Có lẽ trong tâm hồn mỗi người Việt Nam, đêm linh thiêng nhất trong một năm chính là Đêm Giao Thừa, mọi công việc thường ngày dường như đừng hẳn lại để chuẩn bị cho “đêm trừ tịch”, đêm giao chuyển thời gian năm cũ sang năm mới… Đèn nến, hương trầm trên bàn thờ gia tiên, mâm cỗ cuối năm… tất cả như bày tỏ tấm lòng của con cháu đối với các bậc tổ tiên tiền bối.

Hòa chung với những tâm tình đó, nhiều giáo dân trong gia đình giáo xứ Chánh Tòa và cũng có thể nói, nhiều Giáo dân trong các Giáo xứ thuộc Giáo phận Đàlạt, cũng đã gác bỏ mọi công việc, để cùng quây quần bên nhau, bên Thiên Chúa “là cội nguồn mọi tình phụ tử” (Kinh Gia Trưởng).

Đúng 21 giờ, Cha Quản xứ Phaolô cùng hai Cha Phó đã bắt đầu cử hành Thánh lễ Giao thừa, một Thánh lễ mang nhiều ý nghĩa : tạ ơn Thiên Chúa vì mọi hồng ân Ngài đã ban cho từng người, từng gia đình, từng cộng đoàn và cho cả Giáo xứ trong một năm qua ; tạ tội với Cha vì những lỗi lầm, yếu đuối trong thân phận con người, tạ lỗi với anh em vì những thiếu sót trong cuộc sống ;  tin yêu, cầu khẩn, phó thác trong năm mới sắp đến.

Chia sẻ trong bài giảng lễ, dưới ánh sáng của Lời Chúa, Cha Sở Phaolô đã cho thấy : không một ai, không một điều gì trong trần gian này, có thể mang lại hạnh phúc đích thật. Muốn đạt được hạnh phúc viên mãn, Đức Kitô đã vạch ra con đường Tám Mối Phúc Thật, chỉ theo con đường này, người ta mới có thể tìm thấy được hạnh phúc, mới có thể gặp được Thiên Chúa là nguồn hạnh phúc đích thật và là cội nguồn hạnh phúc.

Cha Sở Phaolô còn mời gọi từng người, trong năm mới Đinh Hợi, hãy sống có Chúa trong tâm hồn bằng những việc làm rất cụ thể : qua lời cầu nguyện, qua việc tham dự Thánh lễ và lãnh nhận các Bí tích, qua việc tìm đến chia sẻ với những người nghèo khó, đau khổ… những việc này, từng người, từng gia đình, từng cộng đoàn hãy cố gắng thực hiện, để khi tìm gặp thấy Chúa, thì sẽ được chính Ngài tác động, giúp sức, nâng đỡ.

Thánh lễ kết thúc, tiếng trống lân của các em nhóm Lễ Sinh đã rộn rã cuối nhà thờ. Dù không chuyên nghiệp, nhưng các em đã mang lại cho mọi người niềm vui.

Trời khuya se lạnh, nhưng tâm hồn nhiều người chắc chắn đã được sưởi ấm. Những lo âu, những thử thách và những khổ đau không còn là gánh nặng trong cuộc sống, nhưng sẽ là niềm vui, vì đó là con đường, là cách thức để tìm được hạnh phúc là chính Thiên Chúa trong cuộc đời.

Tứ Linh