Chiều thứ Sáu đầu tháng 3/2012, giới trẻ Giáo Hạt Đà Lạt quy tụ tại Nhà thờ Chánh Tòa để tham dự Thánh Lễ cầu nguyện cho chính mình với thật nhiều tâm tình.

Trước hết, sống mùa Chay Thánh, người trẻ được mời gọi nhìn lại mình để hoán cải, từ bỏ con người cũ, quay về và sống trong tình yêu của Thiên Chúa. Tình yêu mà trong mỗi thứ Sáu, đặc biệt thứ Sáu đầu tháng, Giáo Hội luôn nhắc nhở từng người con nhìn vào Thánh Tâm Chúa Giêsu để nhận ra tình yêu đích thật, nhận ra và noi theo: sống và chết vì yêu thương. Điều này cũng được Đức Thánh Cha Bênêđitô nhắc nhở và mong muốn mỗi Kitô hữu lưu tâm và sống trong mùa Chay.

Đó là những điều cha Tổng Đại diện Phaolô Lê Đức Huân gợi lên cho các Bạn Trẻ vào đầu Thánh Lễ đồng tế chiều nay.

Qua hai bài đọc Lời Chúa và với Sứ điệp mùa Chay của Đức Giáo Hoàng Bênêđitô, cha Tổng Phaolô chia sẻ với các Bạn Trẻ về những suy nghĩ, thái độ sống và hành động cụ thể trong việc sống quan tâm, sống yêu thương người khác, và nhất là như chủ đề của Sứ Điệp: “Chúng ta hãy quan tâm đến nhau, để thôi thúc nhau sống đức ái và làm những việc lành”. (Dt 10,24)

Phải gạt bỏ những thái độ tiêu cực như: hờ hững, vô tâm, dửng dưng, thờ ơ, thì mới có thể quan tâm đến người khác để lo lắng, chăm sóc, san sẻ, nâng đỡ, mong muốn điều tốt đẹp cho họ…

Đặc biệt một thái độ sống cần có trong mùa Chay, theo bài Tin Mừng ghi lại, đó là : “Nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình” (Mt 5, 23-24). Chúa Giêsu rất dứt khoát khi cho thấy rằng sống bác ái cần thiết hơn dâng lễ, tình yêu thương quý hơn những giá trị vật chất, yêu kính Thiên Chúa đồng thời cũng phải thương yêu tha nhân.

Cuối Thánh Lễ, Cha Tổng thay lời cộng đoàn hiện diện cám ơn Giáo sở Don Bosco và ca đoàn, đã giúp bầu khí phụng vụ thêm sốt sắng qua những bài thánh ca được cất lên với hết nhiệt tình của từng ca viên. Đồng thời, ngài cũng mời gọi các Bạn Trẻ tham dự buổi Thống hối Mùa Chay dành cho giới trẻ vào thứ Sáu, 30/03/2012; tham gia ngày Quốc Tế Giới trẻ vào chiều thứ Bảy 31/03/2012.

Biết bao mùa Chay đã qua đi và còn rất nhiều mùa Chay nữa sẽ đến. Xin Chúa thêm ơn để mỗi người chúng con biết mình phải làm gì, phải sống thế nào trong mùa Chay này; cho chúng con biết rằng cuộc sống của mình liên quan tới cuộc sống của người khác, trong điều tốt cũng như trong điều xấu; cho mỗi người biết cố gắng dẹp bỏ từng điều xấu và thực hành điều tốt, nhất là những điều tốt đối với tha nhân của chúng con.

Khải Linh