Sáng nay ngày lễ kính Mình Máu Thánh Chúa Kitô, giáo họ Rơlơm thuộc giáo xứ Phú Sơn, hạt Đức Trọng, địa phận Đàlạt đã cử hành thánh lễ trong niềm hân hoan, cảm tạ Thiên Chúa Ba Ngôi. Thánh Thể là bí tích tình thương của Chúa, là quà tặng Chúa trao ban cho mọi người và thế giới, là sự hiệp nhất Thiên Chúa với con người và con người với Thiên Chúa. Do đó, giáo xứ đã chọn ngày lễ kính Mình Máu Thánh Chúa Kitô để cử hành thánh lễ cho 80 em thiếu nhi , hầu hết là Dân Tộc Kơho được rước lễ lần đầu, 32 em thiếu nhi rước lễ Bao Đồng và 03 huynh trưởng gồm một người Kinh nữ và hai huynh trưởng nam người Kơho được gia nhập hàng ngũ giáo lý viên giáo xứ.
Để chuẩn bị cho ngày lễ hôm nay, các Cha, các Sơ và anh chị em Giáo lý viên đã cật lực dậy dỗ các em từ mấy năm nay về giáo lý rước lễ lần đầu, giáo lý vào đời và các vấn đề liên quan tới giáo lý viên. Sau khi theo dõi, sát hạch các em về giáo lý, sự siêng năng cần mẫn của các em và lòng quảng đại của các em thiếu nhi, Cha phó Gioakim đã trình lên Cha xứ Giuse để xin cho các em được cử hành lễ kính Mình Máu Chúa Kitô làm ngày lãnh nhận rước lễ lần đầu, rước lễ Bao Đồng và gia nhập hàng ngũ giáo lý viên để giúp các em thiếu nhi và thiếu niên trong giáo xứ, giáo họ về giáo lý…
Đúng 7 giờ 30 ngày Chúa nhật lễ Mình thánh Chúa Kitô, đoàn rước gồm các em rước lễ lần đầu, các em rước lễ Bao Đồng và ba em huynh trưởng sẽ được kết nạp vào tập thể giáo lý trong giáo xứ đã cùng với Cha xứ chủ tế từ nhà xứ Rơlơm tiến vào nhà thờ với tiếng hát rền vang của ca đoàn thiếu nhi :” Chúng con về nơi đây dâng ngàn tiếng ca. Chúng con về nơi đây để tạ ơn Thiên Chúa…”
Sau bài giảng nói về ý nghĩa ngày lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô, Cha chủ tế đã cử hành nghi thức rước lễ Bao Đồng cho 80 em thiếu nhi trong bầu khí trang nghiêm và đạo đức. Các em thiếu nhi đã trả lời những câu vấn đáp của Cha chủ tế và mỗi em nhận một cuốn Kinh Thánh như bảo chứng cho việc vào đời. Tiếp theo ba em huynh trưởng cũng trả lời những lời vấn đáp của Cha chủ tế, mỗi em nhận một bộ đồ đồng phục áo xanh, quần đen, một cuốn Kinh Thánh và được Cha xứ sai các em đi để phục vụ, dậy giáo lý cho các em thiếu nhi, thiếu niên trong giáo họ, giáo xứ với sự khiêm nhường và lòng đạo đức phải có. Các em thiếu nhi đã dâng của lễ như biểu tỏ lòng tri ân cảm tạ của các em trước hồng ân lớn lao Thiên Chúa ban tặng Thịt Máu của Chúa làm của ăn nuôi sống các em và nhân loại. Các em rước lễ lần đầu, các em rước lễ Bao Đồng và ba em giáo lý viên mới, được rước Chúa với Mình và Máu của Ngài.
Trong bài cám ơn, ông đại diện Hội Đồng Mục Vụ đã nói lên lời cám tạ Thiên Chúa và tạ ơn Cha xứ, Cha phó, quí Sơ, anh chị em giáo lý viên đã hết lòng dậy dỗ các em để các em thiếu nhi có được ngày hôm nay. Một lẵng hoa hồng được một em thiếu nhi Dân Tộc dâng lên Cha xứ như tấm lòng biết ơn và quí mến của toàn thể các em thiếu nhi Rơlơm.
Điều đặc biệt ở đây là nhà thờ Rơlơm, hạt Đức Trọng thuộc giáo xứ Phú Sơn, Đàlạt là nhà thờ dành riêng cho người Dân Tộc thuộc các họ giáo Phitô, Đàmpău, Đanung, và Rơlơm. Số giáo dân hơn 5.000 người hầu hết thuộc sắc dân Koho nói tiếng sre. Nhà thờ nhỏ chỉ chứa được khoảng 400 người, nên giáo dân sáng nay đứng đầy sân trước và hai bên hông nhà thờ. Ở nhà thờ này, chiều thứ bảy có một thánh lễ dành riêng cho người Kinh và mỗi sáng Chúa Nhật có hai thánh lễ, một lễ cho người lớn hầu hết là Dân Tộc vào lúc 7 giờ 30 và một lễ cho thiếu nhi vào lúc 9 giờ 30…
Thánh lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô đã được cử hành trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng và đạo đức. Mọi người ra về và vẫn ghi đậm dấu ấn Thánh Thể là sức sống, là tình thương và là mầu nhiệm đức tin.









