Sáng ngày 23/7/2025, mặc dù mưa gió do ảnh hưởng bão số 3, tại Giáo xứ Tân Lâm đã có Sa mạc huấn luyện Dự trưởng khóa 2, cho 2 Giáo xứ B’Lát và Tân Lâm. (Khóa 1 vào đầu năm 2025, cho các Anh chị Giáo lý viên đang dạy Giáo lý). Sa mạc này quy tụ 40 em tuổi 16 – 20, đã được học phần lý thuyết từ 2 tháng vừa qua. Sa mạc được điều hành bởi Cha sa mạc trưởng Phaolô Phạm Tường Long, Cha Tuyên úy sa mạc Giuse Nguyễn Tiến Đạt và ban huấn luyện Liên đoàn Simon Phan Đắc Hòa Đà Lạt.
Phát biểu trong giờ khai mạc sa mạc, Cha Phaolô khích lệ các em: “Cha và Cha xứ B’Lát rất vui mừng vì các con đã đáp lại lời kêu gọi để tham dự sa mạc Hừng Đông 43 này. Như những con cá trong mùa nước lũ lội ngược dòng để lưu truyền sự sống, phải vượt qua bao khó khăn, thác ghềnh để đạt mục đích quan trọng, các con cũng đang lội ngược dòng để đi tìm những giá trị cao quý hơn những bạn đồng trang lứa ngoài kia. Trước trào lưu xã hội lo tìm hưởng thụ, an nhàn, yên thân, vị kỷ, các con đã chọn dấn thân để phục vụ. Cha cảm ơn các con và cầu mong các con kiên trì, tiếp tục rèn luyện để nên những người hữu ích cho Giáo Hội cũng như cho chính bản thân và gia đình các con.
Những phút đầu nhập trai còn rụt rè bỡ ngỡ, dần dần các em đã vui vẻ hòa vào bầu khí chung. Sau phần chào cờ là Thánh lễ khai mạc sa mạc, do Cha Tuyên úy Giuse chủ tế, các tham dự viên được kín múc năng lượng từ Chúa Thánh Thể, để rồi tiếp tục một ngày hoạt động với sự hăng hái vui vẻ: tìm hiểu về Thiếu nhi Thánh Thể, các tập tục của phong trào, thực hành các đội hình, nghiêm tập, sinh hoạt vui, đặc biệt là hành trình sa mạc.
Trong nghi thức “Sai đi” cuối sa mạc, trước khi trao khăn, Cha Sa mạc trưởng nhắn nhủ các Dự trưởng: “Các con sẽ nhận lấy chiếc khăn quàng đỏ, đánh dấu sự khởi đầu cho công cuộc dấn thân của các con. Chiếc khăn không phải là một quà thưởng, nhưng là một dấu chỉ sự phục vụ hy sinh, sự từ bỏ trong quảng đại. Chúc các con lên đường bình an, tiếp tục hành trình của mình…”
Với sự ưu tư và quan tâm của quý Cha quản xứ, các em thiếu nhi ở những vùng sâu vùng xa này sẽ được “đoàn ngũ hóa” và được chăm sóc, nuôi dưỡng đức tin đầy đủ, cần thiết cho tương lai.
Truyền thông TNTT Giáo phận Đà Lạt








