“Ai xin thì sẽ được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ thì sẽ mở cho”. Thật đúng như vậy, điều mơ ước lớn lao đối với một giáo xứ nghèo giờ đây đã trở thành hiện thực. Bằng lời cầu nguyện, chăm lo của cha xứ  Micae Hà Diên Tố, sự giúp đỡ của các vị ân nhân xa gần, và nhất là sự chúc phúc của Thiên Chúa, giữa ngôi làng đơn sơ nghèo nàn đã mọc lên một ngôi thánh đường khang trang, đẹp đẽ – Giáo Xứ Minh Rồng. Một ngôi nhà thờ mới bằng tường bê tông, thay vì một ngôi nhà thờ gỗ đơn sơ lụp sụp trước đây. Sau gần 5 năm khởi công xây dựng .Giờ đây, giáo dân Minh Rồng đã có một nơi thờ phượng Chúa xứng đáng, có chỗ học tập và sinh hoạt, góp phần cho Giáo hội ngày càng đi lên và phát triển.

          Sáng 29/01/2015 không khí tưng bừng, hạnh phúc lan tỏa từng ngôi nhà, từng con đường, tới khu xóm. Những tia nắng ban mai len lỏi tô thêm vẻ đẹp trong ngày trọng đại nhất – NGÀY KHÁNH THÀNH VÀ CUNG HIẾN NHÀ THỜ GIÁO XỨ MINH RỒNG, GIÁO HẠT BẢO LỘC, GIÁO PHẬN ĐÀ LẠT. Ngày mà cả Cha xứ, quý Cha, Quý Tu sĩ, các vị ân nhân và mỗi giáo dân Giáo xứ Minh Rồng mong chờ nhất.

          Mặc dù thời tiết trời cao nguyên se lạnh, nhưng mọi người đều lo dậy sớm chuẩn bị quần áo, trang phục thổ cẩm mang đậm nét văn hóa dân tộc Mạ, trang phục mà họ mang ra trong những ngày lễ trọng đại để dâng cho Chúa. Lòng ai nấy đều háo hức mong chờ. Mọi người từ khắp nơi cùng hướng về đây để chúc mừng và chung vui với niềm hạnh phúc ấy. Chúng con rất vinh dự được Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương – Giám mục Giáo phận – chủ sự Thánh lễ. Thánh lễ đã diễn ra thật sốt sáng và long trọng. những tiếng vỗ tay rộn rã làm tăng thêm niềm vui trong chúng con. Thực sự chúng con không biết diễn tả gì hơn, ngoài lời cám ơn chân thành nhất đến tất cả các vị ân nhân, quý Cha, và nhất là Cha xứ Micae của chúng con, đã chăm lo dẫn dắt chúng con có được như ngày hôm nay.

Từ những ngày đầu khi truyền giáo, dù gian lao vất vả, dù thiếu thốn nghèo nàn. Quý Cha vẫn không ngại ngần, vẫn từng bước dìu dắt chúng con, dạy chúng con hiểu biết và yêu mến Chúa hơn. Từ thời Cha Laurensô Phạm Giáo Hóa, Cha Phaolô Lê Đức Huân, Cha Giuse Trần Đức Thành rồi đến Cha Micae Hà Diên Tố,  những người đã bỏ bao nhiêu công sức, những giọt mồ hôi và những lời cầu nguyện để dựng cho chúng con một ngôi thánh đường, tuy là bé nhỏ đơn sơ nhưng mang trọn tình cảm mà quý Cha đã dành cho chúng con. Và hôm nay, chúng con có được ngôi thánh đường khang trang  thánh thiện hơn cũng là công lao của quý Cha. Đặc biệt là cha xứ Micae, gắn bó với chúng con đã gần 10 năm, là một khoảng thời gian không ngắn để hiểu nhau. Cha đã dành trọn tâm huyết của mình để phục vụ và truyền bá đức tin. Cha đã từng bước xây dựng từ những điều nhỏ nhất tới những điều lớn lao. Nơi chúng con ở, từ một giáo họ được lên giáo xứ, rồi có các đoàn thể sinh hoạt phù hợp theo lớp tuổi, và bây giờ là một ngôi thánh đường mới.

Từ lúc khởi công xây dựng, mồ hôi Cha đã rơi nhiều vì chúng con bằng những chuyến chạy ngược, chạy xuôi để xin từng viên gạch, từng bao xi măng. Rồi những đêm trằn trọc, lo nghĩ… chỉ mong sao giáo dân mình có được chỗ ngồi trong những Thánh lễ không còn ướt mưa hay cháy nắng; có được chỗ học giáo lý cho các em, chỗ sinh hoạt và vui chơi…

      Bây giờ Cha đã già hơn xưa, sức khỏe cũng đã yếu, chúng con không biết lấy gì đắp đền, tạ ơn. Chỉ mong những lời cầu nguyện của chúng con được Chúa ban cho Cha, quý Cha và tất cả các vị ân nhân xa gần được dồi dào sức khỏe, được hạnh phúc và đầy bình an của Thiên Chúa.

         K’ Pluys