Sau cơn mưa như trút nước, không khí Đà Lạt lại mát dịu…
Theo thường lệ, các bạn trẻ Giáo Hạt cùng họp nhau tại nhà thờ Chánh Tòa để tham dự Thánh Lễ và buổi sinh hoạt vào chiều thứ Sáu đầu tháng 5, cũng là một tháng rất đặc biệt – tháng Hoa kính Đức Mẹ.
Mở đầu Thánh lễ đồng tế, Đức Cha Antôn mời gọi mọi người cùng dâng lên Mẹ những đóa hoa lòng, như thầm dâng những điều tốt đẹp trong cuộc sống của con người, xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa, ban ơn lành để mỗi người có thể tiếp tục bước theo Chúa Giêsu.
Trong bài giảng dựa theo Tin Mừng Ga 14,1-6, Đức Cha Antôn nhắc lại lời Chúa Giêsu : “Thầy là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống, không ai đến được với Cha mà không qua Thầy”. Mẹ đã xin vâng theo Chúa Cha, tín thác vào quyền năng của Chúa Thánh Thần, kết hợp mật thiết và luôn bước theo sát Chúa Giêsu.
Mẹ đã để Chúa Giêsu đi theo con đường của Ngài, dù đó là con đường lúc vinh, lúc nhục và cuối cùng là dẫn đến cái chết… Mẹ đã đi theo con đường đó, là con đường từ bỏ, con đường khổ giá.
Trong thế giới ngày nay, con người sống với khuynh hướng thích hưởng lạc, không muốn tìm kiếm Thiên Chúa cho bằng đi tìm những hạnh phúc ngắn ngủi trần gian. Và rồi thất vọng khi không có được hạnh phúc như mong muốn, đồng thời cảm thấy bế tắc, tội lỗi…
Mẹ đã xác tín rằng con người phải bước theo Chúa Giêsu, vì Ngài là Đường dẫn đến sự Thật và sự Sống, ngay cả cái chết cũng không thể làm gì được. Xin Mẹ giúp chúng ta có thể gắn bó với Chúa Giêsu nhiều hơn theo gương của Mẹ.
Sau Thánh lễ, thay vì cùng sinh hoạt như mọi khi, giới trẻ của Giáo Hạt cùng nhau quây quần bên đài Đức Mẹ với nghi thức dâng hoa tôn kính Mẹ.
Nhóm múa đại diện dâng lên Mẹ những nén hương trầm để cảm tạ và tôn vinh Thiên Chúa Ba Ngôi. Xin Mẹ thương nhận và thêm nhiều hồng ân để mỗi người trở thành nhân chứng của Chúa giữa cuộc sống.
Với những bài ca nhẹ nhàng, sâu lắng, các Bạn Trẻ cùng hiệp thông với nhóm múa, lần lượt dâng hoa và dâng nến, mang theo con tim và lòng mến yêu của mọi người lên Mẹ. Xin Mẹ mãi là sao mai sáng ngời, dẫn đường chỉ lối để chúng ta vượt qua những nguy khó trên đời và được sống yên vui trong nguồn hạnh phúc của Chúa cùng với Mẹ.
Kết thúc nghi thức, Đức Cha Antôn, Cha Tổng Đại Diện Phaolô cùng các Cha và cộng đoàn với tâm tình con thảo, dâng lên Mẹ những bông hoa tươi đẹp nhất.
Lạy Mẹ nhân lành, xin dạy mỗi người trẻ chúng con biết từ bỏ lối sống hưởng lạc, biết cho đi nhiều hơn, biết yêu thương nhiều hơn và mở rộng lòng mình đón nhận Thánh ý Chúa, giống như Mẹ luôn nói lời “xin vâng”.
Quỳnh Chi









