Vào lúc 09 giờ 30 ngày 02.8.2006, tại Giáo xứ Lạc Lâm thuộc Giáo hạt Đơn Dương, Giáo phận Đàlạt, với sự hiện diện của đông đảo các cha, các tu sĩ nam nữ, quý khách và giáo dân Giáo xứ Lạc Lâm, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Giám mục Giáo phận Đàlạt đã chủ tế thánh lễ bổ nhiệm Cha Giuse Bùi Văn Viễn làm quản xứ mới thay cho Cha Cố Giuse Hoàng Kim Thao nghỉ hưu vì tuổi tác. Thánh lễ diễn ra thật tốt đẹp, trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng.

Trong bài giảng Thánh lễ, khi nói về nhiệm vụ của người mục tử, Đức Cha Phêrô đề cập đến những khó khăn mà vị quản xứ mới phải đương đầu. Ngài nói : “nhiệm vụ vị quản xứ nhận lãnh hôm nay, đó là gánh nặng, là thập giá. Gánh nặng và thập giá đó chỉ có thể trở nên nhẹ nhàng, êm ái khi vị mục tử của Chúa biết tháp nhập đời mình vào cuộc khổ nạn của Chúa qua hy tế mà chính vị mục tử dâng trên bàn thờ mỗi ngày”.

Vào cuối Thánh lễ, Cha Tân Quản Xứ cũng đã bày tỏ tâm tình của mình với Đức Cha, các cha và toàn thể cộng đoàn. Ngài không dấu nổi những giây phút xúc động và lo lắng. Trước một sứ mạng mới đầy thử thách và cam go, ngài thấy mình thật nhỏ bé, hèn mọn, và sợ sệt, nhưng với niềm tin tưởng vào ơn Chúa, vào sự trợ giúp của mọi người, ngài sẵn sàng nhận lãnh trách nhiệm.

Quả thật, phải nói rằng, với hơn 7000 giáo dân, Lạc Lâm có thể được coi là một giáo xứ lớn so với các giáo xứ khác trong Giáo phận Đàlạt. Chính vì thế, sự lo lắng, sợ sệt của vị chủ chăn, trước những vấn đề của Giáo xứ là có cơ sở.

Thế nhưng hơn 50 năm qua, tức từ khi thành lập đến nay, như lời Đức Giám Mục nói lúc đầu lễ, Giáo xứ Lạc Lâm, do các cha Dòng Đa Minh coi sóc, “đoàn chiên” của Giáo xứ luôn được hưởng dồi dào cỏ xanh, suối mát. Đó là một hồng ân vô cùng cao quý mà Thiên Chúa đã ban, cách riêng cho cộng đoàn Giáo xứ.

Có thể nói suốt thời gian qua, các hoạt động mục vụ, các phong trào, đoàn thể của Giáo xứ luôn phát triển không ngừng. Nhờ thế, mà người giáo dân trong Giáo xứ luôn được thăng tiến trong đời sống đạo cũng như đời.

Dưới đây là cái nhìn tổng quát về sinh hoạt của Giáo xứ Lạc Lâm hiện nay :

I. UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN :

Khởi đi từ tinh thần truyền giáo của Dòng Đa Minh, cho đến nay, Giáo xứ Lạc Lâm đã hiện diện trên mảnh đất Đàlạt được 52 năm. Có được sự hiện diện sống động này, quả thực, không thể quên biết bao đóng góp của bà con giáo dân, các nữ tu Dòng Đa Minh Rosa Lima, nhất là các anh em Dòng Đa Minh, qua các thời cha xứ sau :

1. Cha Đa Minh Trần Mạnh Khoa, OP (1954 – 1958)

2. Cha Thomas Nguyễn Duy Thể, OP (1958 – 1968)

3. Cha Đa Minh Vũ Đức Cương, OP (1968 – 1974)

4. Cha Giuse Hòang Công Độ, OP (1974 – 1985)

5. Cha Giuse Hòang Kim Thao, OP (1985 – 2005)

6. Cha Giuse Bùi Văn Viễn, OP (2.8.2006)

Cùng rất nhiều cha phó, các thầy được Dòng cử về giúp.

II. TỔ CHỨC GIÁO XỨ :

1. Khu – Họ :

Kể từ năm 1958, số giáo dân ngày càng đông, giáo xứ bắt đầu được chia thành nhiều trại và mỗi trại được phân thành nhiều họ. Mỗi họ, theo xứ cũ ngoài Bắc, có một ông trùm riêng. Ban Phủ Xứ có 1 ông Chánh Trương và 1 ông phó.

Kể từ sau 1975, số giáo dân tăng vọt, Giáo xứ được sắp xếp lại theo khu họ, gồm có: 4 khu và 2 họ. Mỗi khu họ đều có từ 2 ông trùm phụ trách trở lên.

2. Các Đoàn – Hội :

Việc thiết lập các Đoàn – Hội đã có từ năm 1955, nhưng chỉ trong phạm vi làm việc tông đồ. Mãi tới năm 1975, dưới thời của Cha Đa Minh Vũ Đức Cương, các Đoàn – Hội mới sinh họat cách chính thức và có lề lối, gồm có : Hội Các Cụ (người cao tuổi), Huynh Đoàn giáo dân Đa Minh, Gia Trưởng, Hiền Mẫu, Giới Trẻ, Thiếu Nhi, Tông Đồ Đoàn và các ca đoàn. Bên cạnh đó còn có một lớp riêng dành cho các em cá biệt.

Đến 2005, để thích nghi với sự phát triển của xã hội và giúp cho sinh họat giáo xứ ngày càng sống động, một số ban được hình thành như : Ban Thể Thao, Ban Văn Nghệ, Ban Trang Trí, Ban Âm Thanh, Ban Cây Cảnh, …

III. SINH HOẠT GIÁO XƯ :

1. Phụng vụ :

* Ngày thường : có 2 Thánh lễ (Sáng, Chiều)

* Chúa Nhật : có 3 lễ (Sáng : 2 lễ – 5g và 7g, Chiều : 1 lễ – 18g)

* Chúa Nhật đầu tháng : Rửa Tội trẻ em.

* Hàng ngày, mỗi sáng sau Thánh lễ có nguyện kinh thần vụ với Huynh Đoàn Giáo Dân Đa Minh.

* Đầu tháng có lễ riêng của từng Đoàn – Hội.

* Hàng năm vào các dịp lễ lớn có tổ chức Thánh Lễ long trọng và giờ đền tạ trên núi như các lễ : Lễ Lá, Thánh Martin, Đức Mẹ Mân Côi, Đức Mẹ La Vang, Thánh Giuse…

2. Giáo Lý :

* Thiếu Nhi : vì lý do thiếu phòng nên được trải dài suối tuần váo buổi chiều, từ 17g30 – 18g30.

* Tân Tòng: mỗi năm mở 2 khóa chính, dạy vào tối thứ 5 và Chúa Nhật, lúc 19g.

* Giới trẻ : được huấn luyện thường xuyên vào các tối thứ 2 (Vào Đời), thứ 3 (Giáo Lý Viên), thứ 4, 5, 6, 7 (2 Ca Đoàn). Tất cả đều vào lúc 19g30.

* Gia Trưởng : lúc 19g30 thứ tư.

* Hiền Mẫu : lúc 19g30 thứ năm.

* Huynh Đoàn : 19g30 thứ năm.

* Giáo Lý Hôn Nhân : 1 năm có 2 khóa chính thức được khai mạc vào đầu tháng 4 và 8.

* Ơn Gọi : suốt ngày Chúa Nhật, từ 9g. Các em sẽ được huấn luyện nhân bản, Giáo Lý, nhạc lý, đàn Organ, kỹ năng sinh hoạt và giới thiệu các ơn gọi.

* Thi đua Giáo lý : 1 năm có 3 giải mở rộng. Ngoài ra có các giải cho Giới trẻ và Thiếu Nhi.

3. Phong Trào :

* Kỹ năng : mỗi Chúa Nhật có sinh hoạt và học hỏi trên núi (giã ngoại học hỏi hoặc giao lưu).

* Thể Thao : một năm có 3 giải chính theo hình thức cúp luân lưu cho các môn bóng chuyền, bóng bàn. Ngoài ra còn các giải phụ được xếp vào các dịp cắm trại hay dã ngoại hoặc vào các Chúa Nhật.

* Văn nghệ : có 2 đợt diễn chính vào Trung Thu và Giáng Sinh. Mỗi tháng dành 2 Chúa Nhật tổ chức văn nghệ và học hỏi chung cho Giới Trẻ và anh chị em di dân.

IV. TỔ CHỨC LỄ :

1. Rút ưu khuyết điểm các lễ trước.

2. Nắm bắt nội dung chính.

3. Các cha họp định hình cho ngày lễ.

4. Họp với các Ông trùm Ban Thường Vụ.

5. Họp với các Ông trùm Khu.

6. Họp mở rộng các Đoàn – Hội.

7. Phân chia công tác cụ thể.

Trên quốc lộ 20, đường từ Sàigòn lên Đàlạt, tới ngã ba Finôm, rẽ phải vào quốc lộ 27B khoảng 19 km, ngôi nhà thờ  Giáo xứ  Lạc Lâm hiện ra trước mắt. Cùng với ngọn tháp sừng sững vút cao mhư mời gọi mọi người hãy hướng nhìn trời, và cảnh trí xung quanh khuôn viên thánh đường, đặc biệt là Đỉnh Đồi Yêu Thương, với 14 chặng đàng Thánh Giá xen giữa ngàn thông reo vi vút, hồn người lữ khách không khỏi có những giây phút nhẹ nhàng, lâng lâng, thanh thoát.