Trong 2 ngày 10 và 11/07/2023 các em ngành Nghĩa Sĩ của hai Giáo xứ Phi Liêng và Rômen đã tham gia ngày trại huấn luyện tại Giáo xứ Rômen, với chủ đề “ Có Chúa cùng đi” và khẩu hiệu “ Xuất hành – Vững tiến”.

Đồng hành cùng chương trình có Cha Tuyên Uý Sa mạc Đaminh Nguyễn Ngọc Trang hiện đang là Cha Quản xứ Giáo xứ Rômen; Sa mạc trưởng Cha Giuse Trần Ngọc Hạnh hiện là Cha Quản xứ Giáo xứ Phi Liêng và sự cộng tác của các Huynh trưởng – Giáo lý viên thuộc hai xứ Phi Liêng và Rômen.

Sau nghi thức chào cờ khai mạc, các Sa mạc sinh đã được tìm hiểu về Lịch sử, bước tiến của Phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam, các bài học về nhân bản Kitô giáo và các bài ca chính thức xen kẽ những sinh hoạt vui tươi khác.

Vào buổi chiếu tối, sau 1 cơn mưa, chương trình Lửa thiêng Thánh Thể được bắt đầu. Ngọn lửa bừng sáng, xoá tan đi bóng tối, đốt lên trong lòng các Sa mạc sinh tinh thần hăng say, đầy nhiệt huyết. Sau giờ Lửa thiêng các em bước vào giờ chầu Thánh Thể, khép lại ngày Sa mạc thứ nhất.

Sáng ngày 11/7, Thánh lễ tại nhà thờ Giáo xứ Rômen mở đầu cho ngày Sa mạc thứ 2.

Với ý lực sống của ngày là “Hy sinh và Làm Tông đồ” các em đã tham gia vào hành trình sa mạc, nhớ lại chuyến đi của Dân Israel từ Ai Cập về Đất Hứa Canaan trong 40 năm. Qua các thử thách trong hành trình Sa mạc, các em cảm nghiệm được rằng: Cuộc đời mỗi người cũng là một hành trình nơi trần thế, với tất cả những thăng trầm, buồn vui, sướng khổ, yêu ghét, tức là những tiêu cực và tích cực của hành trình sa mạc…. vượt qua đó là về đến “Đất Hứa”.

Đến 17h00, Cha Tuyên Uý bế mạc hai ngày trại. Ước mong những bài các em đã học, những trải nghiệm các em có được qua 2 ngày trại, và nhất là ngọn lửa trong đêm lửa thiêng làm tăng thêm lòng mến Chúa nơi tâm hồn các em Nghĩa Sĩ, để các em trở nên chứng nhân Tin Mừng, ra đi chinh phục tha nhân bằng chính cuộc sống gương mẫu thường ngày của các em.

Truyền thông Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo hạt Đạ Tông