“Thánh Tâm Giêsu êm ái ngọt ngào. Thánh Tâm Giêsu dịu hiền đường bao”. Lời bài hát của nhạc sĩ Huyền Linh được ca đoàn Cầu Đất – Phát Chi cất lên trong bài Ca Nhập Lễ, đã giúp cộng đoàn thêm sốt mến và đặt trọn tâm hồn mình nơi Thánh Tâm Chúa.
Đức Cha Antôn – Giám mục Giáo phận – chủ sự Thánh Lễ đồng tế để cầu nguyện cho giới trẻ trong Giáo phận Đàlạt, cách riêng, giới trẻ trong Giáo hạt Đàlạt. Đức Cha ngỏ lời cùng các Bạn Trẻ trong lời đầu lễ : “Các Bạn hãy hướng nhìn vào trái tim Chúa Giêsu để nhận ra tình Chúa yêu thương chúng ta. Khi nhận ra được tình yêu của Chúa dành cho mình, mỗi người sẽ biết mình phải làm gì, phải sống thế nào, nhất là với đời sống luân lý như Chúa dạy”.
Lời Chúa được trích đọc trong Thánh Lễ chiều nay (Hc 47, 2-11 ; Mc 6, 24-29), được Đức Cha Antôn chia sẻ để các Bạn Trẻ có thể nhận ra khuôn mặt của mình là Gioan Tẩy Giả, là Hêrôđê hay là Hêrôđia. Từ đó, mỗi người sẽ thấy những gì mình phải làm trong cuộc sống thường ngày.
Trước hết, Đức Cha Antôn sơ lược lại bối cảnh nước Do thái vào thời Chúa Giêsu, từ thời vua Hêrôđê Cả, đến Hêrôđê Philipphê và Hêrôđê Antipa ; nguyên nhân thánh Gioan Tẩy Giả bị bắt giam từ đó dẫn đến cái chết của ngài. Đồng thời, Đức Cha cũng cho thấy lý do thánh sử Marcô thuật lại rất chi tiết việc thánh Gioan Tẩy Giả chết. Điều này để khẳng định rằng : Chúa Giêsu không phải là Gioan Tẩy Giả đã bị giết nay sống lại. Người cũng không phải là Êlia hay một trong các ngôn sứ theo như suy nghĩ của nhiều người thời bấy giờ.
Đức Cha Antôn đã đặt vấn đề để các Bạn Trẻ suy nghĩ và chia sẻ :
1. Động lực nào khiến Hêrôđê phải giết Gioan Tẩy Giả ?
2. Nhận xét về con người và lối sống của Hêrôđia.
Với khá nhiều chia sẻ của các Bạn Trẻ, Đức Cha Antôn đã giải thích thêm và đúc kết :
1. Gioan Tẩy giả đã can ngăn Hêrôđê không được làm điều vô luân, bất chính. Ngài dám nói lên sự thật và làm chứng cho sự thật cho dù phải chết, tất cả chỉ vì ngài là “Tiền hô” của Đấng Cứu thế, Đấng là “Sự Thật”.
2. Hêrôđê và Hêrôđia đều muốn làm theo ý riêng, sống theo bản năng dục vọng, sa đọa và không muốn nghe lời can ngăn, khuyên răn đúng đắn của người khác.
3. Mọi người, đặc biệt Các Bạn Trẻ, không những phải nói, sống và làm chứng cho sự thật cách khôn ngoan, tế nhị trong tình yêu thương, nhưng còn phải biết lắng nghe những lời chỉ dạy của người khác khi mình phạm sai lầm. Biết cầu nguyện, biết lắng nghe để sống theo luân lý, theo những điều Thiên Chúa đã truyền dạy.
Mỗi tháng, dù chỉ có một khoảng thời gian ngắn ngủi bên nhau để cùng hiệp dâng Thánh Lễ, nhưng có thể nói, đây là dịp để các Bạn Trẻ và mỗi người nhìn lại chính mình, khi được lắng nghe Lời Chúa và những lời giáo huấn, dạy dỗ của các Mục tử.
Khải Linh









