Vào lúc 10 giờ sáng ngày 30-05-2026, cộng đoàn Giáo xứ Tân Rai đã long trọng cử hành thánh lễ kỷ niệm 30 năm hồng ân cung hiến ngôi Thánh đường Giáo xứ Tân Rai (1996 -2026)
Thánh lễ do Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương chủ sự. Đồng tế với ngài có Cha Phaolô Lê Đức Huân – Đại diện Giám mục đặc trách người Thượng – cũng là vị linh mục quản nhiệm thứ 2 của Giáo điểm Tân Rai, Cha Quản xứ Giuse Trần Đức Thành, Cha phó xứ Phaolô Nguyễn Trần Minh Quân, cùng quý Cha tiền nhiệm và quý Cha khách. Hiệp dâng thánh lễ có đông đảo quý Tu sĩ nam nữ, quý ân nhân, quý khách và cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa tại Giáo xứ Tân Rai.
Ba mươi năm – Một chặng đường hồng ân
Ba mươi năm tuy không dài so với lịch sử cứu độ , nhưng là một hành trình đầy ân sủng của Giáo xứ Tân Rai. Vượt qua bao thăng trầm, ngôi thánh đường đã được dựng xây từ những nỗ lực và hy sinh thầm lặng của các bậc tiền nhân.
Khởi công từ viên đá đầu tiên ngày 20/04/1995, ngôi nhà thờ được hoàn thành và cung hiến cho Thiên Chúa với tước hiệu Thánh Phaolô Tông đồ vào ngày 30/05/1996. Sau ba thập kỷ, ngôi thánh đường vẫn sừng sững, uy nghiêm như ngày đầu, tiếp tục là nơi nuôi dưỡng và chứng kiến sự trưởng thành đức tin của các thế hệ hôm nay và mai sau.
Hân hoan ngày hội ngộ
Ngay từ sáng sớm, bầu khí tại khuôn viên giáo xứ đã rộn rã tiếng nói cười, những cái bắt tay thân tình trong ngày hội ngộ tạo nên một không gian đầy sự gắn kết và tình hiệp thông. Cùng với những khoảnh khắc đẹp ấy, tiếng cồng chiêng nổi lên như chất keo gắn kết mọi tâm hồn. Nếu tiếng cồng chiêng vừa trầm hùng như đất mẹ, vừa cao vút như niềm cậy trông, thì trái lại, tiếng kèn trống chào đón lại mang sắc thái rộn ràng, vui tươi. Tất cả những sự kết hợp đó làm cho ngày hội ngộ của giáo xứ trở nên trọn vẹn và đong đầy xúc cảm.
Cao trào của niềm vui ngày lễ kỷ niệm, là phần giao lưu văn nghệ giữa Giáo xứ Tân Rai và các giáo xứ con đã khiến cho mọi khoảng cách xa xôi về địa lý bị xoá nhoà, chỉ còn những giai điệu hoà quyện, những bước chân, cánh tay múa nhịp nhàng và những nụ cười rạng rỡ của anh chị em cùng chung một đức tin, chung một cội nguồn.
Lời mời gọi nhìn lại đời sống đức tin
Cao điểm của ngày kỷ niệm là Thánh lễ tạ ơn.
Mở đầu thánh lễ, Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương đã mời gọi cộng đoàn dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì muôn hồng ân Ngài đã tuôn đổ xuống trên giáo xứ suốt 67 năm hình thành và phát triển. Đặc biệt, trong ngày kỷ niệm 30 năm cung hiến Nhà thờ Tân Rai, Đức Cha cũng nhắc nhở cộng đoàn nhớ tới các bậc tiền nhân đã góp bao công sức xây dựng nên ngôi thánh đường này.
Trong bài giảng, Đức Cha Antôn đã giúp cộng đoàn hiểu rõ hơn về ý nghĩa thiêng liêng của Nhà thờ và Giáo xứ. Ngài cắt nghĩa rằng: nếu Nhà thờ là cơ sở thờ tự hữu hình, thì Giáo xứ lại là một cộng đoàn đức tin gồm các tín hữu cùng sinh sống trong địa hạt xung quanh ngôi nhà thờ đó.
Đi vào các bài đọc, Đức Cha mượn hình ảnh từ Bài đọc 1 (St 28, 10-22a) về giấc mơ chiếc thang nối đất với trời của ông Giacóp để nhắc nhở cộng đoàn: Nhà thờ chính là nhà của Thiên Chúa. Nơi đây đặt một “chiếc thang” thiêng liêng giúp con người bước lên gặp gỡ Đấng Tối Cao, và chiếc thang ấy không gì khác ngoài Bàn tiệc Lời Chúa và Bàn tiệc Thánh Thể. Tiếp nối dòng suy niệm, hai bài đọc còn lại là lời mời gọi cộng đoàn dấn thân sống theo gương Chúa Giêsu. Nếu bài Tin Mừng (Ga 2, 13-22) khẳng định Đền thờ đích thực chính là Thân thể Chúa Giêsu, thì trong Bài đọc 2 (1Cr 3, 9c-11, 16-17), Thánh Phaolô lại tha thiết nhắn nhủ: “Anh em là đền thờ của Thiên Chúa”.
Từ những nền tảng Kinh Thánh ấy, Đức Cha nhấn mạnh rằng: là những Kitô hữu sống quanh ngôi nhà thờ, mỗi người phải biết chăm chút cho “đền thờ tâm hồn” của mình. Điều đó được thể hiện qua việc siêng năng đón nhận Lời Chúa, sốt sắng tham dự các bí tích bên trong thánh đường, và quan trọng không kém là đem Lời Chúa ra thực hành trong đời sống thường nhật bên ngoài xã hội. Đó chính là cách mỗi người đang bước lên những bậc thang tiến về Nước Trời.
Nhân cột mốc ý nghĩa – kỷ niệm 67 năm thành lập giáo xứ và 30 năm cung hiến Nhà thờ Tân Rai, Đức Cha Antôn nhắn nhủ mỗi người con nơi đây hãy cùng nhìn nhận lại bản thân: Liệu cuộc sống thường nhật bên ngoài nhà thờ đã thực sự thấm nhuần những điều chúng ta được nghe, được thấy và được cử hành trong Phụng vụ hay chưa?
Dấu ấn ngày hồng ân
Sau những lời tri ân của Cha Quản xứ Giuse đến Đức Cha và quý Cha, cùng cộng đoàn hiện diện, thánh lễ kết thúc trong niềm hân hoan. Sau đó, Đức Cha và quý Cha đã cùng lưu lại những tấm hình lưu niệm trước thềm Thánh đường.
Thánh lễ kỷ niệm 30 năm cung hiến thánh đường Giáo xứ Tân Rai đã khép lại, nhưng niềm vui tạ ơn và lòng biết ơn sâu sắc đối với các bậc tiền nhân vẫn còn đọng lại. Ước mong cột mốc ý nghĩa này sẽ là động lực để mỗi người trong giáo xứ tiếp tục gìn giữ, thắp sáng ngọn lửa đức tin và xây dựng ngôi đền thờ tâm hồn ngày càng thăng tiến hơn.
Truyền thông Giáo hạt Bảo Lộc









