Nhằm tạ ơn Thiên Chúa sau một niên học với nhiều ơn lành, đồng thời cũng là cơ hội để gắn kết các thành viên trong nhóm, trong hai ngày 3 và 4 tháng 5/2025, nhóm Sinh viên Don Bosco (SoB) Đà Lạt đã tổ chức chuyến hành hương và làm tông đồ tại Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận.
Sáng sớm ngày 3/5, toàn đoàn quy tụ tại Nhà nguyện dòng Don Bosco Đà Lạt để tham dự thánh lễ khai mạc và thánh hóa cho chuyến đi. Sau đó, các thành viên khởi hành đi Phan Rang. Khoảng 10 giờ 30, đoàn dừng chân và sinh hoạt tại Cộng đoàn Con Đức Mẹ Phù hộ (FMA) Phan Rang (Trung Tâm dạy nghề Tấn Tài) và hành hương tại Nhà thờ Tấn Tài.
Buổi chiều, đoàn có thời gian vui tươi tại biển Bình Sơn qua các hoạt động teambuilding sôi nổi, tắm biển tự do và cùng nhau chia sẻ bữa ăn nhẹ trên bãi cát. Chiều tối, đoàn quay về cộng đoàn FMA dùng bữa tối và tự do tham quan, trải nghiệm chợ đêm Phan Rang và kết thúc một ngày đầy ý nghĩa.
Ngày 4/5, sau thánh lễ buổi sáng tại cộng đoàn, cả đoàn dùng bữa sáng tại cộng đoàn trước khi tiếp tục hành trình đến sinh hoạt và tặng quà tại Giáo xứ Tầm Ngân thuộc huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận. Tầm Ngân trước đây là một giáo họ thuộc Giáo xứ Sông Pha, được nâng lên thành giáo xứ năm 2011, gồm đa số là anh chị em dân tộc K’ho, Raglai, Chu Ru, Chăm,… Tại đây, đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động gắn kết cho các em thiếu nhi như trò chơi vòng tròn, thi đấu theo đội, giao lưu văn nghệ và cuối cùng là tổng kết, tặng quà. Những phần quà tuy nhỏ nhưng chứa đựng nhiều yêu thương và sự sẻ chia từ tấm lòng của từng thành viên, đã tích cực đóng góp cho quỹ tông đồ của nhóm Sinh viên Don Bosco từ các hoạt động bán hoa (ngày Quốc tế Phụ nữ), bán trứng Phục Sinh, v.v… trong năm.
Sau khi ăn trưa và chào tạm biệt Cha xứ và cộng đoàn Tầm Ngân, đoàn di chuyển đến khu vực suối để nghỉ trưa trước khi chính thức lên xe trở về lại Đà Lạt vào lúc 15 giờ.
Chuyến đi tuy chỉ kéo dài trong hai ngày nhưng đã để lại nhiều kỷ niệm sâu sắc trong lòng mỗi thành viên. Đây không chỉ là dịp để mọi người cùng nhìn lại một năm đã qua với lòng biết ơn, mà còn là cơ hội để sống đúng tinh thần “Sinh viên Công giáo” – biết yêu thương, phục vụ và dấn thân.
Bài, hình: Bích Ngân
Ban Truyền thông Nhóm SoB