Đúng 17g30, hơn 50 em thiếu nhi trong trang phục đẹp đẽ, cài thêm đôi cánh thiên thần, xếp thành hàng đôi, cung kính rước Chúa Hài Đồng tiến vào nhà thờ trong tiếng hát đơn sơ nhưng đầy hân hoan và rộn ràng của ca đoàn Hài Đồng. Hôm nay, còn có thêm đội kèn phụ họa, khiến bầu khí càng thêm tươi vui, sốt mến (hôm nay cũng là ngày Bổn mạng của ca đoàn Hài Đồng, ca đoàn nhỏ nhất trong 6 ca đoàn của Giáo xứ Chánh Tòa Đàlạt).

Thánh lễ Vọng mừng Chúa Giáng sinh được cử hành dành riêng cho giới thiếu nhi, các cụ già và những người lo việc tổ chức, trật tự trong Thánh lễ Đêm. Cha Sở Phaolô gợi lên cho cộng đoàn những tâm tình và ý nghĩa của Thánh lễ trọng thể này. Xuyên suốt từ những lời đầu lễ, trong bài giảng và lời chúc mừng cuối Thánh lễ, được tóm lại trong câu “Thiên Chúa ở giữa dân Người”. Năm xưa, Hài nhi Giêsu đã giáng sinh nơi hang bò lừa, ngày nay Hài nhi ấy cũng Giáng sinh trong những nơi còn nhiều đau khổ, những nơi còn nhiều thiệt thòi, những nơi nghèo hèn của phố thị xa hoa được diễn tả nơi máng cỏ bên trong nhà thờ : Chúa Hài đồng nằm giữa túp lều đơn sơ, xa xa là những căn nhà cao tầng diễn tả sự hào nhoáng, sang trọng, giàu có…

Với các thiếu nhi, ngài dặn dò : “Chúng con mang hình ảnh của Chúa Hài Đồng, hãy sống để khi người khác nhìn vào, nhận ra nơi chúng con có sự bình an, sự thánh thiện, sự tươi vui hồn nhiên và nhất là nhận ra có Chúa sống trong chúng con”.

21g30, bắt đầu Giờ Canh thức Vọng Giáng sinh, bên trong, bên ngoài nhà thờ, mọi người đều sốt sắng tham dự. Không nói chắc mọi người cũng có thể hình dung ra quang cảnh khuôn viên nhà thờ lúc này, dòng người nườm nượp tuôn về, nhưng tất cả đều diễn ra trong trật tự và niềm vui. Những bài Thánh thi, Ca vịnh và những bản Thánh ca giúp mọi người sốt sắng chuẩn bị tâm hồn đón chờ Chúa đến. Một điều dễ nhận thấy, mỗi năm số anh chị em không Công giáo đến nhà thờ và cùng dự Thánh lễ một đông hơn, anh chị em cũng thật nghiêm trang dù nhiều người phải đứng trong suốt  giờ Canh thức và Thánh lễ.

22g00, Đức Cha Phêrô chủ sự Thánh lễ đồng tế, long trọng mừng biến cố Thiên Chúa Giáng sinh làm người, mang Tình yêu và ơn cứu độ đến cho con người. Niềm vui của được trao ban cho tất cả không trừ một ai, nhất là những ai nghèo khổ, cơ cực, bần hàn. Nhưng làm sao để đón nhận được niềm vui ấy nếu không biết mở rộng lòng mình ra, không biết chuẩn bị và chờ đón, không biết trở nên đơn sơ nhỏ bé như các mục đồng ngày xưa ???

Qua các bài đọc lời Chúa, thật đơn sơ Đức Cha Phêrô chia sẻ : “Biến cố Ngôi Hai Thiên Chúa giáng sinh làm người, ở giữa loài người dạy cho chúng ta một bài học sâu sắc là hãy biết sống khiêm nhường để yêu thương và hãy yêu thương để sống khiêm nhường”. Bên cạnh đó, Đức Cha Phêrô còn chỉ cho thấy thái độ cần có là phải biết luôn lắng nghe lời Chúa, biết tỉnh thức và chuyên chăm cầu nguyện, nhất là phải biết chia sớt niềm vui, chia sớt hồng ân mà mỗi người nhận lãnh được cho anh em đồng loại.

Niềm tin yêu và trông cậy phó thác vào Thiên Chúa Chúa quan phòng, cũng là điều được Đức Cha nhắc đến : “Chương trình của Thiên Chúa được thực hiện trong lịch sử loài người và trong lịch sử đầy dẫy những bóng tối đó, Thiên Chúa vẫn luôn hiện diện để soi sáng, hướng dẫn tất cả chúng ta”.

Với phép lành Tòa Thánh và ơn Toàn xá, Đức Cha mừng lễ hết mọi người, lời ca của các thiên thần xưa kia  “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm” như một lời chúc, một lời mời gọi mọi người biết quảng đại mở rộng tâm hồn để đón nhận được chính Thiên Chúa, biết chia sẻ Tin mừng, niềm vui và chia sẻ chính Ngôi-Lời-làm-người cho anh em đồng loại.

Sau Thánh lễ, cộng đoàn mừng lễ Đức Cha Phêrô, mừng lễ Cha Sở Phaolô và quý cha tại phòng truyền thống của Giáo xứ. Ngày lễ vui mừng và chan chứa tình thân gia đình.

Bên ngoài vẫn còn rất nhộn nhịp, rộn ràng, mọi người như muốn được tận hưởng trọn vẹn niềm vui… cầu mong cho mọi người đều biết nhận ra được niềm vui đích thực chính ở nơi Thiên Chúa, một Thiên Chúa chân thật, duy nhất và tràn đầy tình yêu thương.

Tứ Linh