Giao thừa ! Có lẽ khi nghe đến hai chữ này, ai cũng thấy trong lòng mình rộn lên một điều gì đó, nhưng chắc chắn rỏ nét và ý nghĩa nhất trong lúc này là hình ảnh gia đình xum họp. Và cũng trong lúc này, không ai có thể giận hờn hay ghen ghét, nhưng tất cả chỉ muốn nói lên tình cảm yêu thương, những lời chúc tốt đẹp nhất dành cho nhau.

Gia đình Giáo xứ Chánh tòa cũng được niềm vui xum họp bên nhau, bên Bàn Tiệc Thánh để đón Giao thừa. Tuy sớm hơn 3 tiếng đồng hồ, nhưng ý nghĩa và bầu khí linh thiêng của Thánh lễ đã giúp mọi người hiệp lòng, hiệp ý trong lời tạ ơn Thiên Chúa. Không chỉ là linh mục, là tu sĩ hay giáo dân, nhưng trong tình phụ tử, tình huynh đệ, tất cả đều muốn được Thiên Chúa chúc phúc cho gia đình luôn hiệp nhất, yêu thương và làm sáng danh Chúa.

Bài chia sẻ đơn sơ của Cha Sở Phaolô dựa trên các bài đọc Lời Chúa, mời gọi cộng đoàn :

  1. Hãy xem xét lại mọi sự để giữ lại điều gì tốt lành cho mỗi người, mỗi gia đình.
  2. Hãy mang tâm tình vui mừng để cảm tạ Chúa trong mọi việc và cầu mong được bình an thật sự trong tâm hồn.
  3.  Hãy tìm kiếm hạnh phúc đích thật bằng cách sống Tám Mối Phúc Thật.

Trong Thánh lễ này, cũng nhắc lại để nhớ ơn và cầu nguyện cho các bậc tiền nhân, của các mục tử tiền bối đã hy sinh vất vả để Giáo xứ có được ngày hôm nay.

Tin tưởng, yêu mến và phó thác tất cả trong bàn tay yêu thương của Thiên Chúa quan phòng, dù rằng chắc chắn sẽ có nhiều thử thách, nhiều chông gai trong bước đường tương lai. Nhưng có Chúa đồng hành, có Chúa dẫn dắt, gia đình Giáo xứ Chánh Tòa sẽ luôn vững bước, luôn hiệp nhất để phục vụ trong yêu thương.

Tứ Linh