“Hãy vào cửa Thánh điện cất tiếng tạ ơn
Tới khuôn viên đền vàng ca ngợi” (Tv 100,4)
Sáng thứ sáu, ngày 29/8/2025, trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, cộng đoàn Giáo xứ Thánh Phaolô vui mừng chào đón Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh – Giám mục Giáo phận Đà Lạt về chủ sự Thánh lễ tạ ơn, và nghi thức đặt viên đá đầu tiên xây dựng Ngôi thánh đường Giáo xứ Thánh Phaolô, với Tước hiệu THÁNH PHAOLÔ TÔNG ĐỒ TRỞ LẠI. Đồng tế với Đức Cha có Cha Phaolô Vũ Đức Vượng – Quản hạt Giáo hạt Madaguôi, Cha Đaminh Trần Thả – Quản hạt Giáo hạt Di Linh, Cha Antôn Vũ Thanh Hòa – Quản xứ Giáo xứ Thánh Phaolô và quý Cha trong giáo phận. Cùng hiện diện trong thánh lễ có quý tu sĩ, chủng sinh, quý ân nhân, thân nhân, quý khách cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo xứ.
Mở đầu thánh lễ, Đức Cha Đaminh ngỏ lời chào cộng đoàn và chúc mừng giáo xứ nhân ngày vui trọng đại. Ngài bày tỏ niềm xúc động khi cảm nhận một bầu khí thật dịu ngọt, chan chứa tình thân qua sự đón tiếp nồng hậu của bà con giáo dân. Giáo xứ Phaolô là một cộng đoàn đặc biệt với đa số bà con đồng bào Dân tộc Cau Mạ (Châu Mạ), đơn sơ và chân thành trong đức tin. Như sống lại hình ảnh của Hội Thánh sơ khai được sách Tông Đồ Công Vụ diễn tả: “ Tất cả cùng đồng tâm nhất trí, được Chúa thương chúc lành và con số mỗi ngày một thêm đông.”(Cv 2,46). Ngôi nhà thờ được xây dựng lên không nhắm mục đích nào khác, đó là để Thiên Chúa là Cha, Con, Thánh Thần quy tụ tất cả chúng ta thành một gia đình của Thiên Chúa, trong đó chỉ có tình yêu thương. Hôm nay chúng ta cử hành lễ đặt viên đá cho nhà thờ này nhằm vào lễ Thánh Gioan Tẩy Giả chịu trảm quyết, chắc chắn có một ý nghĩa rất sâu: Bị trảm quyết mất mạng sống, hy sinh mạng sống của mình vì sự thật . Việc xây dựng Hội Thánh Chúa luôn đòi hỏi sự hy sinh vất vả, chính những thử thách và khó khăn lại là cơ hội để cộng đoàn chứng minh lòng tín thác, lòng kiên vững và sự quảng đại trong việc cộng tác với chương trình của Thiên Chúa.
Đức Cha chia sẻ trong phần giảng lễ: Hôm nay, Giáo xứ Phaolô vui mừng cử hành nghi thức đặt viên đá để xây dựng ngôi thánh đường mới của giáo xứ. Tại sao lại nói niềm vui này được nhân đôi ,vì đúng ngày lễ kính Thánh Gioan Tẩy Giả chịu trảm quyết, dường như Chúa muốn nhắc chúng ta rằng : Công trình xây dựng không chỉ là chuyện gạch đá, thi công, mà là hành trình đức tin can đảm và trung thành, giống như đời chứng nhân của vị Tiền Hô Chúa Giêsu. Các bài đọc Lời Chúa ( Gr 1,17-19; Ep 2,19-22 ; Mc 6, 17-29 ) sẽ dọi chiếu ánh sáng cho chúng ta. Hình ảnh cộng đoàn Hội Thánh như tòa nhà thiêng liêng được xây dựng trên nền tảng các Tông đồ và Ngôn sứ, tảng đá góc tường chính là Đức Kitô Giêsu. Đá góc tường không chỉ để trang trí mà còn quyết định hướng và độ vững chắc của cả công trình. Thánh lễ đặt viên đá hôm nay nhắc rằng: Nhà thờ này không chỉ đứng vững nhờ vật liệu tốt hay kỹ thuật xây dựng, mà còn trên nền tảng đức tin vững chắc của cộng đoàn. Nếu không có Chúa Kitô là đá góc tường, ngôi thánh đường dù đẹp đến đâu cũng chỉ là khối bê tông vô hồn; nhưng nếu được xây dựng trên lòng mến Chúa Kitô và sự hiệp nhất, hay nói theo văn phong của thư Êphêsô chúng ta vừa nghe: ăn khớp với nhau và vươn lên thành ngôi đền thánh trong Chúa, thì nơi đây sẽ trở thành nhà của Thiên Chúa và cửa trời cho bao người. Bài Tin Mừng Thánh Marco hôm nay thuật lại cái chết của Thánh Gioan Tẩy Giả – vị Ngôn sứ đã dám sống và làm chứng cho sự thật, ngay cả khi phải trả giá bằng mạng sống mình. Hình ảnh Gioan kiên trung trước bạo quyền và bất công là lời nhắc nhở mạnh mẽ cho mỗi người chúng ta: sống đức tin không chỉ là giữ đạo trong an toàn, nhưng còn là can đảm đứng về phía sự thật và ánh sáng Tin Mừng. Cái chết của Gioan Tẩy Giả không làm cho công trình của Chúa Giêsu phải ngừng lại, trái lại như một viên đá sống động được đặt vào Hội Thánh mai sau.
Nhà thờ vật chất chúng ta xây dựng hôm nay sẽ chỉ thật sự đẹp khi cộng đoàn ở đây cũng dám sống chứng nhân như Gioan: Trung thực như bản chất hiền lành của người Cau Mạ.
Lời Chúa trong bài đọc I, khích lệ tiên tri Giêmêria: “ Đừng sợ, vì Ta ở với ngươi”(Gr 1,19). Đây không chỉ là lời hứa dành cho ngôn sứ Giêmêria ngày xưa, mà còn là lời mời gọi và bảo đảm cho Giáo xứ Phaolô hôm nay. Bởi lẽ, hành trình dựng xây ngôi thánh đường chắc chắn sẽ không thiếu những gian nan, thử thách. Nhưng trong từng chặng đường, Chúa luôn đồng hành, nâng đỡ và giải thoát dân Người…
Sau bài giảng là nghi thức làm phép diện tích xây dựng và đặt Viên đá đầu tiên.
Kết thúc thánh lễ, Cha Antôn quản xứ đại diện Giáo xứ Phaolô dâng tâm tình cảm tạ Đức Cha Đaminh, Đức Cha Antôn, quý Cha, đồng thời cha cũng vui mừng và xúc động gửi đến mọi người lòng biết ơn, qua tấm lòng yêu thương, quảng đại của mọi thành phần dân Chúa, mà giáo xứ có ngày trọng đại hôm nay.
Lịch Sử Và Hình Thành
Giáo xứ Thánh Phaolô thuộc Giáo hạt Madaguôi, địa giới hành chính gồm 6 thôn của xã Phước Lộc, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng (cũ), nằm cách quốc lộ 20 khoảng 3km, với 1.800 giáo dân người đồng bào Cau Mạ. Từ năm 2.000 Cha Cố Giuse Mai Văn Thược đã đặt nền móng đầu tiên tại đây.
Nhà thờ Thánh Phaolô cách nhà thờ Đambri 8 km, thuộc xã Đạ Hoai 2. Giáo xứ trước đây là giáo họ thuộc Giáo xứ Đambri. Ngày 01/8/2019 Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương thiết lập thành Giáo xứ Thánh Phaolô và bổ nhiệm Cha Antôn Vũ Thanh Hòa làm quản xứ tiên khởi.
Dày công kiến tạo giáo xứ, Cha Antôn chăm chút cho ngôi nhà nguyện là căn nhà cấp 4 thêm tươm tất bên trong, thú vị bên ngoài bởi những họa tiết đậm chất văn hóa sắc tộc. Để đủ chỗ cho bà con tín hữu dự lễ, ngài cơi nới nguyện đường thêm rộng rãi bằng mái tôn, vách nứa. Cha Antôn cảm nhận từng ngày trong cuộc đời mục vụ là niềm hạnh phúc bên đoàn chiên được trao phó. Ngài ao ước: “Mong rằng khi điều kiện cho phép, giáo xứ sẽ làm được nhà giáo lý để các em có nơi học tươm tất. Đặc biệt là ngôi thánh đường khang trang sẽ hiện diện nơi đây, giúp cộng đoàn có nơi thờ phượng xứng hợp, ngõ hầu hun đúc đời sống đức tin ngày càng thêm sốt mến và sinh nhiều hoa trái thiêng liêng”. Hiện nay ngôi nhà nguyện cũ vừa nhỏ vừa không an toàn cho việc sinh hoạt. Với dấu ấn khởi đầu lịch sử của giáo xứ, hướng đến việc xây dựng đời sống đức tin cùng với việc xây dựng nơi thờ phượng Chúa, nguyện ước của mọi người trong giáo xứ là có được một ngôi Nhà thờ mới rộng rãi hơn, xứng đáng làm nơi thờ phượng Thiên Chúa. Nguyện vọng đó đã được Tòa Giám mục đồng ý và ngày 15/4/2025 chính quyền đã chấp thuận.
Ban Truyền thông Giáo hạt Bảo Lộc








