Khi tiếng ve kêu râm ran trên những cành hoa phượng tím nở rộ cũng là lúc bắt đầu một mùa hè năng động của tuổi trẻ. Người trẻ ra đi tình nguyện, người trẻ chung sức xây dựng những nếp sống tốt, người trẻ lên đường bước vào những trải nghiệm mới của cuộc sống sinh viên sắp tới… Họ ra đi với những ước mơ, hoài bão về một tương lai tươi sáng. Tình yêu và niềm hy vọng của họ như những cái nắng gay gắt của trưa hè nóng bức. Sự tha thứ, yêu thương như cơn mưa đầu mùa se lạnh. Giới trẻ nói chung và giới trẻ Đà Lạt nói riêng luôn thể hiện một tinh thần trẻ đầy nhiệt huyết và một bản lĩnh mới thật táo bạo đúng với tên gọi của Tuổi trẻ.

Đến hẹn lại lên, Thánh lễ đồng tế thứ sáu đầu tháng 6 – Tháng mừng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu – do Cha Tổng đại diện chủ sự, đã cùng các bạn trẻ dâng lên những tâm tình cầu nguyện cho mỗi người trẻ, dù đi bất cứ nơi đâu cũng vẫn là nhân chứng tình yêu của Thiên Chúa.

Dựa vào Lời Chúa trong Bài trích phúc âm theo Thánh Máccô, Cha phó Giuse chia sẻ với giới trẻ những tâm sự, những xu hướng chung của giới trẻ hiện nay.

Đi cùng với sự phát triển tột bậc và chóng mặt đến không ngừng của khoa học – kỹ thuật – truyền thông, sự thăng tiến bản thân về kiến thức, thông tin, nhu cầu cuộc sống… là  những khó khăn, những thách đố đã làm cho giới trẻ sa ngã: sa ngã về đức tin, về đạo đức, về lối sống,…

Xu hướng của các bạn trẻ hôm nay là sự ngưỡng mộ những thần tượng của mình, nhiều bạn trẻ không ngần ngại bắt chước lối sống của thần tượng mình, mặc dầu họ biết lối sống đó không mấy gương mẫu theo các tiêu chuẩn của những người có đức tin Kitô giáo. Một xu hướng mới mà giới trẻ hôm nay đang chạy theo, đó là các trò trơi game online, chat, iphone,… là một trong những mối bận tâm ảnh hưởng đến tương lai của mỗi chúng ta.

Một thực trạng khác trong đời sống đức tin: Việc đến nhà thờ dường như vắng bóng các bạn trẻ. Trong các lớp giáo lý đức tin hay cuộc sống thường ngày, chúng ta hầu như chẳng đề cập tới đức tin ảnh hưởng như thế nào. Các trang sách của Giáo hội nói về đức tin cũng  không nhiều bằng những cuốn sách về thần tượng này thần tượng nọ hay các trang web nói về Giáo Hội, về Thiên Chúa, về Đức tin thì lượt truy cập rất ít so với những trang web nói về những thần tượng, nói đến nhu cầu cuộc sống của con người ngày nay.

Có thể nói, đâu là giáo lý của Thiên Chúa ăn sâu vào trong lòng của chúng ta và tự hỏi có bao nhiêu bạn trẻ công giáo sẽ chọn Chúa hay nói cách khác là chọn Đức Giêsu Kitô? Có bao nhiêu bạn trẻ yêu mến các Thánh, dành thời giờ học hỏi tấm gương của các ngài để rồi sống tốt hơn? Việc đọc kinh thường ngày của chúng ta sao lại không được thường xuyên và hằng ngày như các thế hệ trước? Trả lời những điều đó sẽ lý giải được việc chúng ta giữ đức tin của chính bản thân mình như thế nào.

Tháng 6 chính là tháng kính nhớ Thánh tâm Chúa Giêsu. Vậy, khi nói đến tình yêu của giới trẻ ngày hôm nay, tình yêu ấy như thế nào? Nó trở thành một thứ tình yêu rất đơn giản và phổ biến. Tình yêu của giới trẻ hiện nay là những trào lưu yêu: yêu thần tượng, yêu cho theo mode, yêu cho giống bạn bè, là những cuộc sống thử để rồi đi đến những kết cục đau thương, hay tình yêu chỉ đơn giản là yêu theo phong cách yêu thời hiện đại.

Tình yêu đích thực và ý nghĩa phát xuất từ chính Thiên Chúa, tình yêu ấy dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau, tôn trọng nhau, chung thủy, hy sinh cho nhau và luôn mưu cầu hạnh phúc cho nhau. Và trên hết, Thiên Chúa chính là tình yêu, Ngài đã yêu thương  vì tất cả chúng ta. Giáo hội đã dành riêng tháng 6 này để tôn kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, tôn kính tình yêu của Chúa để rồi chúng ta được mời gọi nhìn lên trái tim Chúa, biết cách sống yêu thương với tình yêu chân thật. Chúa yêu chúng ta bằng một tình yêu trọn vẹn, không chia sẻ, và tình yêu đó chính là sự tha thứ đối với mỗi người trong chúng ta. Hãy yêu thật lòng, hãy để tình yêu che lấp muôn vàn tội lỗi, hãy đón tiếp nhau, hãy phục vụ nhau như Thiên Chúa đã yêu thương mỗi con người chúng ta.

Kết thúc thánh lễ, ca đoàn giáo xứ An Bình đã cất lên lời hát chân tình mộc mạc trong bài hát Khúc Cảm Tạ làm cho mỗi người trong chúng ta phải lắng đọng lại những điều trong cuộc sống trẻ của chúng ta. Chúng ta đã làm gì và phải làm như thế nào để có thể tự tin và hãnh diện một cách trọn vẹn mình là con cái Thiên Chúa.

Chiều thứ sáu đầu tháng 6 này cũng là dịp mà các bạn trẻ giáo xứ An Bình thể hiện tài năng và lòng yêu mến của mình trong những bài thánh ca nhẹ nhàng và thanh thoát, những trò chơi sinh hoạt thật thú vị, kèm theo sự ngưỡng mộ của nhiều bạn trẻ từ các giáo xứ khác bởi sự nhiệt tình của Cha Phêrô Võ Trung Thành, Quản xứ An Bình, tuy cao tuổi nhưng tinh thần lại rất trẻ. Đó là điều thật đáng khâm phục và giới trẻ cần học hỏi.

Tri Tân