Là con của người Mạ, được sinh ra tại vùng B’lao (Bảo Lộc) trù phú, màu mỡ này khó mà nói hết cảm xúc cũng như tình yêu dành cho vùng đất mẹ. Đặc biệt khi một lần nữa được sinh ra trong Bí Tích rửa tội, được làm dân Thiên Chúa, trở nên con cái của Ngài. Có được điều đó là sự âm thầm hy sinh phục vụ sự sống và lời Chúa cho anh chị em dân tộc vùng Bảo Lộc này của các bậc tiền nhân trong đó có quý Đức Cha, quý Cha, những người nhiệt thành truyền giảng Tin mừng của Thiên Chúa cho anh chị em dân tộc. Các ngài đã âm thầm chịu đựng tất cả để gieo trồng hạt giống Tin mừng ngày càng triển nở. Bởi, xét về phương diện truyền giáo người dân tộc vùng Bảo Lộc được đón nhận Tin mừng muộn nhất – sau Di Linh rất nhiều năm.
Bằng chứng cho những công lao vun trồng ấy. Để hôm nay, sau hơn 55 năm phục vụ tin mừng cho anh chị em Đồng bào dân tộc thiểu số vùng Bảo Lộc, con số người tin theo Chúa đã lên đến khoảng 130.000 người. Mốc thời gian lịch sử làm nên điều kỳ diệu đó chính là ngày mà cha cố Laurensô Phạm Giáo Hóa được Đức cố Giám Mục Simon Hòa Nguyễn Văn Hiền sai về xứ Bảo Lộc ngày 14.06.1958 để giúp cha Phaolô Nguyễn Văn Đậu trong việc coi sóc tân tòng, vừa học tiếng Thượng. Từ đó cha cố đã rong ruổi khắp vùng đất Bảo Lộc để đến với người dân tộc, cha cố đã từ bỏ bản thân để hòa làm một với anh chị em người dân tộc thiểu số, cha sống như họ sống, ăn uống như họ ăn uống, quy tụ họ lại, và đặc biệt hơn hết cha đã trao cho anh chị em dân tộc một tài sản vô cùng quý giá đó chính là Lời Chúa – Lời Ban Sự Sống. Chính vì tấm lòng chân tình, gần gũi và lòng nhiệt thành của cha cố mà đã có rất nhiều người đón nhận Lời Chúa, lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội gia nhập vào gia đình của Thiên Chúa từ con số 1 người, 2 người đầu tiên cho tới con số ngàn người như ngày hôm nay.
Nhận thấy ngày càng có nhiều người tin theo Chúa cha cố đã xây dựng một số nhà nguyện tại mốt số giáo điểm mà hiện nay vẫn còn tồn tại một số ít nền móng mà cha cố đã xây cất. Tính đến thời điểm hiện tại tất cả 13 giáo xứ, giáo họ của anh chị em dân tộc hạt Bảo Lộc hầu hết đều đã có được ngôi nhà thờ khang trang, uy nghi xứng đáng là nơi thờ phượng, cảm tạ Chúa. Cụ thể, chỉ trong tháng 01.2015 đã có tới hai nhà thờ của anh chị em dân tộc được cung hiến và khánh thánh. Nhà thờ Giáo họ Đức Mẹ Vô Nhiễm – Giáo xứ Cát Tiên vào ngày 27/01/2015. Nhà thờ Giáo xứ Minh Rồng ngày 29.01.2015.
Có tham dự lễ đặt viên đá hay cung hiến nhà thờ mới thấy được những lo lắng trăn trở của những vị chủ chăn, đặc biệt là các Cha xứ, Cha phó đang giúp cho anh chị em dân tộc, bởi đa số đời sống vật chất của anh chị em dân tộc vẫn còn khiêm tốn không thể giúp được nhiều cho các cha trong việc xây dựng nhà thờ, mà hầu như các ngài phải tìm nguồn tài trợ bên ngoài. Điển hình như Giáo xứ Minh Rồng mới được khánh thành và cung hiến.
Minh Rồng là một giáo xứ non trẻ nhất Giáo phận Đà Lạt được thành lập ngày 25/07/2009, nhưng giáo điểm Minh Rồng lại có từ rất sớm. Từ năm 1959 Minh Rồng được cha cố Laurensô Phạm Giáo Hóa đến rao giảng Tin Mừng cho anh chị em đồng bào Thượng tại buôn Ndrồng Srê Kăng (Minh Rồng) lúc này chưa có ai được rửa tội, sau một thời gain có vài người được nhận Bí Tích Rửa Tội, rồi một vài gia đình và cho đến nay, sau năm mươi năm anh em Thượng buôn Minh Rồng đã được rửa tội đến hơn 2500 người gồm cả anh em Thượng buôn B’Keh. Với nhân số ngày càng tăng lên, tính thời điểm hiện nay Giáo xứ Minh Rồng có 3500 nhân khẩu gồm 780 gia đình đa số giáo dân là người đồng bào Thượng.
Vẫn còn nhiều nơi chưa có nhà thờ và vẫn còn nhiều anh chị em dân tộc chúng con chưa nhận đón Tin Mừng của Chúa. Xin Thánh Thần Chúa soi chiếu và dẫn đưa chúng con hiệp nhất nên một. Và xin Chúa chúc lành cho những công trình nhà Chúa hoàn thành tốt đẹp, xin chúc lành cho ân nhân xa gần đã giúp đỡ chung con hoàn thành ngôi thánh đường.
K’Ches









