Danh sách sáu nữ tu tuyên khấn:

  1. Sister Anna Hồ Thị Bình

  2. Sister Maria Trần Thị Minh Hiếu

  3. Sister Têrêsa Nguyễn Thị Xuân Nụ

  4. Sister Maria Vũ Thị Xuân Thu

  5. Sister Maria Hoàng Thị Thùy Trang

  6. Sister Margarita Nguyễn Thị Thùy Thủy

Thánh lễ được cử hành vào lúc 9 giờ 30 ngày 02 tháng 06 năm 2010 tại Nguyện đường Tu hội ICM (số 04 Lê Lợi, Thanh Hương II, Lộc Thanh, Bảo Lộc, Lâm Đồng), do Đức Cha Tôma Vũ Đình Hiệu – Giám mục Phụ tá Giáo phận Xuân Lộc chủ sự.

Sáng nay, ngày 02 tháng 06 năm 2010, đúng 9 giờ 30, đoàn đồng tế gồm gần 40 Linh mục cùng các nữ tu sắp khấn trọn, gia đình của các tiến chức và Đức Cha chủ sự đã tiến vào Nguyện đường trong tiếng hát êm đềm, du dương của ca đoàn Tu hội, do nữ tu Maria Nguyễn Thị Kiều Oanh điều khiển một cách duyên dáng, nhuần nhuyễn và điêu luyện. Bầu khí Thánh lễ gia nhập vĩnh viễn diễn ra thật đạo đức, nghiêm trang và thánh thiện.

Tôi có cảm tưởng mình đang đi vào Thiên Đàng, bởi vì mọi người đều thinh lặng, trang nghiêm tham dự Thánh lễ gia nhập vĩnh viễn thật linh thánh. Lời chia sẻ của Đức Cha Tôma làm tôi suy nghĩ sâu xa. Ơn gọi, như cách Đức Cha diễn tả, là một mầu nhiệm lạ lùng. Tôi vẫn thích kiểu nói này, vì thực ra có cắt nghĩa thế nào đi nữa, người ta vẫn nhận ra rằng tất cả những người theo Chúa – dù sống trong Tu viện hay sống giữa thế gian – vẫn cảm nghiệm được một điều gì đó thật khó tả khởi đi từ cõi lòng; hay nói như Đức Cha Tôma: “Ơn gọi khởi đi từ Thiên Chúa tình yêu”. “Tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi” (2Cr 5, 14), để hôm nay, 06 nữ tu được Chúa yêu thương, an ủi, nâng đỡ và giữ gìn.

Đức Cha đã dựa vào đoạn Tin Mừng theo Thánh Matthêu: “Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mà theo Ta”. Theo Đức Kitô có nghĩa là phải từ bỏ, vất đi tất cả tài sản, danh vọng, địa vị; bỏ lại một bên cha mẹ, anh em, họ hàng và những người thân thương để thuộc trọn về Người.

Tôi cảm nhận thật sâu xa lời tuyên khấn của 06 nữ tu thật can đảm và anh hùng. Thường người ta vẫn cho rằng người phụ nữ thật mềm yếu, mỏng giòn và mong manh; nhưng khi phải đưa ra quyết định dấn thân, quả thực họ lại rất vững mạnh, quả cảm và anh hùng. Ba Lời khuyên Tin Mừng: Trinh khiết, Khó nghèo và Vâng phục chính là ba lời tuyên xưng anh hùng của lòng tin. Trong khi người đời ham mê sắc đẹp, mê đắm xác thịt, người nữ tu lại dành trọn cho Chúa cái gì là quý giá nhất, cao đẹp nhất của đời mình: Sự trong trắng, trinh nguyên. Trong khi người đời thích giàu sang phú quý, vinh thân phì gia, người nữ tu lại chọn cuộc sống khó nghèo, phó thác sinh mạng và cuộc đời mình trong tay các Bề trên và Tu hội. Trong khi người đời thích tự do tự tại, người nữ tu lại chọn sống vâng phục, chấp nhận làm theo ý Chúa và ý Bề trên.

Nhìn 06 nữ tu quỳ gối cùng với ca đoàn và cộng đoàn hát bài Ngọn Nến Thánh Thần: “Chúa Thánh Thần là ngọn nến sáng, ngọn nến mãi sáng tươi trong lòng của chúng con… Xin Người mau đến cùng con”, tôi bị đánh động mãnh liệt. Sự gì xem ra sức loài người không thể làm được, Chúa Thánh Thần sẽ ban ơn giúp con người mạnh mẽ, can đảm vượt qua. Thánh Phaolô đã viết: “Tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi, so với mối lợi tuyệt vời là được biết Đức Kitô, Chúa của tôi”. Sáu khấn sinh tuyên khấn trọn đời hôm nay chắc chắn từ sâu thẳm cõi lòng đã thân thưa với Chúa: “Tôi có thể làm được mọi sự trong Đấng ban sức mạnh cho tôi”. Các chị hôm nay đã có một hành động tuyệt vời là dám nói lời xin vâng, vì các chị xác tín như lời bài hát “Xin một đời”: “Vâng con đây Chúa ơi, xin dâng lên Ngài tình yêu ban đầu. Đường con đi dù bao nguy khó, Chúa luôn song hành con có lo chi. Vâng con đây Chúa ơi, xin dâng lên Ngài mộng ước vơi đầy. Để hôm nay, mai sau, luôn mãi con là của Ngài, Ngài là của con.”

Tôi cho đây là những điều lạ lùng huyền nhiệm của lòng tin. Kỳ diệu và đầy xác tín, 06 chị đã từng người một tiến lên trước bàn thờ Chúa, trước mặt Đức Cha, trước mặt chị Tổng Phụ trách và Cộng đoàn Phụng vụ để dõng dạc tuyên hứa những điều xem ra rất ngược đời dưới mắt người thế gian, nhưng trước mặt Chúa lại là những điều kỳ diệu lạ lùng. Đây là mầu nhiệm của Thập giá và mầu nhiệm của đức tin.

Nhiều người tham dự đã xúc động trước tấm lòng của các chị. Có chị rất bình tĩnh, có chị lại nghẹn ngào. Bình tĩnh hay xúc động đều là thái độ của lòng tin. Bình tĩnh để suy nghĩ sâu xa, nhưng cũng có thể là sự bình tĩnh đầy lặng lẽ trong tâm hồn. Xúc động vì ý thức bước đường liều lĩnh dấn thân, nhưng cũng có thể vì quá sung sướng, hạnh phúc không thể thốt lên lời. Quả thực, đây là mầu nhiệm của tình yêu… yêu đến hy sinh, đến quên mình, đến hiến thân: “Không có tình yêu nào cao vời bằng tình yêu của người hiến mạng sống mình vì người mình yêu” (Ga 15, 13).

Cuộc đời tận hiến không phải lúc nào cũng thoải mái, cũng thẳng cánh cò bay, nhưng chẳng có vinh quang nào mà không phải trải qua thử thách. Có Thập giá mới có vinh quang. Chiếc nhẫn được Đức Cha làm phép và chị Tổng Phụ trách trao cho mỗi chị chính là mối dây ràng buộc các chị với Đức Kitô. Tôi cho rằng đây là giây phút thật đẹp – giây phút các chị ý thức việc mình làm với Đấng là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống, Đấng mãi mãi là Tình Yêu mang tên Giêsu.

Các Bề trên trao hôn bình an cho các chị để nói lên tình huynh đệ bác ái giữa các thành viên trong Tu hội, đồng thời họa lại hình ảnh của cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi: Sống hiệp thông, yêu thương, chia sẻ và khó nghèo. Thật diệu kỳ khi những nữ tu đã quảng đại đáp lại lời mời gọi yêu thương của Chúa. Các chị đã đến và ở lại với Chúa Giêsu. Các chị đã hiểu sống Tin Mừng chính là sống tình yêu: “Sự gì các con làm cho những kẻ bé mọn nhất chính là làm cho Thầy” (Mt 25, 40).

Thánh lễ gia nhập vĩnh viễn vào Tu hội ICM cho 06 chị hôm nay là một câu trả lời thật sâu xa và sống động cho những ai muốn quảng đại dấn thân phục vụ Chúa trong đời sống thánh hiến.

Xin chân thành cảm ơn chị Tổng Phụ trách, quý Ban Cố vấn, quý Bề trên và toàn thể Tu hội nữ ICM đã tổ chức hai Thánh lễ liền nhau trong hai ngày thật tốt đẹp và ấn tượng. Xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse và các Thánh Tử đạo Việt Nam luôn gìn giữ, nâng đỡ Tu hội trên con đường mở mang Nước Chúa.

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi, DCCT