Lễ kính Mình Máu Thánh Chúa có lẽ là dịp thuận tiện nhất để cho các em Thiếu nhi Rước Lễ Lần Đầu.

Tại Giáo họ B’Đơ – Tân Hóa, sáng Chúa nhật 10/6/2012, Cha Quản xứ Đaminh Nguyễn Chu Truyền và Cha Phó Phaolô K’Brêh cùng cử hành Thánh lễ kính Mình Máu Thánh Chúa và trao ban Thánh Thể cho 22 em Thiếu nhi Dân Tộc.

Đây cũng là Thánh lễ đầu tiên dành riêng cho Thiếu nhi trong Giáo họ. Từ lâu nay, các em tham dự Thánh lễ Chúa nhật chung với người lớn. Đây là một nỗ lực trong sự quan tâm của Cha Quản xứ đối với các em Thiếu Nhi B’Đơ. Từ nay, các em có Thánh lễ riêng, các em sẽ đảm trách mọi phần việc dành cho Giáo dân trong Thánh lễ, có ca đoàn riêng và nhất là có bài giảng Lời Chúa riêng cho các em.

Còn đối với 22 em Rước Lễ Lần Đầu, Cha Quản xứ nhắn nhủ các em: “Hôm nay chúng con được rước Chúa. Chúng con đã có sự chuẩn bị xa là 3 năm Giáo lý: Đồng Cỏ Non, Sơ cấp 1 và  2, có sự chuẩn bị gần là 3 buổi tĩnh tâm và đã được Cha Phó Phaolô ban Bí Tích Giải tội lần đầu cho chúng con. Rồi lại được Cha mẹ chuẩn bị phần xác cho chúng con là những bộ quần áo, giày dép mới tinh để mang trong ngày này. Điều đó cho chúng con thấy tầm quan trọng của việc Rước Lễ lần Đầu trong đời sống người Kitô hữu: Chúa Giêsu Thánh Thể chính là Sự Sống và là của ăn nuôi sống linh hồn chúng con. Thân xác cần của ăn hàng ngày để sống, để lớn lên, thì Mình Máu Thánh Chúa cũng cần cho Linh hồn như vậy. Nhưng để có thể lãnh nhận Mình Thánh Chúa, tâm hồn phải tinh sạch. Tâm hồn chúng con hôm nay như một tờ giấy trắng nguyên vẹn. Chúng con Rước Chúa vào lòng và xin Chúa gìn giữ nó luôn được trong trắng, đừng làm vấy bẩn nó, đừng làm Chúa buồn lòng. Hãy bắt chước gương Thánh Đaminh Saviô trong ngày Rước Lễ lần đầu đã quyết tâm: thà chết chẳng thà phạm tội trọng.”

Trong lời đáp từ cuối Thánh lễ, Cha Quản xứ cũng nhắc nhở Phụ huynh biết quan tâm hơn đến các em. Với một môi trường xã hội suy thoái hôm nay, quý phụ huynh cần biết tỉnh táo hướng dẫn dạy dỗ con cái. Những tính tốt tập thì khó nhớ, khó giữ; ngược lại, những thói xấu lại dễ nhiễm, khó bỏ mà nó lại tràn lan trong môi trường sống hôm nay. Ngài cũng lưu ý cộng đoàn rằng: mọi người trong Giáo họ đều có bổn phận trong việc giáo dục Thiếu Nhi. Khi thấy những thói xấu du nhập vào đám trẻ, người lớn phải lên tiếng, cùng nhau lên tiếng, không được phép giữ thái độ dửng dưng, thờ ơ, vô cảm, cứ coi như không phải trách nhiệm của mình. Tương lai của Giáo họ nói riêng, của Giáo hội và xã hội nói chung, là ở nơi các Thiếu Nhi này.

Bá Trí