Nhiều giáo hạt trong Giáo phận Đà Lạt  đang từng bước xây dựng phong trào TNTT cho các lớp giáo lý của mình. Sau khi được các Cha quản xứ chấp thuận, công việc trước tiên là huấn luyện đội ngũ Giáo lý viên (GLV) hiện có, thành Huynh trưởng (HT) TNTT. Nhiều giáo xứ đã có các GLV phục vụ lâu năm, vững  vàng về giáo lý, có kinh nghiệm về sư phạm, nay tham gia vào đoàn TNTT là một thuận lợi lớn cho các giáo xứ.

Sa mạc huấn luyện HT cấp I – Lửa Hồng 22 – ngày 13-14/08/2015 vừa qua tại Hòa Ninh, Giáo hạt Di Linh quy tụ hơn 150 GLV thuộc nhiều giáo xứ trong 3 giáo hạt Đức Trọng, Di Linh và Bảo Lộc, trong đó có hơn 2/3 là các GLV lớn tuổi, 1/3 là GLV người Dân Tộc, 2/3 là nữ.

Điều đáng nói ở sa mạc này, không phải là nội dung hay hình thức tổ chức sa mạc, nhưng điểm nổi bất nhất và là nhân tố làm sa mạc huấn luyện thành công đó là sự nhiệt thành, sự quên mình và dấn thân của các Sa mạc sinh. Có nhiều bà mẹ trẻ đang có con nhỏ, để ở nhà cho chồng hoặc bà ngoại nuôi để đi sa mạc; có những gia đình cả 2 vợ chồng cùng là sa mạc sinh, con cái ở nhà giao cho Nội, Ngoại hoặc anh chị trông coi; có những mẹ đi học ban ngày, chiều tối về với con, đặc biệt một sa mạc sinh người K’Ho của Đinh Trang Hòa: “địu” con vào sa mạc, giờ học thì nhờ em gái bế, có khi chính các Trưởng phải bế dùm. Khi con khóc, đói, mẹ ra cho con bú, rồi vào học tiếp…. Và còn nhiều anh chị khác… người là giáo viên, người là công nhân viên chức, doanh nhân, còn đa số là làm vườn, đã xếp lại mọi lo toan, công việc bộn bề của mình để đi học… học nhiệt tình, chăm chỉ, bất kể giới hạn của tuổi tác, của thời tiết, hay môi trường sa mạc thiếu thốn đủ thứ…..

Ngoài ra, còn phải kể đến sự quan tâm của quý Cha xứ liên hệ, đặc biệt là Cha Quản xứ và Hội đồng Giáo xứ Hòa Ninh. Qua đó các sa mạc sinh cảm thấy yên tâm học hỏi, vui vẻ hòa đồng với nhau, ban điều hành và ban huấn luyện cũng thấy “khỏe” vì anh chị em ý thức tự giác rất cao, tạo nên một bầu khí êm vui , nhưng cũng không kém phần hào hứng; kỷ luật nghiêm, nhưng không làm mất sự thân tình hòa đồng.

Hiện diện trong 2 ngày sa mạc, ngoài Cha xứ và HĐGX Hòa Ninh, còn có Cha đặc trách TNTT giáo phận, Cha Tuyên Úy TNTT Bảo Lộc, Cha phụ trách Thiếu Nhi Đinh Trang Hòa, Kinh Tế 2, Tùng Nghĩa, quý Tu sĩ Hòa Ninh, Kim Phát đồng hành với các em trong xứ của mình…. cùng với ban huấn luyện Hiệp Đoàn Phaolô Bảo Lộc.

Vào sa mạc là một hình thức huấn luyện độc đáo của TNTT. Nhiều người trước khi đi, cứ nghĩ rằng sẽ phải rất vất vả, khổ cực, sẽ bị các Trưởng “hành” đủ thứ. Nhưng điều làm các Sa mạc sinh ngạc nhiên là bầu khí vui vẻ, huynh đệ, đạo đức, đặc biệt là những giờ phút thực hành “Ngày Thánh Thể”: Thánh lễ, lãnh nhận Lời Chúa, sưởi Thánh Thể, giờ Thánh Thể… đã để lại bao cảm xúc khó quên cho nhiều sa mạc sinh Lửa Hồng 22.

Kết thúc sa mạc trong vòng tay lưu luyến, các sa mạc sinh cảm nhận được sự dấn thân theo Chúa trong sứ mạng tông đồ thật hạnh phúc và được an ủi rất nhiều mặc dù có vất vả, có hy sinh, vì có Chúa Thánh Thể đồng hành với anh chị em.

Cầu chúc các sa mạc sinh Lửa Hồng 22 luôn trung thành và nhiệt tâm với lý tưởng đã chọn.

Bá Trí, Công Thiện.