17 giờ 15  chiều ngày 21/02/2007, Đức Cha Phêrô đã dâng Thánh lễ đồng tế và cử hành nghi thức xức tro, khai mạc Mùa Chay Thánh năm 2007.

Ngoài con số tín hữu, nhà thờ Chánh Tòa Đàlạt còn tiếp đón một số lượng đông đảo du khách từ nhiều nơi đổ về trong dịp tết Đinh Hợi. Tuy đến Đàlạt để vui chơi, nhưng không vì thế mà quên đi bổn phận của một người giáo dân, đây thật sự là một điều đáng trân trọng.

Trong lời mời gọi đầu Thánh lễ, Đức Cha Phêrô nhấn mạnh : “Đây là thời kỳ cứu độ” và mời gọi cộng đoàn hãy tin tưởng, phó thác vào tình yêu Chúa quan phòng để Mùa Chay Thánh mang lại lợi ích thiêng liêng thật sự cho cuộc đời của mỗi người.

Chia sẻ trong bài giảng lễ, Đức Cha Phêrô đã nhắc đến những việc phải làm, những điều phải sống trong Mùa Chay Thánh 2007. Đặc biệt là Sứ Điệp Mùa Chay mà Đức Giáo Hoàng Bênêđitô gửi đến toàn thể dân Chúa: “Trung tâm điểm của sứ điệp là hãy luôn chiêm ngắm Chúa Giêsu, đặc biệt, chiêm ngắm Chúa Giêsu trên thập giá, chiêm ngắm Chúa Giêsu như người lính đã lấy lưỡi đòng đâm thủng cạnh sườn của Chúa. Vì lời tiên tri loan báo : sẽ trông thấy Đấng mà họ đã đâm thâu”.

Qua lời Chúa trong đoạn Tin Mừng được trích dẫn, Đức Cha Phêrô mời gọi mọi người hãy quay về với đời sống nội tâm, để ăn chay – bố thí và cầu nguyện không mang tính hình thức bên ngoài, nhưng là thật sự kết hiệp với Chúa Giêsu, Ngài nói : “Ăn chay, bố thí, cầu nguyện trong Mùa Chay, nếu làm theo thói quen thì có nguy cơ chúng ta chỉ làm theo hình thức bên ngoài. Ngược lại, nếu làm trong tinh thần cầu nguyện, chiêm ngắm Chúa Giêsu trên thập giá, chiêm ngắm con tim Ngài đã bị đâm thấu vì yêu thương chúng ta, chiêm ngắm lời mời gọi của Ngài, hãy nhìn vào con tim đó và phải thấy ân sủng đổ ra bởi Bí tích Rửa tội và Bí Tích Mình Máu Thánh Chúa, mới nhận ra quả thật Ngài yêu chúng ta, yêu cho đến chết và cái chết của Ngài mang lại sự tha thứ, mang lại sự sống cho chúng ta”.

Sau bài giảng, Đức Cha cũng đã chủ sự nghi thức làm phép tro và xức tro, nghi thức giúp mỗi người nhìn lại thân phận của mình, như lời gợi ý của Đức Cha: “Không ai trong chúng ta, dù có địa vị cao, dù có những hiểu biết rộng, thì chúng ta cũng bởi tro bụi, cũng là vật phàm hèn, hãy khiếm tốn, hãy biết chấp nhận, hãy nhìn thấy điều đó. Không phải nhìn thấy để chúng ta tự hủy hoại mình, nhưng để cảm nghiệm được từ thân tro bụi, Chúa lại nâng chúng ta lên, Chúa lại làm cho chúng ta mang lấy hình ảnh, mang lấy sự sống, mang lấy vinh quang của Thiên Chúa. Hãy tin tưởng, hãy đến với Chúa, hãy từ bỏ con đường tội lỗi, hãy mang lấy sự sống mà Ngài trao ban cho chúng ta qua cái chết và sự Phục sinh của Ngài”.

Trong niềm vui của những ngày đầu năm mới, mọi người bước vào Mùa Chay Thánh cũng trong niềm vui, vì tin chắc rằng máu và nước từ con tim yêu thương của Chúa Giêsu đã đổ ra để tỏ bày tình yêu và mang lại sự sống cho con người.