“Ta là sự sống lại và là sự sống; ai tin vào Ta, dù đã chết cũng sẽ được sống.” (Ga 11,25)
Lúc 17g00 Chúa nhật ngày 2/11/2025, trong bầu khí linh thiêng và trang nghiêm của ngày Lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời, quý Cha, quý Tu sĩ cùng đông đảo cộng đoàn Dân Chúa thuộc ba Giáo xứ Liên Khương, Tùng Nghĩa và Nghĩa Lâm đã quy tụ về nghĩa trang chung của ba giáo xứ để hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho các linh hồn. Thánh lễ do Cha Giuse Vũ Duy Bảo – Quản xứ Liên Khương chủ sự. Đồng tế với ngài có Cha Quản xứ và Cha Phó giáo xứ Nghĩa Lâm, cùng quý Cha Phó Giáo xứ Tùng Nghĩa. Sự hiện diện của quý Tu sĩ cùng đông đảo cộng đoàn Dân Chúa đã làm cho bầu khí phụng vụ thêm phần trang nghiêm, linh thiêng và thấm đượm tình hiệp nhất.
Trong bài giảng lễ, Cha Giuse mời gọi cộng đoàn cùng suy niệm về ba nhân đức đối thần: tin, cậy và mến, đồng thời chia sẻ về ý nghĩa của sự sống và sự chết dưới ánh sáng đức tin Kitô giáo. Cha nhấn mạnh rằng, sự chết không phải là dấu chấm hết, nhưng là ngưỡng cửa mở ra sự sống mới, hạnh phúc viên mãn và vĩnh cửu trong Nước Trời.
Niềm tin ấy thôi thúc mỗi người Kitô hữu biết sống tỉnh thức, hoán cải và thực hành Lời Chúa mỗi ngày. Qua việc cử hành Thánh lễ cầu cho các Đẳng linh hồn, Cha mời gọi mọi người ý thức hơn về thân phận mỏng giòn, yếu đuối của con người, để luôn biết hướng lòng về Chúa, cầu nguyện và chuẩn bị cho hành trình trở về nhà Cha. Lời Chúa hôm nay vang lên như lời an ủi và khích lệ đức tin, giúp mỗi người tín hữu xác tín rằng: dẫu sự chết là điều không tránh khỏi, nhưng ai tin vào Đức Kitô sẽ được sống đời đời.
Thánh lễ kết thúc lúc 18g00 trong bầu khí linh thiêng và sốt sắng. Sau Thánh lễ, quý Cha cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa sốt sắng đọc Kinh Lạy Cha, Kinh Tin Kính và Kinh Vực Sâu, hiệp ý cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha để lãnh nhận ơn toàn xá cho các linh hồn.
Tiếp đó, cộng đoàn cùng nhau thắp nén hương, dâng lời cầu nguyện bên phần mộ của thân nhân, như một nghĩa cử tri ân và tưởng nhớ những người đã khuất. Xin cho lời kinh, nén hương và ánh nến lung linh hôm nay trở thành dấu chỉ của niềm tin, niềm hy vọng và tình yêu, nối kết người sống với những linh hồn đang an nghỉ trong Chúa, trong niềm tin vào ngày phục sinh vinh hiển.
Chúng con xin chân thành cảm ơn quý Cha Quản xứ, quý Cha Phó đã hiệp dâng Thánh lễ để cộng đoàn cùng nhau tưởng nhớ và cầu nguyện cho các linh hồn thân yêu đã qua đời.
Xin tri ân quý Ban Hành giáo, các hội đoàn, ca đoàn, đội trật tự, cùng toàn thể cộng đoàn Dân Chúa đã chung tay cộng tác, chuẩn bị và tham dự Thánh lễ trong tinh thần hiệp nhất và yêu thương.
Nguyện xin Thiên Chúa là Cha giàu lòng xót thương tiếp tục ban muôn ơn lành cho tất cả mọi người, và cho các linh hồn nơi luyện ngục sớm được hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa trong hạnh phúc vĩnh cửu.




