Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi ban Con Một của Ngài, để ai tin nơi Người Con sẽ không phải chết nhưng được sống đời đời. 

Sau những ngày chay tịnh – chuỗi ngày đủ dài để thanh tẩy tâm hồn – mọi người hoan hỷ đón mừng mầu nhiệm Chúa Giêsu chết và sống lại để cứu độ nhân loại. Tất cả những điều ấy được tái hiện sống động trong tam nhật thánh – một trong những ngày lễ quan trọng bậc nhất của Hội thánh Công Giáo. Hòa nhịp chung của Hội Thánh, Giáo xứ Châu Sơn đã sốt sắng tham dự các nghi lễ vượt qua của Chúa Kitô trong tâm tình thống hối và mừng vui.

Có lẽ không cần nhắc lại  trình tự tất yếu cuả Tam Nhật Vượt Qua vì  không một Ki Tô hữu nào có thể quên được những giây phút thiêng liêng mà con Thiên Chuá đã trút hơi thở cuối cùng qua những nghi thức phụng vụ của Hội Thánh.

Là một giáo xứ nhỏ bé nên tất cả những nghi thức đều diễn ra thật đơn giản và ngắn gọn nhưng không vì thế mà làm mất đi sự trang trọng của phụng vụ. Tam nhật Vượt Qua ở Giáo xứ Châu Sơn chúng tôi có thể không bề thế, hoành tráng như nhiều nơi, dù chỉ lặng lẽ trong câu kinh tiếng hát nhưng nhìn dòng người san sát đứng cạnh nhau, sốt sắng chiêm ngắm mầu nhiệm cực thánh, lòng tôi như được sưởi ấm lại nhờ hơi thở tình yêu của Chúa, một sự bình yên được đem lại nhờ sự chết và sống lại của Chuá Kitô.

Nguyện xin ánh sáng Chúa Phục Sinh sẽ mãi mãi là nguồn sáng vĩnh cửu chiếu toả vào cuộc đời chúng con, để chúng con có thể canh tân cuộc đời mình, bài trừ những gì bất xứng ; và dám nghĩ, dám làm những gì có thể đem Chúa đến với mọi người.

Phương Giao – Ban Truyền Thông Gx Châu Sơn.