĐCV đảm nhận. Trước đó, Cha Đặc trách Lễ sinh đã gởi các câu hỏi để Lễ sinh các giáo xứ học hỏi, gồm 2 chủ đề: Lễ sinh phục vụ thánh lễ và Tiểu sử thánh Tarcisio – Bổn mạng các Lễ sinh.
Chương trình đố vui diễn ra sôi nổi, giúp các bạn hiểu rõ hơn công việc mà mình đã và đang phục vụ tại giáo xứ hằng ngày; đồng thời hiểu rõ hơn về vị thánh Bổn mạng. Bên cạnh đó, Cha Đặc trách còn đưa ra thêm những câu hỏi về Đức Giám mục Giáo phận, Cha Giám đốc ĐCV, về Cha xứ để Lễ sinh có sự gắn bó mật thiết hơn với các vị Mục tử của mình.
Lúc 14 giờ 30, ngày họp mặt khép lại với phần tổng kết phát thưởng. Các bạn Lễ sinh hân hoan về lại giáo xứ của mình. Hy vọng các Lễ sinh sẽ ý thức hơn trách nhiệm và bổn phận của mình; bên cạnh đó các bạn cũng có thể nhận ra và đáp lại lời mời gọi sống đời dâng hiến để trong tương lai Giáo phận Đà Lạt có thêm những vị Mục tử nhân lành như Chúa Giêsu đã nêu gương./.
Ban Truyền thông Giáo hạt Đà Lạt