Trong ba ngày qua, từ ngày 18 đến 20 tháng 8 năm 2025, tại khuôn viên Giáo xứ Thánh Giuse – Bình Thạnh, 71 sa mạc sinh đến từ 12 giáo xứ thuộc bốn Giáo hạt: Đà Lạt, Bảo Lộc, Đức Trọng và Đạ Tông đã cùng nhau bước vào hành trình huấn luyện huynh trưởng trong sa mạc Horeb 56.
Horeb, ngọn núi nơi xưa kia Ông Môsê đã gặp gỡ Thiên Chúa trong ngọn lửa cháy bừng, nay lại trở thành biểu tượng cho cuộc gặp gỡ thiêng liêng của những người trẻ khao khát dấn thân. Các sa mạc sinh không chỉ học tập kỹ năng, rèn luyện tinh thần kỷ luật, nhưng trên hết, họ được mời gọi nhận ra tiếng Chúa vang vọng trong sa mạc cuộc đời: tiếng gọi của một ơn gọi phục vụ.
Chủ đề của sa mạc này – “Phục vụ trong niềm vui và hy vọng” – không chỉ là một khẩu hiệu, mà là một hướng đi, một lối sống. Niềm vui của người huynh trưởng không nằm ở việc mình được nâng lên, nhưng ở chỗ mình có thể nâng đỡ người khác. Hy vọng của người tông đồ trẻ không phải là thành công chóng qua, nhưng là niềm tin rằng từng hy sinh nhỏ bé hôm nay sẽ kết thành hoa trái bền lâu trong đời sống Giáo Hội.
Đồng hành và hướng dẫn sa mạc là Ban Điều hành gồm Cha Gioan Baotixita Nguyễn Quốc Bảo, Phó xứ Đinh Văn, đảm nhiệm vai trò Tuyên úy Sa mạc; Cha Gioan Baotixita Đỗ Hùng Tiến, Chánh xứ Giuse, là Sa mạc Trưởng; Trưởng Giuse Phan Thanh Phúc giữ vai trò Sa mạc Phó; cùng với Ban huấn luyện Liên đoàn Simon Phan Đắc Hòa – Giáo phận Đà Lạt. Với tinh thần trách nhiệm và nhiệt huyết, quý cha và quý trưởng đã không ngừng đồng hành, khích lệ và truyền đạt những giá trị cốt lõi, để các sa mạc sinh cảm nhận sâu xa rằng phục vụ chính là niềm vui và hy vọng lớn lao nhất của đời sống Kitô hữu.
Trong suốt sa mạc, các sa mạc sinh đã cùng nhau sống tinh thần huynh đệ, chia sẻ khó khăn và khám phá rằng phục vụ không làm con người nghèo đi, nhưng làm cho tâm hồn giàu có hơn. Giữa những giờ học tập và thực hành, những phút cầu nguyện và lắng đọng đã trở thành điểm tựa để mỗi người nhìn sâu vào chính mình, nhận ra rằng niềm vui và hy vọng không đến từ bên ngoài, mà phát sinh từ chính một trái tim biết yêu thương.
Giờ chia tay cũng là giờ khởi đầu. 71 sa mạc sinh – 71 ngọn lửa vừa được thắp sáng – nay tỏa đi khắp bốn giáo hạt, trở về với giáo xứ của mình. Mỗi người mang theo hành trang kiến thức, kỹ năng, nhưng trên hết là tinh thần phục vụ: phục vụ với niềm vui không phai và hy vọng không tắt. Nếu một ngày nào đó niềm nhiệt huyết có phai mờ trước thử thách, thì xin hãy nhớ lại Horeb 56 – nơi ta đã gặp Chúa, nơi ta đã cùng anh em tuyên hứa, và nơi ta đã học rằng phục vụ chính là con đường dẫn ta đến sự sống đích thực.
Horeb 56 đã khép lại, nhưng tinh thần Horeb sẽ còn tiếp tục mở ra trên những nẻo đường phục vụ của từng người. Như hạt giống gieo xuống lòng đất, 71 người trẻ hôm nay sẽ trở nên mầm xanh cho Giáo Hội ngày mai, sống và trao tặng cho đời một chứng tá: Phục vụ luôn là niềm vui và hy vọng chính là phần thưởng cao quý nhất của người phục vụ.
Bài: Cha Sa mạc trưởng
Hình: Ban Truyền thông Horeb 56







