Sáng Chúa Nhật ngày 05 tháng 07 năm 2015, Giáo Xứ Diom đã hân hoan đón tiếp Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương về viếng thăm và dâng thánh lễ ban ấn tín ơn Chúa Thánh Thần trên 132 bạn thiếu niên trong giáo xứ. Cùng đồng tế với ngài có cha quản xứ và hai cha khách.
Vừa sáng sớm, các bạn sắp lãnh nhận bí thêm sức đã đến tập trung đông đủ phía sau sân nhà thờ. Ai cũng khoác trên mình những tấm áo đẹp nhất, đeo trên mình những tấm bảng tên với tên thánh của mình. Hội đồng mục vụ Giáo xứ, các hội đoàn, cùng mọi thành phần dân Chúa trong Giáo xứ đã xếp hàng ngay ngắn để đón chào Đức Cha đến. Tiếng nhạc du dương, tiếng kèn tây vang lên như báo hiệu mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng.
9h30’, tiếng chuông nhà thờ vang lên, Đức Cha Antôn tiến vào khuôn viên giáo xứ trong những tràng pháo tay, tiếng hò reo mừng rỡ của mọi người. Sau nghi thức đón tiếp Đức Cha và quí cha xong, cộng đoàn vào nhà thờ, còn các em sắp lãnh nhận bí tích thêm sức cùng các hội đoàn rước đoàn đồng tế tiến lên cung thánh.

Mở đầu thánh lễ, Đức Cha nói: “… Ngày hôm nay, chúng ta họp nhau nơi đây để tôn vinh Thiên Chúa, vì ngày Chúa nhật là ngày của Chúa, ngày mừng Chúa Kitô phục sinh… và hôm nay trong giáo xứ chúng ta cũng có một số con em được lãnh nhận bí tích thêm sức, chúng ta hãy cầu xin Chúa Thánh Thần để Chúa Thánh Thần hằng ở cùng các em sắp lãnh nhận bí tích và chúng ta luôn mãi để Ngài dẫn dắt, tăng sinh lực cho mọi tín hữu can đảm làm chứng và rao truyền Lời Chúa đến với thế giới hôm nay….”
Trong bài giảng lễ, Đức Cha đã quảng diễn Lời Chúa chúa nhật 14 thường niên, … Ai nâng mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên, như Adam và Eva đã kiêu ngạo không vâng phục Thiên Chúa muốn lên bằng Thiên Chúa nên đã ăn trái cấm và đã chết…Còn Đức Giêsu Ngài đã vâng phục Chúa Cha đã hạ mình xuống trần gian và chịu chết để cứu chuộc chúng ta, vì thế Chúa Cha đã chuẩn nhận cái chết đó và cho Chúa Giêsu sống lại …Thiên Chúa đã hạ mình xuống để nâng con người lên… Trong bài Tin Mừng cũng kể lại cho chúng ta nghe Chúa Giê su về quê hương giảng dạy nhưng họ không tin vì họ không khiêm nhường, quê hương của Chúa Giêsu cũng được tương trưng cho cả dân tộc Do Thái, dân Do Thái không đón nhận Chúa Giêsu…Nhưng Tin Mừng được rao giảng cho dân ngoại là khắp thế giới…Con người chúng ta thường bị cảm dỗ sống không khiêm nhường, hay chê trách người này người kia, nhưng lại không nhận ra lỗi lầm của mình, vì thế chúng ta hãy cầu nguyện cho nhau để sống khiêm nhường, trong toàn bộ Tin Mừng Chúa Giêsu không nói chúng ta học gì mà nói có một lần là hãy học cùng Tôi vì Tôi hiền lành và khiêm nhường trong lòng…
Sau bài giảng của Đức Cha, các em sắp lãnh nhận bí tích và toàn thể cộng đoàn cùng tuyên xưng đức tin của mình trước mặt Thiên Chúa, Đức Cha đã cầu xin Chúa Thánh Thần ban bảy ơn cả xuống trên các em. Sau đó các em lần lượt tiến lên quỳ trước mặt Đức Cha để nhận lãnh ấn tín ơn Chúa Thánh Thần.
Cuối thánh lễ, ông chủ tịch Hội đồng mục vụ Giáo xứ thay mặt toàn thể cộng đoàn tri ân Đức Cha và quý cha. Trong tâm tình tri ân và tạ ơn, toàn thể cộng đoàn cùng vang lên bài hát cảm ơn và dành tặng các Ngài những tràng pháo tay nồng nhiệt. Thánh Lễ ban bí tích thêm sức đã kết thúc tốt đẹp vào lúc 11h30’ cùng ngày.

Nhờ tình yêu Chúa Thánh Thần và muôn ơn lành của Ngài mà các tín hữu có thêm sức mạnh và niềm tin để rao giảng Tin Mừng của Chúa đến với mọi người. Xin cho các bạn mới lãnh nhận bí tích cũng nhờ ơn Chúa Thánh Thần mà can đảm rao truyền Lời Chúa, sống chứng nhân giữa thế giới hôm nay. Nguyện xin Ngôi Ba Thiên Chúa hằng đồng hành và chở che chúng ta luôn mãi.
Antôn Nguyễn Quốc Long.
Nguyễn Sơn.









