Từ ngày 30/06 đến 02/07/2025  Liên đoàn Simon Phan Đắc Hòa đã tổ chức sa mạc huấn luyện Huynh trưởng cấp I – Horeb 54 tại Giáo xứ Tân Thanh. Tham dự sa mạc này có các sa mạc sinh đến từ nhiều Giáo xứ trong Giáo hạt Bảo Lộc.

Chủ đề của sa mạc là: Theo Chúa Không Do Dự  – “Con đừng do dự về con và về người khác: chài lưới như Phêrô, thu thuế như Matthêu đều làm được tông đồ. “ Hãy theo Thầy và Thầy sẽ cho chúng con nên ngư phủ chài lưới người” (Mt 4,19). Con làm không được nhưng Chúa làm được” (Trích Đường Hy Vọng số 330 của ĐHY Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Thuận).

Sa mạc đã diễn ra thành công tốt đẹp dưới sự hướng dẫn của Ban Điều hành gồm:

Tuyên úy sa mạc: Lm. Phêrô Vũ Đức Văn

Sa mạc trưởng : Lm. Micae Vũ Ngọc Tuấn

Sa mạc Phó : Trưởng Vinh Sơn Nguyễn Gia Lộc – Trưởng Giuse Nguyễn Xuân Cường

Cùng với các Trưởng Huấn luyện viên của Liên đoàn.

Tạ ơn Chúa vì Chúa chính là nguồn sống của chúng con, qua từng giờ học, lúc canh thức hay trong những giây phút hồi tâm, Chúa đã dẫn đưa mỗi người đến gần hơn với chính tâm hồn mình, với anh chị em và nhất là với Chúa.

Các sa mạc sinh đã trải qua những giờ học bài khoá, những bữa cơm phải tự lo không như sự tiện nghi ở nhà, nhưng sống động nhờ tình anh chị em, biết gắn kết mỗi người một việc thật trôi chảy.

Những giây phút viếng Chúa thật tâm tình, một buổi đón lửa thiêng với nhiều ý nghĩa của sức mạnh lan toả, trong khung cảnh Thánh Kinh và bầu khí Thánh Kinh.

Điều đặc biệt nhất là được sống chân thực của sự rèn luyện qua hành trình sa mạc với bao khó khăn nhưng vẫn mang niềm tin hướng về Chúa.

Những ngày này, các sa mạc sinh đã sống trong một thời gian và không gian rất khác, không còn những tiện nghi quen thuộc, không ồn ào như xã hội ngoài kia mà chỉ có sự hiện diện của Chúa, của tình huynh đệ trong Chúa và của chính bản thân mình trong hành trình đào luyện này.

Xin cảm tạ Chúa vì đã kêu gọi chúng con tiến vào sa mạc này, vì qua từng giờ học, từng giờ cầu nguyện đã giúp chúng con sống trưởng thành hơn.

Tất cả làm nên một sa mạc không chỉ để rèn luyện kỹ năng, mà là nơi tôi luyện tâm hồn và đánh thức ơn gọi phục vụ nơi từng người.

Cũng ở nơi đây, các sa mạc sinh đã có thêm những người bạn đồng hành cùng nhau chia sẻ những bữa ăn, từng bước chân nắng gió, cùng hát, cùng chạy nhảy, đặc biệt nhất vẫn là những giây phút thinh lặng cùng cầu nguyện bên Chúa; đôi khi mệt mỏi, nhớ nhà, có lúc phải khó chịu vì không  như ý muốn nhưng vẫn tiếp tục mà không chọn bỏ cuộc.

Sa mạc kết thúc nhưng những gì đọng lại trong mỗi sa mạc sinh không phải là lịch học nhiều, bài kiểm tra khó nhưng là ngọn lửa ĐỨC TIN đang âm ỉ bừng lên, là lời mời gọi sống cho Chúa nhiều hơn với tinh thần hy sinh và tấm lòng cố gắng yêu thương của Chúa. Khi rời sa mạc nhưng không rời lý tưởng “Theo Chúa không do dự” để hành trình làm chứng cho Chúa Kitô sẽ luôn là hành trình sống động của các sa mạc sinh mỗi ngày.

BTT Sa mạc Horeb 54