Ngày Chúa nhật lễ Thánh Gia 28/12/2014, Hiệp đoàn Phaolô Giáo hạt Bảo Lộc tổ chức ngày họp bạn Tông Đồ Đội Trưởng ngành Thiếu toàn Hiệp Đoàn. Với chủ đề Gia Đình Yêu Thương, hơn 500 Đội Trưởng và Huynh Trưởng trong Hiệp đoàn đã tham dự ngày họp bạn này. Cha đặc trách TNTT Giáo phận Dalạt Giuse Trần Đức Liêm và Cha Quản xứ Bảo Lộc Đaminh Nguyễn Chu Truyền đã khai mạc ngày hội và nhắn nhủ các em biết tích lũy thêm cho mình những “vốn sống” hữu dụng như lòng vị tha, biết chia sẻ, giúp đỡ nhau trong cuộc sống và nhất là biết bắt chước Chúa Giêsu trong gia đình Thánh Gia: vâng nghe lời Cha Mẹ, chu toàn bổn phận một người con hiếu thảo và biết làm cho những người chung quanh nhận biết Cha trên trời bằng chính gương sống mẫu mực của mình…
Sau giây phút khai mạc, các em tham gia giờ đố vui về phong trào và về chủ đề gia đình yêu thương, với những hình thức hấp dẫn, lành mạnh, hào hứng theo 3 cấp của các em.

Rồi sau khi chia sẻ với nhau bữa ăn trưa thân tình, các em cùng thưởng thức giờ sinh hoạt văn nghệ trong hội trường Giáo xứ Bảo Lộc. Bằng khả năng tự nhiên của mình, các em đã đóng góp những bài hát điệu múa hợp với nội dung chủ đề, xen vào đó là một vài tiết mục ảo thuật của các ảo thuật gia “không chuyên”, nhưng cũng làm cho các em vô cùng thích thú…..
Cao điểm của ngày hội là Thánh lễ kính Thánh Gia thất buổi chiều, trùng vào giờ lễ của đoàn Thiếu nhi Thánh Thể Giáo xứ Bảo Lộc. Thật đặc biệt và bất ngờ vì Đức Cha Antôn đã đến dâng Thánh lễ và chia sẻ với các em. Ngài tỏ ý rất vui mừng: sau gần 4 năm về Giáo phận, đây là lần đầu tiên Ngài cử hành Thánh lễ cho các em Thiếu Nhi Thánh Thể trong một dịp trang trọng và đông đúc như thế này. Trong bài giảng lễ, Đức Cha đã cho các em thấy vai trò và sự quan trọng của Chúa Giệsu trong gia đình Thánh gia Nagiareth và gợi cho các em biết bắt chước gương Chúa Giêsu ngoan hiền và vâng lời, để làm cho gia đình trở nên tổ ấm yêu thương, đó là điều kiện tiên quyết để các em được lớn lên, trưởng thành và vững vàng xây dựng Giáo hội, xây dựng xã hội.

Sau khi nhận phép lành cuối lễ, đáp lời anh Trưởng Hiệp đoàn cảm tạ Đức Cha, các em đã nói lên quyết tâm nghe lời Đức Cha, yêu mến Đức Cha, yêu mến Giáo hội, đáp lại lòng yêu thương của Đức Cha và mọi người đã cầu nguyện và chăm lo cho các em.

Ngày hội kết thúc, các em lại tỏa về với gia đình và khu xóm của mình, mang theo những cảm xúc vui sướng dâng tràn. Hy vọng những dịp như thế này giúp các em nhận ra ngày một rõ nét hơn lòng Chúa luôn bao bọc nâng đỡ các em, qua bàn tay của những vị hữu trách, để từ đó các em cũng biết sống một cuộc sống thật ý nghĩa và hữu ích cho mọi người.
Ban Truyền thông Giáo hạt Bảo Lộc.









