Ngược dòng thời gian cách đây hơn 18 năm, Giáo xứ Tân Hóa, Hạt Bảo Lộc do Cha Anphong Trần Khánh Thành làm quản xứ, một Giáo họ mới được hình thành: Giáo họ Lê Văn Phụng, quy tụ vài ba trăm Giáo dân ở các địa phương khác về lập nghiệp. Giáo họ ở tách biệt, cách xa Nhà thờ chính với đoạn đường đi gần nhất 8km. Lúc bấy giờ đường xá đi lại rất khó khăn, mùa mưa muốn vào khu vực này phải đi bộ, lội qua những đoạn đường ven núi ngoằn nghoèo, trơn trợt. Nhìn về một tương lai lâu dài sẽ phát triển mở rộng địa bàn của Giáo xứ, Cha Anphong đã xoay sở mua một thửa đất rộng 3ha của nhiều hộ dân, và Cha cũng đã chọn một vạt đồi cách khu đất mới mua khoảng 1.5km để làm nghĩa trang. Vượt qua nhiều trắc trở Cha Anphong cũng đã dựng lên được một ngôi nhà nguyện bằng gỗ, có ba gian, nền đất (1991), nơi để Giáo dân trong Giáo họ tụ họp để đọc kinh cầu nguyện, hoặc rước Cha vào làm các nghi thức an táng khi có Giáo dân qua đời… Ít năm sau, năm 1993 – Cha Anphong Trần Khánh Thành nhận công việc mới, Cha Đaminh Nguyễn Chu Truyền về làm quản xứ, tiếp tục cộng việc cha Anphong, Cha Đaminh cho mở rộng thêm ngôi nhà nguyện và lát nền xi măng. Những năm tháng sau này Nhà nguyện đã có Thánh lễ ngày Chúa nhật và các ngày lễ trọng. Con số Giáo dân ngày càng tăng, tính đến nay Giáo họ Lê Văn Phụng đã có xấp sỉ con số 2600 Giáo dân. Giáo họ có cộng đoàn các chị Tận Hiến giúp đỡ trong việc dạy giáo lý cho các thiếu nhi, làm công tác Mục vụ, cho rước lễ… Địa bàn Giáo dân mở rộng, gia đình ở cách Nhà thờ Giáo họ xa nhất là 8km. Với thực tế và đáp ứng nhu cầu của Giáo dân, Cha Đaminh Nguyễn Chu Truyền vượt qua nhiều vất vả cùng với những cộng sự đã chuẩn bị cho việc xây cất ngôi Nhà thờ Giáo họ tươm tất và bền vững hơn.
Vào lúc 9 giờ 30, ngày 13 – 12 – 2007 Đức Cha Phêrô Chủ tịch HĐGMVN, Giám Mục Giáo phận Dalat, đã chủ sự Thánh lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng ngôi Nhà thờ Giáo họ Lê Văn Phụng. Hiện diện trong đoàn đồng tế, có Cha Giuse Nguyễn Hữu Duyên – Quản hạt Bảo Lộc và các Cha trong Hạt, các tu sĩ, Ban Phần việc và đại diện hội đoàn các Giáo xứ trong Hạt cùng có mặt trong Thánh lễ. Bước vào Thánh lễ Đức Cha Phêrô đã chia sẻ với cộng đoàn: “Anh chị em rất thân mến, anh chị em đã hiện diện trên phần đất này trên 20 năm, và bắt đầu sinh hoạt cũng đã trên 10 năm. Sau khi đã chuẩn bị được phần đất và đặc biệt chuẩn bị được những tâm hồn, ngày hôm nay chúng ta khai móng để xây dựng ngôi Nhà thờ, trung tâm sinh hoạt và là nơi gặp gỡ. Chúng ta hãy sốt sáng tham dự Thánh lễ này, xin Chúa cho những gì bắt đầu thực hiện ở đây thì luôn luôn thực hiện theo ý muốn của Chúa, theo đường lối của Ngài, để khi xây dựng ngôi Nhà thờ thì chúng ta không quên phải xây dựng trước hết đền thờ thiêng liêng mà mỗi anh chị em là một viên đá. Chúng ta hãy xin Chúa cho từ khởi sự cho đến hoàn thành, mọi việc đều được tốt đẹp, và trong khi một ngôi Nhà thờ được mọc lên, thì tâm hồn của chúng ta cũng phải lớn lên trong đức bác ái, trong đức yêu thương, trong tinh thần phục vụ, để ngôi Nhà thờ này không những phục vụ cho anh chị em chúng ta mà còn là nơi mở cửa ra để đón nhận tất cả mọi người, vì Chúa muốn tất cả mọi người đều được ơn cứu độ và nhận biết chân lý…”.
Trong phần bài giảng Đức Cha Phêrô nói: “… Tôi xin chia sẻ với anh chị em ba điều, mỗi một điều được gợi ý từ một bài Kinh Thánh. Bài đọc 1, trích sách tiên tri Isaia, chúng ta có thể đi từ câu kết “Nhà ta là nhà cầu nguyện”, ở nơi này sẽ mọc lên một ngôi Nhà thờ, chắc chắn là sẽ phải mất nhiều công sức, nhiều vất vả, nhiều tốn kém mới có thể mọc được ngôi Nhà thờ ở nơi này. Nhưng để làm gì? Chúng ta hãy nhớ lời tiên tri Isaia vừa nói: Nhà này là để cầu nguyện – và cầu nguyện thì Isaia nói rằng: cho tất cả mọi người. Tức là từ nơi này, những tâm tình, những khát vọng, những ý muốn… được dâng lên cho Chúa, và ý muốn của Thiên Chúa là ban ơn cho tất cả mọi người. Thế nên tập họp ở nơi Nhà thờ này để chúng ta vừa thực hiện ý muốn của Chúa là cầu nguyện để cho tất cả mọi người được cứu rỗi. Nhưng đồng thời cũng là xây dựng tâm hồn những con người tông đồ, nhờ đó mà chúng ta gắn bó với Chúa, gắn bó với anh em…
Thư của Thánh Phaolô gửi cho Timôsê nói với chúng ta: Thiên Chúa muốn cho tất cả mọi người được cứu rỗi, vì vậy cho nên phải dẫn họ đi trong chân lý, dẫn họ đi trong sự thật. Muốn làm được công việc đó thì phải có những người được Chúa gọi và sai đi, và Thánh Phaolô đã hãnh diện vì thấy rằng mình đã được Chúa gọi và được Chúa sai đi để loan báo cái tin mừng đó, thì tất cả các anh chị em chúng ta hiện diện ở nơi này cũng phải hiểu rằng: Chúa ban cho chúng ta một ngôi Nhà thờ là không phải để cho chúng ta được hưởng thụ một cách ích kỷ, chúng ta tìm được một nơi để tâm sự với Chúa, chúng ta tìm được một nơi để chúng ta khẩn cầu cùng Chúa; Nhưng mà phải từ nơi này xuất phát ra những lời cầu nguyện cho tất cả mọi người. Muốn như vậy, thì anh chị em phải ý thức rằng mình cũng là người được Chúa chọn và sai đi. Cho nên anh chị em nhờ ngôi Nhà thờ này, nhờ những mục phụng vụ ở đây, và những lời cầu nguyện từ nơi này, anh chị em xuất phát để có thể biến con người anh em của mình cũng biết mến Chúa, biết lắng nghe lời Chúa và cũng thi hành theo lời của Chúa.
…Bài Phúc âm nói rất rõ trước khi Chúa Giêsu về Trời thì Ngài đã hứa ban Thánh Thần, rồi Ngài mới sai các Tông đồ ra đi để đem tin mừng rao giảng. Cho nên anh chị em đừng nói rằng vì tôi chưa có đủ vốn liếng về giáo lý, vì tôi không có kiến thức, không có tài ăn nói, đời sống đạo đức của tôi cũng còn tầm thường, gia đình của tôi cũng còn rối rắm… Chúa có thể dùng hết tất cả mọi phương tiện, mọi con người để mà phục vụ, yêu thương người khác. Sức mạnh đó, chính là Chúa Thánh Thần! Cho nên cuối cùng anh chị em chúng ta trong công việc xây dựng ngôi Nhà thờ này, chúng ta phải luôn cầu nguyện để cho ơn Chúa Thánh Thần ban xuống dồi dào trên chúng ta, và Chúa Thánh Thần soi sáng và thúc đẩy để biết việc gì phải làm, và phải làm như thế nào?! Có nhiều khi chúng ta xây dựng Nhà thờ, nhưng mà chúng ta chỉ có xây dựng được cái cơ sở vật chất mà chúng ta chưa có thể xây dựng được một linh hồn, một ngôi nhà thiêng liêng, một đền thờ, một Giáo hội. Xin Chúa qua một công việc mà chúng ta sắp thực hiện, trước hết chúng ta được nối kết lại với nhau, được sống trong sự thông hiệp với nhau, đồng tâm nhất trí và đồng thời chúng ta luôn quy hướng về nước Chúa, quy hướng về ơn cứu rỗi mà Chúa ban cho chúng ta. Để từ đó, chúng ta được nhiệt tình đến với những người anh em và chúng ta thấy được công việc chúng ta làm thật sự rất là cao cả, nó không chỉ là xây dựng vật chất, mà đó là xây dựng Hội Thánh Chúa – xây dựng nước của Chúa ngay trong cuộc sống trần thế này.”.
Trong phần nghi thức làm phép diện tích xây dựng Nhà thờ và làm phép viên đá đầu tiên, sau khi mọi người cùng nghe bài trích Phúc âm theo Thánh Matthêu. Đức Cha Phêrô cũng nêu lên những lo toan đời thường của mọi người trong Giáo xứ Tân Hóa khi bắt tay vào xây dựng công trình ngôi Nhà thờ mới này, Đức Cha nhắc nhở dù khó đến đâu thì cũng không được quên hướng đi của người Kytô hữu là xây dựng Hội Thánh Chúa mà Đức Kitô là đá gốc. Đức Cha nói: “Nếu Chúa Giuêsu đã hứa với chúng ta như chúng ta vừa nghe trong bài phúc âm: Quyền lực hỏa ngục không lay chuyển được. Tức là ngôi đền thờ này sẽ rất vững chắc, nhưng nó chỉ vững chắc khi nào nó được xây dựng trên đá tảng là chính Đức Kytô, và các viên gạch là những viên đá sống động là tâm hồn đạo đức của anh chị em, nếu chúng ta quên đi mà chỉ nghĩ đến cái vật chất, nghĩ đến cái kỹ thuật, chúng ta sẽ không xây dựng được ngôi Nhà thờ như ý Chúa muốn. Vì vậy, vốn anh chị em ở Lê Văn Phụng này có tinh thần đạo đức, có sự đoàn kết rất là mạnh mẽ, có tấm lòng chung, tôi mong anh chị em kết hợp với lòng đạo đức của mình để xây dựng công trình này, và lúc bấy giờ anh chị em sẽ thấy những sự hy sinh vất vả của chúng ta thật là có giá trị, đáng quý. Nó mang lại cho chúng ta sự sống chắc chắn, bảo đảm cho mình cho con cái và cho nhiều người ở nơi này”.
Tiếp đến, Cha Giuse Nguyễn Hữu Duyên, Quản hạt Bảo Lộc đọc văn thư quyết định cho phép xây dựng Nhà thờ Giáo họ Lê Văn Phụng của Tòa Giám mục do Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn – Giám Mục Giáo phận ký ngày 13 – 12 – 2007.
Phần cuối Thánh lễ, Cha Đaminh Nguyễn Chu Truyền, Quản xứ Tân Hóa thay mặt cộng đoàn cám ơn Đức Cha Phêrô, Quý tu sĩ, các thành phần dân Chúa, đã dành nhiều tình thương ưu ái đến Giáo họ Lê Văn Phụng nói riêng và và Giáo xứ Tân Hóa nói chung.
Nguyễn Thành Trung









