Cũng như các năm trước, từ năm 2000, vào sáng nay, thứ Tư ngày 12/04/2006, Đức Cha Phêrô – Giám Mục Giáo Phận và Linh mục đoàn Giáo Phận Đà Lạt đã về nhà thờ Chánh Tòa Đà Lạt cử hành thánh lễ Làm Phép Dầu Thánh. Có rất đông tu sĩ nam nữ các Hội dòng, đại diện nhiều giáo xứ trong Giáo phận cùng tham dự thánh lễ này.

Đúng 9 giờ 30, Đức Cha Phêrô và đoàn đồng tế tiến vào nhà thờ. Lời bài Ca nhập thể khiến mọi nguời nhớ lại một ngày lễ thụ phong Linh mục nào đó, vì hôm nay, các Linh mục cũng sẽ lập lại lời hứa ngày lãnh nhận thừa tác vụ Linh mục của các ngài.

Hai ý nghĩa chính yêu của Thánh lễ hôm nay, được Đức Cha Phêrô nhắc lại cho cộng đoàn tham dự : làm phép dầu bệnh nhân và dự tòng cùng thánh hiến Dầu Thánh Chrisma để dùng trong Phụng vụ và trao ban Bí tích và là “ngày biểu lộ sự hiệp thông đặc biệt của Linh mục đoàn đối với Giám mục của mình”.

Qua các bài đọc Lời Chúa, thật vắn gọn, Đức Cha đã giải thích về hiệu năng của ba loại dầu được thánh hiến, nhưng ngài nói : “dù có những ý nghĩa cao quý thì dầu vẫn chỉ là dầu, là vật chất. Phải dựa vào một điểm, phải múc lấy một sự sống. Điểm tựa, sự sống đó chính là Đức Kitô”.

Sứ mạng của Đức Kitô – Đấng được xức dầu trong Thánh Thần – được Chúa Cha trao phó phải được tiếp nối và “Ngài đã chuẩn bị cho những ai tiếp nối sứ mạng đó cũng được xức dầu, cũng được tràn đầy Chúa Thánh Thần. Chúng ta phải ý thức ơn gọi lớn lao của mình là được xức dầu hiến thánh, được Chúa Cha tấn phong trong Chúa Thánh Thần, được chia sẻ chức năng Tư Tế, Vương Đế và Ngôn sứ của Đức Kitô, được đi rao giảng Tin mừng, được loan báo Lời Chúa…”

Đức Cha nhấn mạnh : “Trong giờ phút này, Đức Kitô vẫn tiếp tục là Đấng Cứu Thế, là Đấng được Chúa Cha sai đến, là Đấng loan báo tin mừng. Đức tin chúng ta đang có là một đức tin sống động, chúng ta đang sống với sự sống thật, không phải là một dĩ vãng. Hôm nay chứ không phải quá khứ, mỗi người lại được xức dầu, được tấn phong, được sai đi. Là Giám Mục, là Linh mục, là tu sĩ, là cha, là mẹ, là con cái cũng đều xuất phát từ ơn gọi đó”.

Và với mỗi đấng bậc, Đức Cha nhắc nhở : “Đừng một ai trong chúng ta phản bội ơn gọi của mình là người đã được xức dầu, được hiến thánh để lo công việc của Chúa. Người sống giữa thế gian thì thi hành nhiệm vụ đó trong thế gian, thánh hóa thế gian, Phúc âm hóa thế gian ; người sống đời tu trì thì sống ơn gọi đó qua sự dâng hiến cho Chúa, để ngày ngày theo gương Đức Kitô : khiết tịnh, vâng lời và khó nghèo. Hàng Linh mục, dù triều hay dòng,  phải luôn thánh hóa qua các thánh lễ, qua việc ban Bí tích, qua việc rao giảng, qua việc bác ái với tha nhân. Tất cả chúng ta cùng với Đức Kitô tiếp tục thi hành sứ mạng của mình.

Kết thúc bài giảng, Đức Cha mời gọi : “Linh mục đoàn sẽ lập lại lời đã hứa khi chịu chức Linh mục. Tôi kêu gọi anh chị em hãy lập lại lời tuyên tín của mình khi  nhận lãnh phép Rửa tội, các tu sĩ hãy nhắc lại các lời khấn. Để mãi mãi trong Hội Thánh tuy có nhiều hạng người, nhưng tất cả cùng nhắm một mục đích là loan báo Tin Mừng, để anh em chúng ta được cứu độ”.

Kết thúc Kinh Nguyện Thánh Thể, Đức cha đã làm phép dầu Bệnh Nhân. Rồi sau Lời nguyện hiệp lễ, ngài đã đã làm phép dầu Dự Tòng và hiến thánh Dầu Thánh Chrisma. Tiếp đến, trước khi kết thúc thánh lễ, Đức cha giải thích việc dùng dầu thánh trong đời sống kitô-hữu : dầu Bệnh Nhân được dùng trong bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân để người bệnh được mạnh sức trong cơn thử thách, dầu Dự Tòng giúp người đang học đạo mạnh mẽ trong việc tuyên xưng đức tin và Dầu Thánh Chrisma đưa người tín hữu vào tước vị làm con cái Thiên Chúa khi lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy, hay củng cố các ân huệ Chúa Thánh Thần trong bí tích Thêm Sức, và đối với một số người trong cộng đoàn được hiến thánh trong bí tích Truyền Chức khi tấn phong Giám Mục và phong chức Linh Mục, Dầu Thánh Chrisma cũng còn được dùng trong nghi lễ cung hiến nhà thờ và bàn thờ.

Các Linh mục Hạt trưởng của năm Hạt trong Giáo phận đã nhận ba loại dầu từ tay Đức Cha Phêrô, để rồi sau đó sẽ được phân chia cho từng Giáo xứ. Và tại mỗi Giáo xứ, sẽ có nghi thức cung nghinh và đặt để Dầu Thánh tại nơi xứng hợp…

Sau Thánh lễ, Linh mục đoàn đã cùng Đức Cha Phêrô dùng cơm trưa tại phòng hội của Giáo xứ Chánh Tòa. Một ngày lễ thật nhiều ý nghĩa. Cầu mong rằng những ý nghĩa cao quý này sẽ thật sự mang lại lợi ích thiêng liêng cho mỗi người. Để nhờ ơn thánh Chúa ban, Giáo Hội luôn sống hiệp nhất yêu thương và sự yêu thương này sẽ lan tỏa đến cho hết mọi người.