Cha Phanxicô xavie Nguyễn Xuân Khâm, phó xứ Giáo xứ An Hòa, Hạt Đức Trọng, Địa Phận Đà Lạt do Đức Cha Phêrô Nguyễn văn Nhơn, Giám mục Giáo Phận Đà Lạt cử hành lúc 9 giờ 00 ngày thứ bảy 18/10/2008 tại Giáo xứ Thanh Bình.
THÂN PHẬN CON NGƯỜI : Con người có sinh, ắt có tử.Ai cũng phải chết, đó là định luật tất yếu của con người. Ông cố Giuse Nguyễn Văn Sử cũng không nằm ngoài định luật tự nhiên đó. Thiên Chúa tạo dựng con người giống hình ảnh của Người. Và Thiên Chúa luôn yêu thương con người, muốn con người luôn sống đẹp lòng Chúa, làm theo ý Chúa. Tuy nhiên, cuộc sống con người hoàn toàn tùy thuộc Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã chết. Chẳng ai trên trần gian này thoát khỏi cái chết. Nhưng có nhiều cái chết.Chúa Giêsu đã chết và đã phục sinh. Mẹ Maria cũng đã chết và Mẹ được Thiên Chúa rước về trời cả hồn lẫn xác. Người môn đệ Chúa cũng phải chết và chúng ta tin :” cuộc sống thay đổi chứ không mất đi “. Chết trong ơn nghĩa Chúa, người môn đệ chắc chắn được đưa về trời bởi vì khi nhà tạm ở trần gian qua đi thì Chúa lại dọn sẵn cho một ngôi nhà vĩnh cửu ở trên trời.Trong bài giảng Đức Cha nói:” Đức Cha không biết về ông cố bởi Ngài không có dịp tiếp xúc, làm việc với ông cố Giuse, nhưng theo người nhà cho biết trước khi chết ông cố cười.Điều đó đã đủ, vì từ đây mọi âu lo, mọi ưu phiền, thử thách, đau khổ đã chấm dứt và cửa Nước Trời rộng mở để đón ông cố “. Thật hạnh phúc cho ông cố khi Đức Cha nói lên điều đó với tất cả xác tín, với tất cả sự thương yêu. Đó là điều tất cả môn đệ Chúa đều ước mong. Tôi còn nhớ trong bài thơ “ Tay không” của thi sĩ Tiến Đường có câu thơ thật hay :” Lọt lòng tay trắng thẳng ngay. Đến khi về đất lại đầy tay không “. Người môn đệ dẫu vào đời tay không, ra đi tay không nhưng có điều quí nhất mà nhiều người không có được là về với Chúa, về Nước Trời. Chúa là gia nghiệp, là sự sống đời đời. Còn gì hạnh phúc hơn.
MỘT ĐÁM TANG ĐẦY Ý NGHĨA : Với hơn bốn mươi cha đồng tế cùng Đức Giám Mục địa phận, với rất nhiều tu sĩ nữ, chủng sinh và đông đảo bà con giáo dân, đã nói lên tình thương mọi người dành cho ông cố Giuse, cho gia đình tang gia, đặc biệt cho cha Phanxicô Xavie Nguyễn Xuân Khâm. Đức Cha đã nói lên tâm tình thật dễ thương của một vị Chủ Chăn đối với các con cái của Ngài. Đức Cha đã cám ơn ông bà cố Giuse đã dâng cho Chúa một người con làm linh mục phục vụ Chúa, Hội Thánh và Giáo phận Đà Lạt. Đức Cha đã dựa trên hai bài đọc, một của Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma: “ Chúng ta sống là sống cho Chúa và chết là chết cho Chúa. Bởi Chúa là Chúa của kẻ sống và của kẻ chết “. Ông cố Giuse với 73 năm làm con Chúa, nên đã sẵn sàng như lời Tin Mừng nói để tỉnh thức đón Chúa. Trong lời đáp từ Cha Phanxicô xavie đã nói lên tâm tình tri ân Đức Cha, Cha Tổng Đại Diện, các Cha Quản Hạt, các tu sĩ nam nữ, chủng sinh, hai giáo xứ Thanh Bình và An Hòa, và mọi thành phần dân Chúa. Cái được ngay trước mắt là gia đình được Đức Cha, quí Cha thương yêu dâng lễ an táng tiễn đưa ông cố Giuse về với Chúa…
MỘT SỐ CẢM NHẬN : Ca đoàn Thanh Bình đã hát thật ngọt ngào, những lời ca quyện bay lên với Chúa và nhờ thế thánh lễ trở nên thật sốt sắng.”Trước cái chết, bí ẩn về thân phận, con người lên cao đến tột độ “ (Hiến Chế Vui Mừng và Hy Vọng số 18 ). Chắc chắn trước sự chia lìa giữa người sống và kẻ chết, luôn luôn có sự đau khổ, buồn nản. Đây là cảm nghiệm của mọi người, ngay cả những vị đại Thánh cũng nhận ra điều này. Thánh Augustinô đã cảm nghiệm sâu xa sự ra đi của mẹ Ngài :” Khi tôi vuốt mắt cho mẹ tôi, một nỗi buồn da diết siết chặt con tim của tôi, và nỗi buồn đó trào ra thành một dòng suối lệ. Đó là một sự kiện gây tổn thương khủng khiếp cho tôi, vết thương đau buốt bởi sự kiện xảy ra bất ngờ làm tan vỡ cuộc sống êm đềm quá quen thuộc của chúng tôi “. Tuy nhiên, các Thánh luôn giúp chúng ta cách thức luôn phải có khi phải đương đầu với mầu nhiệm sự chết. Đó là con đường Chúa đã đi và Chúa đã chiến thắng tử thần. Cái chết bi đát thật đấy nhưng quả thực người môn đệ Chúa sẽ được phục sinh như Chúa. Đó là niềm vui…Đó là hạnh phúc bởi vì Chúa đã đánh bại tử thần và chúng ta là con Chúa chúng ta cũng sẽ đánh bại tử thần.
Thánh lễ an táng tiễn đưa cụ cố Giuse đã diễn ra thật đạo đức và thánh thiêng. Tôi ra về với xác tín :” Người môn đệ trung thành, sẵn sàng và tỉnh thức” sẽ được Chúa đón vào Nước Trời.
Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT









