Bước vào tháng sáu là bước vào mẫu gương yêu thương tuyệt vời nơi Thánh Tâm Chúa Giêsu. Trong tâm tình đó, chiều ngày 10-06-2012, cha phó đặc trách Giu-se Dương Chí Đạt đã dâng thánh lễ trọng thể kính Mình Máu thánh Chúa Kitô và cho một số em rước lễ lần đầu.
17 giờ thánh lễ mới được bắt đầu nhưng trong tâm trạng hân hoan của mọi người, đặc biết một số em chuẩn bị được lãnh nhận bí tích Thánh Thể lần đầu đã đến khuôn viên nhà thờ trước 16 giờ để được giáo lý viên chăm sóc chỉnh tề và nhắc lại một số điều cần thiết trong nghi thức rước lễ. Nhìn vào các em, ai cũng cảm nhận được tiếng cười nói rộn ràng, những khuôn mặt hồn nhiên rạng ngời và sự khao khát từng giây phút được rước Chúa vào lòng. Và giờ thánh lễ đã đến, 92 em xếp hàng nghiêm trang rước cha chủ tế tiến vào nhà thờ trong tiếng kèn và tiếng hát.
Mở đầu thánh lễ, cha phó Giuse mời gọi cộng đoàn cũng như các em thiếu nhi: “…Hôm nay là lễ kính Mình Máu thánh Chúa Ki-Tô…và hôm nay trong giáo xứ chúng ta có một số em được rước Chúa lần đầu. Cách đặc biệt các con hãy xin Chúa Giê-su ngự vào trong tâm hồn chúng con… Chúng con hãy biết luôn yêu mến ThánhTthể Chúa và làm cho Chúa được lớn lên trong cuộc đời …”.
Trong bài giảng lễ, cha phó Giu-se đã chia sẻ với cộng đoàn, đặc biệt các em sắp được rước Chúa vào lòng, câu chuyện : một em bé bị bỏ rơi trong khuôn viên một tu viện ở bên nước Ý, các thầy của nhà dòng đã đưa em bé về nuôi và em bé lớn lên từng ngày. Một hôm em bé ấy nhìn lên thấy một người khổng lồ ở trên cao, em đòi trèo lên đó nhưng các thầy không cho, vì thế ngày nào em cũng đến đó mà nhìn lên, em hỏi người khổng lồ: “Ông có đói không, con đi kiếm bánh cho ông ăn?” và người khổng lồ đã xuống ăn bánh cùng em mỗi ngày, rồi ôm ấp em bé trong tay. Em bé tâm sự: “Từ nhỏ con không có cha mẹ, con muốn gặp cha gặp mẹ”. Ông khổng lồ nói: “ Được, ta sẽ cho con gặp cha mẹ”. Ông khổng lồ đã cho em bé nằm ngủ và em bé đã ngủ ngon một giấc ngủ vĩnh viễn… Người khổng lồ đó chính là Chúa Giê-su bị treo trên thập giá.
Mượn câu chuyện đó, ngài mời gọi các em hãy noi gương em bé, ngài nói: “Mỗi ngày chúng con biết siêng năng đến với Chúa Giê-su trong nhà thờ, Ngài ngự trong nhà tạm. Chúng ta hãy tận dụng ơn Chúa từng giây phút trong cuộc sống… như em bé nói trên được Chúa ôm ấp trong bàn tay và em bé được về với cha mẹ, đó chính là Thiên Chúa, là Cha rất nhân lành luôn yêu thương chăm sóc chúng ta…”.
Xin chúc mừng các em. Cầu mong mỗi người chúng ta, đặc biệt các em vừa được rước Chúa lần đầu, ý thức việc tham dự thánh lễ là cử hành bí tích Thánh Thể, cử hành chính mầu nhiệm vượt qua của Chúa Kitô. Trong thánh lễ chúng ta được lãnh nhận Mình và Máu thánh Chúa, là của ăn nuôi linh hồn chúng ta trên đường tiến về quê hương vĩnh cửu. Thánh lễ là bàn tiệc hiệp thông, vì nhờ kết hợp với Mình và Máu Chúa, tất cả mọi tín hữu trở nên một thân thể. Thánh lễ dạy chúng ta biết “bẻ bánh” trong đời thường là biết cổ võ và sống cho lí tưởng hiệp nhất yêu thương, nỗ lực chia cơm sẻ áo cho người nghèo, và tránh đi những lời nói, cách cư xử đưa đến những chia rẽ bất hòa… Sống hiệp thông và chia sẻ với tha nhân là dấu hiệu cho thấy chúng ta đã thực sự tham dự thánh lễ, không chỉ trong khi cử hành phụng vụ mà còn kéo dài trong cuộc sống thường ngày của chúng ta.

Antôn Nguyễn Khánh & Ban Truyền Thông Giáo Xứ Diom








